Cảm động vì tâm thư của sao "The Hunger Games: Catching Fire"

Leslie,
Chia sẻ

Sau khi Jennifer Lawrence lên tiếng, mới đây, Jena Malone cũng bày tỏ nỗi lòng của mình trước sự ra đi của Philip Seymour Hoffman.

Trước sự ra đi của Philip Seymour Hoffman, "quản trò" của The Hunger Games: Catching Fire, cô nàng táo bạo Johanna Mason Jena Malone đã viết vài dòng trên twitter của mình để tưởng nhớ tiền bối. Những dòng chia sẻ của cô đã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. 
 
Cảm động vì tâm thư của sao
Tạo hình mạnh mẽ của Jena Malone trong "The Hunger Games: Catching Fire"
 
Jena chia sẻ trên Twitter của mình: "Sẽ không bao giờ có đủ những cành hoa để bày tỏ sự tiếc thương của tôi. Nhưng tại sao chúng ta lạ đợi đến lúc một người nằm xuống mới nhận ra được tài năng của người ấy. Có quá nhiều tài năng trên thế giới này không được công nhận. Và có thể họ sẽ sớm ra đi. Chuyện ấy thật kinh khủng vô cùng. Vậy mà chúng ta cứ thản nhiên thức dậy vào mỗi sáng và hành xử một cách vô tâm. Cứ sống như vậy thôi. Trong nỗi sợ hãi, trong tình yêu, trong sự điên cuồng. Chúng ta vẫn cứ sống tiếp như thế".
 
Và vào một ngày nào đó, chúng ta bất chợt không tỉnh dậy nữa. Tôi không muốn đến lúc đó mình mới mang hoa đến để tiễn đưa bạn đi. Tôi muốn bạn hiểu rằng tôi yêu bạn, ngay lúc này. Rằng ông đã truyền cảm hứng cho tôi biết nhường nào. Rằng tôi sẽ luôn ở cạnh ông dù có chuyện gì xảy ra. Bởi có lẽ ông đã khiến tôi nhớ đến những tài năng tốt đẹp khác đã bị lãng quên rất lâu trước đó. Tất cả những gì chúng ta cần là một người dám can đảm và trở thành tấm gương cho những người còn lại. Liệu chúng ta có thể cố trở thành một tấm gương cho người khác, bỏ đi lối sống vô tâm hiện tại để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn không. Điều đó sẽ làm cho cuộc đời này đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cố làm như thế chứ? Xin hãy yên nghỉ, Philip Seymour Hoffman!".
 
Tâm thư của Jena nhanh chóng lan nhanh trên các mạng xã hội và truyền cảm hứng cho rất nhiều người hâm mộ. Một fan đã trả lời twitter của cô: "Thật cảm động, Jena ạ. Bạn quả thật đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều!".
 
Cảm động vì tâm thư của sao
Nàng công chúa "Enchanted" Amy Adams cũng khóc nức nở khi nhắc về tiền bối của mình
 
Sự ra đi của "quản trò" The Hunger Games đã để lại bao nhiêu tiếc nuối cho người hâm mộ. Trước đó, Amy Adams - nàng công chúa của Enchanted từng được đề cử 6 giải Oscar cũng đã khóc nức nở khi nhắc về tiền bối của mình. Một người hâm mộ đã có mặt lúc ấy chia sẻ với Us Weekly: "James Lipton đã hỏi Amy về cảm xúc của cô khi được làm việc cùng Philip trong "Doubt and The Master".. và cô bắt đầu ngập ngừng. Cô ấy sụt sịt và thậm chí không thể nói được trọn vẹn cả câu. Tôi nhớ Amy đã nói với những người tham dự buổi họp mặt hôm ấy rằng, tôi ước gì tất cả các bạn đều có cơ hội được làm việc với con người tuyệt vời ấy".

Cảm động vì tâm thư của sao
Nhà sản xuất sẽ sử dụng hiệu ứng hình ảnh cho những phân cảnh cuối của Philip
 
Được biết, Philip đã hoàn thành gần hết các phân cảnh của mình trong The Hunger Games: Mockingjay - Part 2. Tuy nhiên, theo lịch làm việc, ông còn 7 ngày nữa trước khi hoàn tất lịch quay của mình. Mới đây, phía nhà sản xuất Lionsgate cho biết họ sẽ không sửa lại kịch bản hay cho thêm nhân vật mới. 

Một nguồn tin đã chia sẻ: "Nhà sản xuất đã quyết định sử dụng hiệu ứng hình ảnh. Hơn nữa, họ sẽ dùng những mẹo góc quay để né tránh sự xuất hiện của Philip. Ví dụ như ở những phân cảnh mà Philip cần phải nói chuyện, thay vì trực diện máy quay về mặt Philip, đạo diễn sẽ quay máy xung quanh để người xem thấy được phản ứng của các nhân vật khác". Phía cảnh sát cho đến nay vẫn tiếp tục thực hiện cuộc điều tra. Họ cho rằng thông tin Philip chết vì bị sốc thuốc chỉ là nghi vấn, và cho đến nay vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.
Chia sẻ