Cậu bé 6 tuổi suýt mất chân vì thang cuốn ở Nam Phi

Vân Anh/ Dailymail,
Chia sẻ

Nếu cuộc giải cứu muộn 20 phút nữa thì các nhân viên sẽ phải cưa chân cậu bé.

Một cậu bé 6 tuổi đã gần mất chân khi bị mắc kẹt trong thang cuốn tại một trung tâm thương mại ở Nam Phi. Bé Euan Hird đã gào thét trong đau đớn suốt ba giờ đồng hồ khi nhân viên cứu tìm cách để đưa chân bé ra ngoài. Nếu chỉ muộn thêm 20 phút nữa, chân bé sẽ bị hỏng và bắt buộc phải cưa chân.

Euan, đến từ Carnforth, Lancashire, Anh, đang đi nghỉ hè cùng gia đình tại tại Durban, Nam Phi thì gặp nạn. 
 
Bé Euan Hird may mắn không bị cắt chân sau khi bị kẹt chân trong thang cuốn tại Nam Phi.

Anh Will Hird, 28 tuổi, bố của Euan, nói: “Từ một chuyến đi vui vẻ, kỳ nghỉ của chúng tôi đã thành một cơn ác mộng. Khi tôi nghe tin thang cuốn bị hỏng, chân con trai tôi bị mắc kẹt, tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Đội cứu hộ mất quá nhiều thời gian để đưa bé ra ngoài. Lúc đó, các nhân viên y tế còn nói rằng nếu thêm 20 phút nữa mà không đưa được bé ra ngoài thì sẽ phải cưa chân.”

“Khi con tôi được cứu, chiếc giày của cháu bị cắt đứt, máu văng khắp nơi như phim kinh dị.”


Bàn chân bé gần như bị đứt lìa sau khi bị kẹt suốt 3 giờ đồng hồ.

Sau khi được giải cứu, Euan được chuyển đến bệnh viện Netcare Umhlanga gần đó. Các bác sĩ đã phải nỗ lực hết sức để cứu bàn chân của Euan. Sau hai ca phẫu thuật để nắn xương và khâu thêm nhiều mũi, bé Euan qua cơn nguy hiểm và xuất viện sau 5 ngày.

Các bác sĩ đã cảnh báo có thể Euan có thể sẽ không bao giờ đi lại bình thường. Chỉ tám tuần sau vụ tai nạn, Euan được phép bay về nhà và hiện đang tập đi lại trên đôi chân của mình.


Các bác sĩ nói rằng, nếu được cứu chậm 20 phút nữa thôi, bé Euan sẽ phải cắt chân.

Cả gia đình Hird đã đến thăm Durban được hai tuần khi xảy ra tai nạn. Lúc đó cả nhà đang đi mua sắm. Khi xảy ra tai nạn, cha của Euan đã rất nhanh trí ấn nút dừng khẩn cấp và kêu gọi cứu hộ. Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa và cứu thương không thể nào tháo được chiếc thang cuốn để cứu bé Euan. 

Phải đến khi nhân viên kỹ thuật của cửa hàng đến và tháo tấm chắn thang cuốn ra, cậu bé được giải cứu.

Để giữ được chân của con trai, cha mẹ Euan đã bỏ ra 4000 bảng chi phí y tế và sẽ yêu cầu bảo hiểm bồi thường.


Hiện giờ bé đã được về nhà và đang tập đi lại.

Gần 2 tháng sau đó, Euan mới được bay về nhà và đang tập luyện. Anh Will cho biết: “Thật may mắn, Euan là đứa trẻ lạc quan. Chân của bé vẫn chưa hoạt động bình thường nhưng chắc Euan sẽ tập luyện tốt.”

Cách đây vài ngày, một sự cố thang cuốn tại Trung Quốc cũng khiến một em bé suýt nữa mất cánh tay.  
Chia sẻ