Cậu bé 8 tuổi đáng thương có tóc mọc kín một bên mặt

Leena - Theo Dailymail,
Chia sẻ

Các bác sĩ tại bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ ở Cát Lâm, Trung Quốc có “cơ hội” thể hiện “tay nghề” khi phẫu thuật cho một cậu bé có tóc mọc kín một bên má và mắt.

Ngay từ khi sinh ra, An Qi đã khác thường, đó là có nhiều lông vùng mặt. Càng lớn lên, đám lông này càng dày và đậm hơn, có vẻ bên ngoài giống hệt như tóc của cậu bé. Đến nay đã 8 tuổi, An Qi phải mang khuôn mặt với tóc mọc phủ kín một bên má và mắt.
 
An Qi được sinh ra ở Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc. Ngay từ khi có ý thức về sự khác thường của mình, cậu bé đã vô cùng mặc cảm, nhất là khi nghe thấy bạn bè cùng lớp nhắc đến tên mình. Bạn bè thường trêu chọc cậu bé vì sự “khác người” này khiến bé rất đau khổ và mặc cảm.
 
An Qi được sinh ra với một và lớn lên với mái tóc mọc trùm xuống cả một bên mặt của mình

Cha của cậu bé, An Fenglin, đã chết khi An Qi mới lên bốn tuổi. Còn mẹ cậu bé tên là Chunfeng Fan bị chứng chứng động kinh và bệnh tâm thần. Hiện bé An Qi đang sống với ông bà của mình.

Một nhà tâm lý học đã gặp và quyết định sẽ giúp đỡ cậu bé 8 tuổi đáng thương này thoát khỏi tình trạng hiện nay mà cậu đang phải chịu. Cô sẽ lo tất cả để cho An Qi được được làm phẫu thuật và điều trị miễn phí tại Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Mingyi tại địa phương, Cát Lâm, Trung Quốc. Hy vọng với diện mạo mới, cậu bé sẽ sớm lấy lại được niềm vui và niềm tin ở cuộc sống.
 
An Qi bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì sự bất thường của mình – tóc mọc kín một vùng mặt.
 
Cậu bé 8 tuổi sống với ông bà sau khi cha bé qua đời lúc bé 4 tuổi và mẹ bị bệnh tâm thần.
 
Cuộc sống thay đổi: An Qi đã được một nhà tâm lý học giúp đỡ phẫu thuật miễn phí
tại một bệnh viện địa phương.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ