Catherine Zeta-Jones buồn rầu, hốc hác khi biết chồng mắc bệnh ung thư

,
Chia sẻ

Mặc dù cô tỏ ra căng thẳng, mệt mỏi khi biết chồng bị ung thư vòm họng nhưng ngược lại, Douglas vẫn lạc quan vì "Tôi chưa muốn gặp Chúa sớm thế đâu".

Nhìn bề ngoài, giống như hầu hết những gia đình khác, cặp vợ chồng nổi tiếng này vẫn thực hiện những công việc sinh hoạt cuộc sống thường nhật.
 
Catherine dắt chú chó cưng Figaro tới công viên Central Park tập thể dục, còn Michael đưa cô con gái yêu Carys tới trường.
 
Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của Catherine.
 
 
Douglas vẫn đưa con đi học, lạc quan dù biết mình đang mang căn bệnh ung thư nguy hiểm


 

Nhưng sự căng thẳng khi chồng mang bệnh nặng làm cho dáng vẻ của Catherine bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi, lo âu và cô già đi trông thấy.

Luôn diện trang phục màu đen trông nữ diễn viên nổi tiếng thật thâm trầm và ưu tư khi đi dạo qua các  con phố.
 
Trước đó, Catherine đang rất tức giận khi biết các bác sĩ đã không phát hiện ra căn bệnh ung thư vòm họng của chồng cô sớm hơn.
 
Cô trả lời phỏng vấn của tạp chí People:“Các bác sĩ đã tìm mọi chỗ, mọi bộ phận nhưng chẳng tìm ra cái gì cả. Tôi và Michael đều biết có điều gì đó không ổn. Tôi thật sự rất tức giận khi họ không tìm ra căn bệnh đó sớm hơn". Zeta-Jones nghĩ rằng cơ hội chữa khỏi của chồng cô có lẽ đã cao hơn nếu ông ấy được chữa trị sớm.

 
Cô cảm thấy thỏa mái hơn khi gặp được một số bạn bè, những người hàng xóm ở trong công viên.
 
Douglas hiện giờ vẫn đang được chữa trị bằng tia xạ và hóa học trị liệu. Ông vẫn rất lạc quan yêu đời. Các bác sĩ của ông cho biết có 80% cơ hội phục hồi căn bệnh ở giai đoạn này.
 
Nam diễn viên gạo cội này vẫn không hề mất đi hi vọng và lạc quan một cách hài hước: “Khối u đó rồi sẽ có lúc co dần lại thôi. Tỉ lệ chữa trị thành công là rất cao. Tôi vẫn chưa muốn gặp Chúa sớm thế đâu.”
 
 
Thuận Lê (Theo DM)
Chia sẻ