Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo

Lê Minh ,
Chia sẻ

Những tay súng dã man đã tấn công trụ sở của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo (Pháp) khiến 12 người chết gồm 11 người đàn ông và 1 phụ nữ. Dưới đây là một số chân dung những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng.

Bốn trong số những họa sĩ nổi tiếng nhất của Pháp đã bị sát hại trong cuộc thảm sát. Họ bao gồm tổng biên tập của tờ báo, Stephane Charbonnier, được biết đến với biệt danh Charb. Ba người còn lại là Jean Cabut, nổi tiếng trên khắp nước Pháp với biệt danh Cabu; Georges Wolinski; và Bernard Verlhac, hay còn gọi là Tignous. Nhà kinh tế học nổi tiếng Bernard Maris không phải là một họa sĩ truyện tranh nhưng ông nổi tiếng với các bài xã luận trên Charlie Hebdo, cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Charb: Stephane Charbonnier, 47 tuổi

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 1

Charb trở thành giám đốc biên tập cho tạp chí Charlie Hebdo từ năm 2009 sau nhiều năm là họa sĩ biếm họa cho tờ báo từ năm 1992. Biếm họa của ông liên quan đến các chính trị gia. Ông đã sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi tòa soạn Charlie Hebdo nhận được lời đe dọa khi đăng tải một tranh hoạt hình về Mohammed trong năm 2011, sau đó tòa soạn đã bị đánh bom xăng và website bị hack.

Cabu: Jean Cabut, 76 tuổi

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 2

Cabut đã từng làm việc cho nhiều tờ báo tiếng Pháp và được xem là người vẽ tranh biếm họa được trả lương cao nhất trên thế giới, theo tờ Independent. Cabu đóng góp vào sự châm biếm của tờ Hara-Kiri cho đến khi nó bị đóng cửa vào năm 1970.

Wolinski: Georges Wolinski, 80 tuổi

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 3

Wolinski là một huyền thoại của tranh biếm họa Pháp trước khi ông làm việc cho tờ Charlie Hebdo năm 1970. Ông sinh ra ở Tunisia vào năm 1934, có người cha Ba Lan bị sát hại khi ông mới hai tuổi, và một người mẹ Ý từ Tuscany. Georgie, phát hiện thể loại truyện tranh từ những người lính Mỹ được đưa đến Bắc Phi. Đến Paris vào cuối Thế chiến II, ông bắt đầu minh họa báo cho trường trung học và sau đó chuyển đến làm cho một tờ báo gọi là Hara Kiri vào năm 1961. Khi tờ báo đó buộc phải đóng cửa, ông chuyển về làm nhân viên cho tờ Charlie Hebdo.

Tignous: Bernard Verlhac, 57

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 4

Ít nổi tiếng hơn so với những người khác, nhưng Verlhac đã vẽ tranh biếm họa cho báo chí Pháp từ những năm 1980. Ông làm việc cho nhiều tờ báo khác trong cùng thời gian làm việc cho Charlie Hebdo. “Làm tranh hoạt hình trên báo là vô cùng khó khăn vì bạn phải dồn tất cả mọi thứ vào chỉ một khung hình. Điều này trái ngược với truyện tranh", ông từng nói.

Bernard Manis, 68 tuổi

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 5

Maris là một nhà kinh tế và nhà báo đã viết cột báo Oncle Bernard hàng tuần của Charlie Hebdo. Là một fan hâm mộ nhà kinh tế học Keynes, Maris làm việc cho một số tạp chí, là phó tổng biên tập và là cổ đông của Charlie Hebdo. Maris cũng được biết đến như một nhà tranh luận kinh tế truyền hình và một đối thủ của phong trào toàn cầu hóa, theo Guardian. "Bernard Maris là một con người có văn hóa, tốt bụng và rất khoan dung. Ông sẽ được nhớ đến rất nhiều”, Christian Noyer, Thống đốc Ngân hàng của Pháp cho biết trong một tuyên bố, theo NBC News.

Michel Renaud

Theo tờ Le Parisien, Michel Renaud, người sáng lập lễ hội Clermont Ferrand dựa trên tạp chí du lịch 'Rendez-vous du Carnet de Voyage' cũng là một trong số các nạn nhân. Renaud và đồng nghiệp của mình, Tổng thư ký của Liên hoan Gérard Gaillard, đang ở cùng với 'Cabu tại thời điểm của cuộc tấn công. Họ đã làm việc cho vấn đề tiếp theo của tạp chí, Le Parisien cho biết.

Một họa sĩ truyện tranh khác tên là Philippe Honoré cũng đã bị giết. 

Chân dung những nạn nhân trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo 6
Họa sĩ Philippe Honoré 

Hai sĩ quan cảnh sát ở độ tuổi 42 và 49

Franck Brinsolaro, một viên chức của dịch vụ bảo vệ đặc biệt (SPHP) và là người phụ trách bảo vệ tổng biên tập Stephane Charbonnier, đã bị giết trong cuộc tấn công. Ahmed Merabet, một sĩ quan cảnh sát Paris cũng đã chết khi đang tuần tra ở khu vực này.

Một công nhân hợp đồng đang làm công việc bảo dưỡng cũng đã bị giết trong vụ nổ súng nhưng vẫn chưa xác định được tên của người này.

(Theo CNN, IBTimes) 

Chia sẻ