Câu chuyện về thiên thần hát Declan Galbraith

ĐT,
Chia sẻ

Với khuôn mặt và giọng hát như thiên thần, Declan đã khiến số lượng fan hâm mộ ngày càng nhiều lên theo những bước đường trưởng thành của cậu.

Từ khi sinh ra, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng dường như đã ngấm vào trong máu thịt của cậu bé này. Giọng hát của Declan dường như không thể trộn lẫn vào bất cứ giọng ca nào khác. Khi nhắc đến những thành công của cậu ngày hôm nay người ta không thể không nhắc tới vai trò to lớn của ông nội cậu trong việc truyền đến cháu những cảm hứng dạt dào với âm nhạc.
 
Ảnh hưởng của ông nội



Declan sinh ngày 19/12/1991 - một ngày được coi là rất đẹp theo tín ngưỡng của một số người. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé ấy đã được ông nội - người chơi được rất nhiều các loại nhạc cụ trong một ban nhạc dẫn theo những buổi biểu diễn. Và từ đây, âm nhạc đã nằm trên bờ môi, chảy trong huyết quản của cậu bé ấy. Sự pha trộn giữa âm nhạc truyền thống Ireland và Scotland đã tạo nguồn cảm hứng và tác động mạnh mẽ đến Declan cho những tác phẩm ra đời sau này. Theo trí nhớ của chàng trai 20 tuổi bây giờ, cậu đã cất tiếng hát từ khi 2 tuổi. Những bài hát được cậu cất lên tự nhiên như trẻ con tập nói vậy.

Sự nghiệp trải hoa hồng

Tài năng của Declan được công chúng công nhận lần đầu tiên khi cậu mới 7 tuổi, trong lần biểu diễn tại lễ hội thường niên Rochester Dickens - một lễ hội mà mọi người có thể tự do nhảy múa và mặc những trang phục của thời đại Victorian nhằm để tôn vinh sự nghiệp của nhà văn Charles Dickens.
 
Declan lúc đó đã mặc một bộ trang phục hình ống khói và cất cao giọng hát khiến đám đông phải ngây ngất và nhiệt liệt ủng hộ. Ngay sau lễ hội đó, Declan đã tham gia vào nhiều cuộc thi của địa phương và chỉ trong một năm cậu đã giành được 15 danh hiệu và nhận được tiền thưởng hơn 1.000 bảng Anh. Đó thực sự là một thành công quá lớn so với một cậu bé 7 tuổi.
 
Và đó cũng chính là khi mẹ của Declan thấy lo lắng cho con mình. Như bất kỳ người mẹ nào trên thế giới, bà cũng muốn con mình nổi tiếng nhưng điều bà quan tâm hơn cả đó là: "Là bậc cha mẹ, mối lo lớn nhất của tôi là bảo đảm dù cho Declan có tài năng và thành công nhưng con tôi vẫn có được một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác."

 
Mặc dù bản thu đầu tiên là "Walking in the air" nằm trong album tuyển tập những bài hát về Giáng sinh cùng với những ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng khác như Westlife, Elton John và Elvis Presley gây được nhiều chú ý nhưng Declan vẫn thích được hát trên sân khấu trước nhiều khán giả. Cậu yêu bầu không khí sôi nổi khi tất cả mọi người bị cuốn vào âm nhạc. Cậu muốn tất cả mọi người bị hút vào bài hát bởi thứ ma lực đến từ giọng hát của mình. Chỉ khi đứng trên sân khấu cậu mới thấy mình thực sự là một phù thủy âm thanh. Và chỉ có trên sân khấu rộng lớn đó, bản lĩnh của người nghệ sỹ thực thụ mới được chứng minh và ghi nhận.

Kinh nghiệm diễn live của cậu cũng đã dày dặn hơn lên với lần trình diễn bài Amazing Grace ở nhà thờ St Paul’s hoặc diễn trước 22.000 khán giả ở một buổi diễn của Elton John. Đặc biệt, khi diễn trong tour diễn Young Voices ở sân khấu Odyssey (Belfast, Bắc Ailen) vào tháng 12 năm 2002, Declan đã hát trực tiếp cùng với 10.000 trẻ em khác và cùng lúc được nối liên lạc (bằng sóng phát thanh và vệ tinh) với 80.000 trẻ em khác trong trường học trên khắp Anh quốc, lập kỷ lục Guinness về dàn đồng ca lớn nhất thế giới.

Album đầu tay của cậu ra đời ngày 22 tháng 9 năm 2002 có tên là "Declan" bao gồm những bài hát truyền thống của đất nước Ailen và một số ca khúc đặc biệt khác mà các nhạc sĩ viết cho cậu. Với tài năng và giọng hát vô cùng đặc biệt của mình Declan đã hoàn toàn chinh phục thính giả trên toàn nước Anh , anh được biết đến như một "hình tượng thiên sứ" của các thính giả nhỏ tuổi.
 
Thành công của Album thứ nhất đã khiến hãng Pro7/SAT1 (hãng truyền thông lớn nhất của Đức ) quyết định giúp Declan ra 1 alum mới - Album "Thanks You" do hãng Starwatch sản xuất , phát hành bởi Warner Bros , ra mắt khán giả ngày 1 tháng 12 năm 2006.Thành công của "Thank You" đã đẩy tên tuổi của Declan vang xa hơn .Declan Galbraith đã trở thành một hiện tượng, một tài năng âm nhạc, đặc biệt là ở Anh và Đức.
 
Năm 2007, album "You and me" đã chứng minh sức hút của cậu ngày càng nóng lên hơn bao giờ.
 
Giọng hát thiên thần
 
Người ta gọi giọng hát của cậu là tiếng hát của những thiên thần bởi nó trong trẻo nhưng vẫn đầy sâu lắng. Nó đánh thức những rung cảm rất đẹp trong lòng người nghe. Dù Declan có lớn lên theo thời gian thì giọng hát của cậu vẫn như trẻ mãi. Chiến tranh, tội ác, hận thù, ghẹn tỵ... tất cả dường như chẳng còn tồn tại khi tiếng hát cậu vang lên. Chỉ có tình yêu, sự sống là bất diệt mãi trong những lời ca ấy.
 
Dưới đây là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi cho Declan:
 
Tell me why
 
An angel
Love of my life
Chia sẻ