Câu nói đầu tiên của cậu bé Nhật Bản mất tích 6 ngày trong rừng khiến nhiều người bất ngờ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Yamato Tanooka, 7 tuổi vui vẻ vẫy tay chào mọi người sau khi em được xuất viện vào ngày 7/6.

Người dân Nhật Bản chắc chắn sẽ còn nhớ mãi câu chuyện về cậu bé Yamato Tanooka đã sống sót sau 6 đêm phải ở một mình trong cánh rừng phía bắc Nhật Bản khi cha mẹ giận dữ, trừng phạt bỏ cậu lại ven rừng trên đảo Hokkaido ngày 28/5.

Phải tới sáng ngày 3/6, lực lượng tìm kiếm mới tìm được cậu bé trong một lán nhỏ của quân đội, cách chỗ bị bỏ rơi tới 5,5 km. Ngay sau khi được tìm thấy trong rừng, cậu bé đã được nhập viện.

Vào sáng nay, 7/6 cậu bé đã được xuất viện. Ngay khi Yamato bước ra bên ngoài bệnh viện ở thành phố Hakodate,  phía bắc đảo Hokkaido, người dân xung quanh đã đứng cổ vũ và tỏ ra vui mừng khi cậu bé khỏe lại.

Mặc một chiếc khoác màu xám, áo phông bên trong, Yamato tươi cười vẫy chào đám đông trong khi cánh tay còn lại ôm một quả bóng chày quá khổ.

Khi được hỏi cậu bé muốn làm gì sau khi ra viện, cậu bé trả lời rằng mình muốn chơi bóng chày. "Cháu khỏe", Yamato tươi cười mở lời đầu tiên khi xuất hiện sau câu hỏi của một phóng viên. 

Yamato cho biết thêm rằng cậu bé muốn quay lại trường học sớm và mong muốn được tham gia ngày hội thể thao của trường. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cha của Yamato đã cúi chào các phòng viên và người dân, nói: "Cảm ơn tất cả mọi người". 

cậu bé
Cậu bé xuất hiện bên bố sau khi ra viện.

vui cười
Cậu bé Yamato vẫy tay chào mọi người ngay khi bước ra viện.

cậu bé mất tích
Yamato nói cậu bé muốn được chơi bóng chày.

Câu chuyện cậu bé bị cha mẹ phạt bỏ lại trong rừng đầy gấu sau đó mất tích suốt 6 ngày đã thu hút sự quan tâm của dư luận suốt những ngày qua. Nhiều ý kiến trái chiều về hành động trừng phạt con của cha mẹ Nhật, số khác lại nể phục tinh thần của một đứa trẻ đã được dạy dỗ để có thể tự mình sống sót và vượt qua nguy hiểm để tồn tại.

Nguồn: Japan Today
Chia sẻ