Cặp vợ chồng 15 tuổi…và 2 đứa con sinh đôi

,
Chia sẻ

Cặp “vợ chồng teen” này hiện vẫn đang theo học tại trường Trung học Meols Cop ở Southport (Anh). Hai đứa trẻ sinh đôi được đặt tên là Liam và Ryan hiện đã được 3 tháng tuổi. Cả hai bé hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Dường như việc sinh con trong độ tuổi teen đang trở thành một đề tài “hot” tại Anh. Trong khi dư luận và báo giới vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ “ông bố 13 tuổi” Alife Patten thì mới đây, một anh chàng nam sinh mới 15 tuổi - Daniel Sargent đã tuyên bố với báo chí rằng bạn gái mình - Samantha Humphries (14 tuổi) đã sinh hạ hẳn…một cặp sinh đôi.

Cặp “vợ chồng teen” này hiện vẫn đang theo học tại trường Trung học Meols Cop ở Southport (Anh). Hai đứa trẻ sinh đôi được đặt tên là Liam và Ryan hiện đã được 3 tháng tuổi. Cả hai bé hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Cặp đôi này tỏ ra rất háo hức với việc nuôi nấng những đứa trẻ. Samantha và Daniel đã phải bỏ dở việc học tại trường gần 4 tháng nay để chăm sóc cho hai đứa bé. Hiện tại, sau khi xuất viện, hai đứa trẻ này sẽ sống tại nhà của bố mẹ Samantha. Tuy nhiên cặp đôi này cho biết sẽ sớm tìm mua một căn nhà để chung sống và tự chăm sóc những đứa con của mình.
 
Cặp vợ chồng tuổi teen-Samantha (15 tuổi) và Daniel (16 tuổi) tự hào khoe ảnh 2 bé sinh đôi Ryan và Liam

Cặp đôi này cũng tỏ ra rất tự hào vì có được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Samantha cho biết: “Tôi không biết rằng mình đã mang thai cho tới khi cảm thấy có cái gì đó chuyển động khác lạ bên trong bụng mình. Khi đi khám, bác sĩ kết luận cái thai đã được 22 tuần tuổi. Tôi thực sự sốc và buồn vì không biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng đã rất ủng hộ tôi trong quyết định sinh con.”

Janet Gilbert- mẹ của Samantha bày tỏ: “Tôi thực sự không tin nổi khi bác sĩ thông báo rằng Samantha đã có thai, thậm chí là đang mang thai một cặp song sinh và cái thai đã 22 tuần tuổi. Phá thai lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ, hơn nữa, làm vậy là tước đi 2 sinh mạng vô tội.”

Samantha đã phải nhập viện 2 lần trước khi sinh hạ 2 bé Liam và Ryan tại bệnh viện Liverpool Women vào ngày 22/11 năm ngoái. Hiện, bé Ryan gặp phải một số vấn đề với phổi và đang được các bác sĩ giữ lại để điều trị. Còn bé Liam sẽ được về nhà trong vài ngày tới.

Daniel - cha của 2 đứa bé - hiện đã 16 tuổi, dự định thi vào khoa Dịch vụ cộng đồng thuộc trường Đại học Southport vào tháng 9 tới. Daniel cho biết ước mơ của cậu là được phục vụ trong lực lượng cảnh sát.

Samanthan cũng quyết định vẫn tiếp tục theo học tại trường trung học và dự thi vào Đại học trong năm sau.

Cặp đôi này cho biết: mẹ của Daniel- bà Sharon sẽ giúp chăm sóc 2 đứa trẻ trong khoảng thời gian Daniel và Samantha học tại trường.

Mạnh Tú
Theo DM
Chia sẻ