Nuôi dạy con sai cách đã khiến tuổi già của bà Lý trở nên bi kịch.
Yêu thương con cái không đồng đều, bà mẹ Trung Quốc nhận về bài học cay đắng.
Ban đầu, chị Lý hơi bực mình, khó chịu vì "mới đầu năm đã bị người khác dạy đời" nhưng ngẫm nghĩ lại, chị mới thấy lời họ hàng nói là đúng.
Đây là một kiểu cha mẹ khủng khiếp, thường được nhiều chuyên gia giáo dục gọi bằng cái tên "cha mẹ đỉa".
Cha mẹ độc hại sẽ khiến cho con cái trở nên tự ti, yếu kém, tương lai mờ mịt, đó là điều không một đứa trẻ nào mong muốn.
Vết thương thể xác có thể chữa lành nhưng vết thương tinh thần sẽ đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời cô gái trẻ.
Dưới lớp vỏ bọc tình yêu, một số phụ huynh đã vô tình làm tổn thương con mà không hề hay biết.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là một cuộc giao dịch mà là một cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Nếu cha mẹ không quá đề cao sự hy sinh của mình, con cái sẽ không có cảm giác mắc nợ cả đời.
Hình ảnh và sự đồng hành của người cha thực sự quan trọng với sự trưởng thành của con.
Nữ minh tinh nổi tiếng sống trong hào quang từ bé, nhưng không hề vui vẻ hạnh phúc.