Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Cái kết buồn của "Hot Boy Nổi Loạn"

Lê Hoàng Phúc,
Chia sẻ

Thông điệp đơn giản là hãy tận hưởng cuộc sống vì nó thật đẹp. Tôi không chê cách kết thúc của đạo diễn nhưng thật là không đáng...

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.


Và "mở hàng" cho "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp" sẽ là những cảm xúc của bạn đọc Lê Hoàng Phúc đến từ Q7, TP HCM với bộ phim Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt.
-------------------------------------

Cảm giác đầu tiên khi tôi xem phim là phần âm nhạc khá hay và khá ấn tượng. Những bài hát viết riêng cho phim thật sự đã lấy được tình cảm của người xem. Có thể nói phần âm nhạc trong phim đã được đầu tư khá kỹ và thật sự thành công. Hơn nữa, đối với Vũ Ngọc Đãng, nét đẹp trong phim ông là nét đẹp hình thể và những góc quay đẹp. Tầm nhìn của đạo diễn này thật sự khiến người xem phải cảm phục trước những khung hình đầy nghệ thuật.

Nhưng lẩn quẩn trong cái nghệ thuật ấy là một lối thoát rất hẹp cho những xung đột trong phim. Lồng ghép đan xen là hai câu chuyện song song, chuyện giữa những chàng trai của giới tính thứ ba và chuyện của những người được xem là tầng lớp thấp nhất trong xã hội : một chàng Cười khờ khạo, hàng ngày kiếm sống bằng công việc lượm ve chai và cô gái làm nghề đứng đường sau những thất bại trên đường đời. Chuyện phim chỉ là một góc rất nhỏ trong xã hội được đạo diễn khai thác khá triệt để. Vấn đề nhạy cảm về giới tính được đề cập thẳng thắn giữa những chàng trai của giới tính thứ ba.


Có lẽ ý đồ của đạo diễn là muốn cho mọi người một cái nhìn đầy thiện cảm về những người này, những con người nhỏ bé và đầy tội nghiệp. Họ nói đúng “con người khi sinh ra, không ai được quyền lựa chọn giới tính cho mình”. Có lẽ ông trời trớ trêu và đùa cợt với số phận của chính họ. Nhưng giới tính thứ ba đã là sao. Nếu không xoáy sâu vào cách thắt – mở câu chuyện, mà chỉ nhìn sơ qua về đề tài này, tôi sẵn sàng đồng ý với đạo diễn. Nhưng cái thật khó hiểu là cách xử sự của nhân vật trong phim. Tại sao đạo diễn lại để diễn biến của câu chuyện đi sâu vào bế tắc và những kết thúc thật buồn…

Phim điện ảnh không những là phương tiện giải trí, người xem có thể tìm trong đâu đó câu chuyện về giá trị đạo đức, về triết lý của đạo diễn. Vậy ở phim này, có lẽ chỉ là sự cảm thông về những người ở những tầng lớp gần như là tận cùng của xã hội. Cách giải quyết của một số nhân vật trong phim làm cho người xem dường như bị bóp nghẹn cảm xúc. Tại sao Lam lại có thể đi trấn lột, trong khi tác giả có thể mở đường cho Khôi và Lam cùng làm chung tại hiệu sách cũ, cả hai đều có thể hạnh phúc. Mọi người đều chấp nhận hai người đó mà! Còn phần về phía Hạnh và Cười, có thể là một sự “ tức nước vỡ bờ” mà Hạnh đã – có thể gọi là vô tình- giết tú bà và thằng ma cô, trong khi có thể giải quyết bằng cách cả hai cùng bỏ đi. Một kết thúc hoàn toàn có hậu cho hai câu chuyện trong bộ phim.

Những kết thúc có hậu giúp người xem có cảm giác nhẹ nhàng khi kết thúc bộ phim, giúp họ cảm thấy cuộc đời thật đẹp và cuộc sống luôn tươi hồng. Thông điệp đơn giản là hãy tận hưởng cuộc sống vì nó thật đẹp. Tôi không chê cách kết thúc của đạo diễn nhưng thật là không đáng! Kết thúc phim, cảm giác của tôi là nuối tiếc một cái kết đẹp.
Chia sẻ