Câu chuyện của những người đàn ông "diễn sâu" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho ông chồng biết "nói xấu vợ"

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Kết thúc màn trình bày, buổi tiệc yên ắng lạ thường, không một ai có phản ứng, chỉ có 2 con người đang nhìn nhau mà trực trào nước mắt. 1 phút tĩnh lặng...

"Một người chồng tốt là cưới bạn về nhưng đối xử với bạn như con chứ không phải coi bạn là mẹ" - Một quan điểm thu hút khá nhiều ý kiến tranh cãi. Nhưng suy cho cùng, thông điệp của nó chỉ đơn giản là: Hãy lấy một người đàn ông biết nâng niu, quan tâm, chăm sóc bạn chứ đừng lấy người mà họ ỷ lại vì nghĩ bạn có thể làm được tất cả mọi thứ.

Trên lý thuyết là vậy, thế nhưng thực tế đôi khi tàn khốc và lắt léo hơn nhiều: Làm "con" hay làm "mẹ" chắc gì đã sướng khi hôn nhân là cần tìm đúng người bạn đời.

01

Tôi có nhớ xem ở đâu đó một đoạn quảng cáo. Dù không chính xác từng chi tiết nhưng nó là câu chuyện đáng suy ngẫm trong một cuộc họp cuối năm của công ty nào đó. Ban lãnh đạo quyết định mời cả người thân của nhân viên tham dự, đặc biệt là các bà vợ - người giúp các anh "chèo lái" con thuyền ước mơ. Lúc MC giới thiệu cuộc thi "Hậu phương vững chắc của anh em D.T", các đấng mày râu từ sếp tới nhân viên có vẻ rất hào hứng. Hôm nay họ đưa vợ của mình đi cùng, như một niềm tự hào lớn để nhân cơ hội này họ có thể hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp.

Câu chuyện của những người đàn ông "siêu diễn" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho người đàn ông biết "nói xấu vợ" - Ảnh 1.

Mở màn cho cuộc thi là phần thể hiện cảm xúc của vị Giám đốc đáng kính: "Góp phần thành công trong những dự án năm nay phải kể đến công lao của người phụ nữ đồng hành với tôi suốt bao năm qua. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy vốn sinh ra đã xinh đẹp, giỏi giang, độc lập từ rất sớm. Nếu nói trên cương vị chồng, tôi còn có phần khâm phục cô ấy - một người phụ nữ tài năng...".

Vị Giám đốc đầu hoa râm nhìn cô vợ sang trọng ngồi hàng ghế đầu đầy tự hào. Họ nhận được bao lời tán dương rầm rộ. Quả thật là niềm mong ước của mọi gia đình.

Đến lượt Phó giám đốc - người đàn ông có vị trí quan trọng không kém góp phần tạo nên bộ mặt của công ty. "Lời đầu tiên cho tôi xin được cám ơn đến cô gái áo đỏ ngồi đằng kia - Cảm ơn em đã cho anh thành công ngày hôm nay. Vợ tôi như một chất gây nghiện đối với tôi... Cô ấy khéo léo, đảm đang. Từ ngày tôi bận công việc nhiều là cô ấy đã nghỉ hẳn ở nhà chăm lo cho chồng con. Bất kể từ vật dụng, quần áo, đồ ăn hay đồ chăm sóc sức khỏe cô ấy đều chọn lựa tỉ mỉ và tỏ ra là người phụ nữ thông thái...", vẫn là màn ca ngợi vợ xuất chúng được nhiều người tung hô. Ngay gần sân khấu, vị phu nhân trẻ che miệng cười mãn nguyện một cách ý nhị.

Quả thật khó mà đánh giá được những phần trình bày của cánh mày râu vì ai cũng dành cho người phụ nữ của mình những lời có cánh. Chẳng biết cuộc đời màu hồng quá hay những con người hiện đại ấy đang làm tròn vai của những ông chồng, bà vợ coi việc "diễn suất" để lấy thành tích!

02

Tiếp nối 2 vị lãnh đạo của công ty, ai cũng có màn "nịnh vợ" bài bản với mục đích một công đôi việc: vừa được giải thưởng lại vừa được phen thể hiện tình cảm với vợ trước đám đông.

"Anh Phong - Trưởng phòng thiết kế, đến lượt anh trình bày phần thi của mình", cậu MC đon đả giới thiệu tới màn cuối cùng. Tiếng vỗ tay thưa dần, có lẽ người ta chỉ ngồi để chờ nốt những sự nhạt nhẽo đang diễn ra theo đúng kịch bản.

Câu chuyện của những người đàn ông "siêu diễn" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho người đàn ông biết "nói xấu vợ" - Ảnh 2.

"Tôi mới được lên chức từ tháng 8 năm nay, điều mà tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Nói về người đồng hành cùng tôi, tôi cũng không biết nên diễn tả thế nào vì trước giờ tôi rất khô khan, không giỏi ăn nói. Vì vậy tôi sẽ chia sẻ những lời thật tâm nhất.

Thưa quý vị, vợ tôi là một cô gái bình thường, rất bình thường. Cô ấy không xinh, làn da hơi tối và thấp hơn tôi 1 cái đầu. Cô ấy còn hậu đậu nữa...", cả hội trường như tỉnh ngủ vì màn nói xấu vợ công khai của anh chàng. Riêng cô gái đi cùng anh, dường như mặt đã đỏ bừng vì xấu khổ.

Mắt cô lại rưng rưng khi nghe chồng cất tiếng: "Vợ tôi kể từ ngày đẻ xong thì hay quên lắm, tôi gọi cô ấy là 'não cá vàng'. Cô ấy vụng về, chẳng biết chăm con cũng chẳng biết chơi với con. Mỗi đêm tôi trực là lại thấy cô ấy quanh quẩn với đống tã bỉm, thằng bé ốm thì cứ xác định sẽ bế nó nguyên đêm.

Vợ tôi lại còn độc đoán nữa, lúc nào cũng muốn 1 mình chiếm lấy con. Thằng bé có đòi ba thì vợ tôi lại nựng nó với những câu như: 'Để ba làm việc', 'Để ba ngủ', 'Ba đi công tác về mệt lắm'...

Vợ tôi có tính thích áp đặt cho người khác. Cô ấy chẳng hỏi mọi người thích gì, thấy bố chồng đau lưng liền đi mua máy mát xa, thấy mẹ chồng thích thiền liền đưa lên chùa đăng kí khóa tu. Nhiều thứ tôi chưa kịp nói là tôi cần cái này, cái kia thì cô ấy đã bày ra trước mặt tôi rồi, thậm chí toàn chọn cái hãng tôi không hề thích với lý do 'nó tốt cho anh lắm đấy'.

Vợ tôi còn không có gu thẩm mỹ nữa. Tôi mua cho cô ấy cái váy 3 triệu thì cô ấy vội vàng ra cửa hàng đổi lại được 4 cái quần áo khác nhau và nói tôi không biết tính toán. Tôi biết cô ấy thích ăn sầu riêng tôi liền mua vài quả cho cô ấy ăn thoải mái thì cô ấy chỉ giữ lại 1 ít còn mang lên mạng bán vì tiếc tiền.

Cô ấy ý thức được mình đẻ xong sồ sề nhưng tập tành chả đâu với đâu. Lúc thì vừa địu con vừa tập, lúc lại cho nó ngồi ghế tựa rồi nhảy vài động tác kì dị với lý do 'vừa làm con cười mà mẹ lại giảm mỡ'.

Cô ấy còn rất rất nhiều tính xấu nữa mà tôi không thể nhớ hết được. Nhưng có một điều cô ấy đã làm tốt đó... làm tôi hạnh phúc. Cô ấy đã quá trọn vẹn bổn phận làm vợ, làm mẹ và làm con dâu".

Câu chuyện của những người đàn ông "siêu diễn" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho người đàn ông biết "nói xấu vợ" - Ảnh 3.

Phong ngưng lại, đã có nhiều người trong khán phòng xúc động với những lời anh nói. Anh nhìn thẳng về phía vợ: "Cám ơn em, thật lòng cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh, nhẫn nhịn, bao dung và luôn mang đến cho anh những điều tuyệt vời nhất. Có thể anh không hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ yêu em theo cách hoàn hảo nhất".

Kết thúc màn trình bày, buổi tiệc yên ắng lạ thường, không một ai có phản ứng, chỉ có 2 con người đang nhìn nhau mà trực trào nước mắt. 1 phút tĩnh lặng, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, cảm xúc vỡ òa vì anh chồng nào cũng nhìn thấy vợ mình trong câu chuyện ấy. Kết quả anh đã ẵm trọn giải thưởng cuộc thi của công ty. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm bấy lâu anh chưa có cơ hội bày tỏ với vợ.

03

Cùng bối cảnh ấy, người ta lại tưởng tượng ra những viễn cảnh thực tế rằng, ở góc nào đó vợ Giám đốc đang véo tay chồng cô ta. Dù không phải chịu vất vả như vợ của anh nhân viên kia nhưng thử hỏi ông chồng quyền cao chức trọng của cô có bao giờ biết vợ mình thích gì, cần gì. Còn vợ anh Phó giám đốc vừa gượng cười che giấu nét buồn bã trên gương mặt. Cô thật hổ thẹn vì cái vị trí mình đang ngồi mà dung túng cho gã chồng phản bội đạo đức giả. Dưới lớp váy áo hàng hiệu, người đàn bà nào cũng có nhưng nỗi niềm riêng.

Câu chuyện của những người đàn ông "siêu diễn" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho người đàn ông biết "nói xấu vợ" - Ảnh 4.

"Nếu có kiếp sau, bạn sẽ vẫn cưới người vợ hiện tại chứ?" - Có bao giờ đàn ông nghĩ đến câu hỏi này trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời?

Hôn nhân ngày nay giống như thiên đường của đàn ông mà lại chẳng khác nào địa ngục đối với phụ nữ. Họ chọn các anh để gửi gắm cuộc đời, để vùi mình trong vòng tay cứng cáp giữa những giông tố. Ngờ đâu sóng gió ấy lại toàn là do các anh mang tới.

Đàn ông nghĩ kết hôn sẽ cho người phụ nữ mình chọn một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai rộng mở thế nhưng, chỉ sau khi sinh con xong các anh đã cho họ thấy tương lai tươi đẹp đã dừng lại ở thời khắc đó rồi.

Câu chuyện của những người đàn ông "siêu diễn" trong buổi tiệc cuối năm và phần thắng thuyết phục dành cho người đàn ông biết "nói xấu vợ" - Ảnh 5.

Hôn nhân là một cuộc đánh cược rất lớn và những cái giá của nó sẽ được hiển thị trong cả cuộc đời. Dù bạn có cố gắng và nỗ lực đến đâu mà người đồng hàng bên cạnh bạn không thấu hiểu thì kết quả vẫn là con số 0.

Vậy đó, phụ nữ không sợ khổ. Phụ nữ hoàn toàn có thể biến một đôi bàn tay gọt dũa mềm mại hay làm nail thường xuyên để trở thành một đôi bàn tay chai sạn, móng tay ngón dài ngón ngắn, sặc mùi dầu mỡ. Họ có thể từ một cô công chúa bước ra khỏi lâu đài vào rừng ở ẩn kham khổ với gã tiều phù. Họ làm được hết, quan trọng là sự hi sinh và cố gắng ấy được các anh công nhận. Tình cảm thiêng liêng ấy được các anh trân trọng, gìn giữ.

Cuộc đời không trả caste, các anh đừng thi nhau diễn rồi một ngày cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Vì sự hi sinh nào cũng đến ngưỡng không thể vượt qua. Hãy cứ sống thật với nhau khi còn có thể.

Chia sẻ