Cái kết đau lòng của bà Nga 'Thương ngày nắng về' bản Hàn

Hà Trang,
Chia sẻ

Ở bản gốc, nhân vật bà Nga qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Rất nhiều khán giả sợ rằng "Thương ngày nắng về" cũng sẽ có kết cục nghiệt ngã như vậy.

Đảm nhận vai diễn người mẹ tảo tần của hai phiên bản Thương ngày nắng về đều là những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh hai nước: Diễn viên Kim Hae Sook và NSƯT Thanh Quý.

Trong nguyên tác Mother Of Mine, “bà mẹ quốc dân” của màn ảnh Hàn Kim Hae Sook thủ vai Park Sun Ja – một bà mẹ đơn thân tự tay nuôi lớn ba con gái nên người nhờ việc kinh doanh một nhà hàng nhỏ bán canh xương bò.

Cái kết đau lòng của bà Nga 'Thương ngày nắng về' bản Hàn - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Kim Hae Sook thủ vai bà Park Sun Ja

Giống như phiên bản Việt, bà Sun Ja vẫn phải đau đáu vì lo cho những đứa con của mình vì gặp phải những bất trắc trong cuộc sống. Đến cuối cùng, bà không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên các con bởi căn bệnh ung thư quái ác. Bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn có thể sống được thêm 3 tháng nữa. Giây phút cuối đời, bà ra đi trong vòng tay của ba cô con gái.

Cái kết đau lòng của bà Nga 'Thương ngày nắng về' bản Hàn - Ảnh 2.

Bà Sun Ja qua đời vì căn bệnh ung thư

Chi tiết lấy nước mắt này được cho là quá nghiệt ngã, tàn nhẫn. Nhiều bình luận đặt ra giải thuyết cho cái kết của Thương ngày nắng về và lo sợ đạo diễn giữ nguyên kịch bản, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) sẽ có kết cục khiến người xem đau lòng.

Cái kết đau lòng của bà Nga 'Thương ngày nắng về' bản Hàn - Ảnh 3.

Ngay từ ngày còn trẻ, bà Nga đã không được mẹ chồng coi trọng. Hạnh phúc chưa được bao lâu, bà trở thành góa phụ, một thân một mình bươn trải với hàng bún riêu nuôi ba đứa con gái khôn lớn.

Dù là người cằn nhằn, hay kể lể nhưng bà Nga thương con vô điều kiện. Bà chăm lo cho Vân Trang, xem cô như con ruột, không để con một ngày thiếu thốn, thiệt thòi. 

Với con cả Vân Khánh, bà thương con vất vả vì nhà chồng mà thức khuya, dậy sớm sang nhà giúp con quán xuyến việc nhà, chăm cháu, thay con thực hiện những yêu cầu oái oăm từ gia đình thông gia. Về con út, bà luôn lo lắng, thương con trẻ người non dạ, chưa vững vàng cho cuộc sống riêng.

Cái kết đau lòng của bà Nga 'Thương ngày nắng về' bản Hàn - Ảnh 4.

Đến thời điểm này, bà Nga vẫn chưa một ngày được hưởng niềm vui. Trải qua nhiều sóng gió không được ngơi nghỉ, khán giả hy vọng phiên bản Việt sẽ có biến tấu phù hợp, bà Nga sẽ có một cái kết trọn vẹn, hạnh phúc.

Thương ngày nắng về

  • Gia đình
  • 45 phút
  • 15/11/2021
  • 21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3

"Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa
Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

Đón xem Thương ngày nắng về phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Chia sẻ