Cảm động đèo tro cốt con đi khai giảng

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Xót xa trước cái chết oan ức của con trai, ngày khai giảng năm học mới, anh đã đèo tro cốt con tới trường.

Sáng ngày 30/8/2011, Hoàng Quần Chân chở tro cốt của con đựng trong một chiếc thùng gỗ đặt sau xe máy trên đường Vân Sơn, khu Hoa Đô. Sau lưng anh còn đeo chiếc ba lô bên trong có bài thi thử đạt 99 của con.
 
"Cháu là học sinh ngoan, thích đọc sách, nếu như không gặp tai nạn vào năm ngoái thì năm nay đã lên cấp 2 rồi" - Hoàng Quần Chân ngậm ngùi. Được biết, một năm trước, trên đường tới trường, cậu con trai duy nhất của anh, Tiểu Trạch, đã không may bị một chiếc xe ô tô đâm phải.
 
Hoàng Quần Trần lái chiếc xe chở tro cốt
 của cậu con trai xấu số, hiếu học tới trường.

Hoàng Quần Chân cho biết anh sẽ không bao giờ quên được câu chuyện xót xa trên bởi một ngày sau tai nạn là sinh nhật của Tiểu Trạch, cái chết của cậu bé đã để lại vết thương lòng lớn trong đời anh.

Ngày 31/8/2011, vợ anh chồng anh Hoàng đã tới nơi xảy ra tai nạn để cầu khấn cho linh hồn của con trai. Sau khi đốt đồ dụng học tập và sách vở cho con, anh Hoàng đã đèo tro cốt của con đi quanh trường một vòng.

Vợ chồng anh Hoàng tới nơi xảy ra tai nạn để đốt cặp sách cho con.

"Ngoài nguyện vọng đưa cháu tới trường, chúng tôi còn quyết tâm tìm ra người lái xe gây tai nạn"-Hoàng Quần Chân nói. Anh cho rằng cảnh sát giải quyết vụ việc chưa thấu đáo, vì thế anh đã mất nhiều thời gian để theo kiện tới cùng.

Theo anh Hoàng, chiếc Mercedes-Benz gây tai nạn đã được thay đổi biển số, số khung, số máy nhưng từ ngày 17/11/2009 tới 25/06/2010, chiếc xe này đã vượt đèn đỏ tại khu Hoa Đô tới 16 lần. Hơn nữa, sau khi tai nạn xảy ra, các nhân chứng đều nói rằng người điều khiển chiếc xe là phụ nữ nhưng cảnh sát lại khẳng định là đàn ông. Anh Hoàng cho rằng nếu 16 lần vi phạm giao thông trước đó, nếu cảnh sát bắt phạt và giữ chiếc xe thì sẽ không có tai nạn đau lòng xảy ra với con anh.
Chia sẻ