Bộ phim của tôi:

"Caught in the web": Cú tát vào mặt... báo chí!

Ngọc Hà,
Chia sẻ

Dưới bàn tay nhào nặn tài hoa của đạo diễn Trần Khải Ca, “Caught in the web” phản ánh những câu chuyện nóng hổi trong xã hội hiện đại, khi Internet lên ngôi.

Caught in the web đơn giản chỉ kể về một hiện tượng trong dòng chảy truyền thông: câu chuyện về một người bình thường, trong lúc bối rối đã mắc phải một lỗi ứng xử, nhưng lại bị dư luận lên án một cách tàn nhẫn, dẫn tới kết cục đáng buồn. Câu chuyện này được thể hiện rất sắc sảo trong bộ phim của Trần Khải Ca, với hai mạch phim được lồng ghép khéo léo.



Caught in the web kể về một scandal của cô thư ký xinh đẹp, giỏi giang tên là Diệp Lam Thu. Sau khi biết mình bị ung thư máu, Lam Thu vô cùng đau khổ. Trên đường đến cơ quan, ngồi trên xe bus, cô không chịu nhường chỗ cho một cụ già, ngược lại còn phản ứng với đám đông một cách ngang ngược. 

Hành động của cô bị một nữ phóng viên tập sự ở đài truyền hình quay lại và tung lên mạng. Bản tin về cô gái xinh đẹp không chịu nhường chỗ cho cụ già trên xe bus lan truyền khắp Trung Quốc, trở thành tin tức nóng hổi về tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội. Lam Thu bị mọi người lùng sục, bị báo chí và dư luận chỉ trích. Cuối cùng, cô tự tử vì tuyệt vọng với bệnh tật, với dư luận.


Quá buồn vì bệnh tật, Diệp Lam Thu bất cần mọi chuyện

Nội dung của phim không có nhiều để kể, nhưng tất cả được Trần Khải Ca đan cài khéo léo các chi tiết, các tình huống rất lý trí, giống như một ván cờ trí tuệ. Một dòng chảy trong phim, vị đạo diễn kể lại chuyện nhân vật nữ chính đối mặt với bệnh tật: chạy trốn rồi lại tận hưởng cuộc sống, tuyệt vọng với cuộc sống rồi lại tìm thấy tình yêu, và cuối cùng Diệp Lam Thu lựa chọn cái chết một cách chủ động, thay vì ngồi đợi tận số trong tuyệt vọng. Dòng chảy thứ hai thể hiện sự lan tỏa, sức mạnh của truyền thông trong đời sống, sự tác động của “một nửa sự thật”, của những phóng viên vô đạo đức và hơn hết là lớp công chúng đông đảo nhưng dường như “vô tri”, bị điều khiển, giật dây bởi truyền thông.


Tòa soạn báo trở thành nơi sản xuất những thông tin giật dây vô đạo đức trong phim của Trần Khải Ca

Giống như một ván bài lật ngửa nhưng không hề mất đi sức hấp dẫn, ngay từ đầu, đạo diễn Trần Khải Ca đã nói rất rõ ràng: Diệp Lam Thu bị ung thư máu, ngay sau khi biết tin này, cô đã bất cần tới mức cư xử láo xược trên xe bus. Sau đó, Caught in the web kể lại tỉ mỉ về chuyện hành động của cô trở thành một tin giật gân được định hướng trên truyền hình ra sao, và ngay lập tức, cô trở thành vật hiến tế cho cơn phẫn nộ của đông đảo khán giả về sự tha hóa đạo đức như thế nào. 

Hình ảnh, thông tin đời tư, thậm chí những câu chuyện bôi nhọ cá nhân… về Diệp Lam Thu được đăng tải tràn lan trên mạng với hàng nghìn lượt bình luận. Sự phẫn nộ của dư luận được khuếch đại tới cực điểm, khi bà vợ của “sếp” nơi Diệp Lam Thu làm việc gọi điện tới đài truyền hình, nặc danh tố cáo rằng chính cô là “bồ nhí” của chồng bà.


Trần Nhược Khê - cô phóng viên vô đạo đức trong phim

Chuyện éo le của Caught in the web cũng diễn ra rất sớm, khi Diệp Lam Thu bị đẩy tới đường cùng, người mà cô có thể bấu víu lại chính là bạn trai của Trần Nhược Khê – cô phóng viên đứng sau tất cả những bản tin, bài báo vô đạo đức này. Từ thời điểm này cho tới hết phim, Trần Khải Ca đã dày công sắp xếp một câu chuyện đậm chất “Tàu” với đầy những sự khó lường, thâm nho, phản trắc, đi kèm với sự nông nổi, hời hợt của dư luận, của truyền thông.



Tất nhiên, Caught in the web không chỉ là một bộ phim triết lý hay luận đề khô khan, phim cũng đầy những cảnh lãng mạn đẹp đẽ. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong những ngày cuối của cuộc đời, Diệp Lam Thu được một người đàn ông đầy nam tính che chở và yêu thương. Những cảnh phim yêu đương giữa cô gái ung thư giai đoạn cuối và một chàng trai trẻ tuổi đẹp nhưng rất buồn, vì cả hai đều hoang mang hiểu rằng tình cảm này quá mong manh.


Cao Viên Viên trong vai Diệp Lam Thu xinh đẹp

Có lẽ với nhiều khán giả, Caught in the web chỉ là một bộ phim lạ, sáng tạo, đề cập tới một vấn đề nóng hổi, "ăn khách". Còn với tôi, bộ phim gợi dược nhiều suy nghĩ đủ để đánh thức lại cách nhìn. 
Chia sẻ