Cậu bé hôn mê choàng tỉnh dậy khi thần tượng ghi bàn

Nguyệt Nguyễn (Theo Sportskeeda),
Chia sẻ

Như một phép màu, khi bình luận viên hô vang tên cầu thủ thần tượng của mình vừa ghi bàn, cậu bé bị hôn mê suốt 3 tháng bỗng choàng tỉnh.

Cậu bé hôn mê choàng tỉnh dậy khi thần tượng ghi bàn 1
David Pawlaczyk vui mừng được gặp thần tượng của mình sau khi tỉnh lại

Cậu bé David Pawlaczyk, 14 tuổi, người Ba Lan, đã hôn mê trong suốt 3 tháng trời sau khi bị một chiếc xe ô tô đâm phải.

Biết rằng con trai là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Tây Ban Nha và Cristiano Ronaldo, cha mẹ em đã mang tấm ga trải giường có in hình đội Real Madrid đến bệnh viện. Trong thời gian David hôn mê, gia đình đã luôn bật cho David nghe tường thuật các trận đấu của cầu thủ bóng đá Ronaldo, thần tượng của cậu.

Và như một điều kỳ diệu, ngay khi Ronaldo ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Điển trong trận đấu vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 11/2013, David bất ngờ tỉnh lại. Đây được xem là bàn thắng quan trọng giúp chân sút đội Tây Ban Nha giành được danh hiệu Quả bóng vàng 2013. Cậu bé hồi phục nhanh chóng và được xuất viện về nhà chỉ 1 tháng sau đó.

Cậu bé hôn mê choàng tỉnh dậy khi thần tượng ghi bàn 2
Cậu bé cũng được Ronaldo mời đến xem trận đấu của mình và tặng áo thi đấu

Khi nghe được câu chuyện, ngôi sao bóng đá này đã ngay lập tức mời cậu bé và gia đình tới Madrid để xem trận tứ kết lượt đi Real tiếp Dortmund tại giải Champions League diễn ra vừa qua.

Cuối trận đấu, cậu bé cũng được thần tượng của mình đến tận nơi gặp mặt, chụp hình và trao tặng chiếc áo thi đấu ngày hôm đó. David rất vui mừng và cho hay, cậu sẽ đặt chiếc áo vào khung để treo lên tường.
Chia sẻ