Chán "yêu" vì chồng quá cứng nhắc

Theo Eva,
Chia sẻ

Làm gì thì chồng nói vợ hư, chẳng làm gì mặc kệ chồng, chồng cũng kêu “vợ khô như ngói”.

Khi chồng quá gia trưởng

Mới cưới nhau được gần 1 năm, chị Tuyết chính thức cảm thấy cơ thể mình có gì đó thay đổi thật sự. Tuyết còn trẻ, 27 tuổi, xinh đẹp, công việc ổn định. Hai vợ chồng kế hoạch và định 2 năm sau có em bé.

Đạt, chồng Tuyết 32 tuổi, rất phong độ, đẹp trai, sinh trưởng trong một gia đình học thức. Tính anh rất nghiêm túc, khác hoàn toàn vợ, Tuyết nhí nhảnh và vô tư. Sau 1 năm kết hôn, không chỉ Tuyết mà Đạt cũng cảm thấy vợ ngày một “kém hấp dẫn” trong khoản đó. Chị nhớ, trước đây, chị cũng rất ham muốn được gần gũi với chồng nhưng càng ngày chuyện đó càng xuống dốc không phanh. Chẳng có gì là không có nguyên nhân. Chị chán nản khi tâm sự với người bạn thân. Tuyết rất hay tham gia diễn đàn tâm sự của các mẹ, trước khi về làm dâu, cô cũng sưu tầm kha khá những kinh nghiệm “máu lửa” trên sách vở với mong muốn sẽ khiến anh chồng càng ngày càng yêu cô và bị cô quyến rũ.

Dù yêu nhau được 2 năm rồi mới quyết định đến hôn nhân, dù Tuyết biết, Đạt là một người đàn ông khá cổ điển nhưng cô không ngờ anh lại đơn điệu và gia trưởng tới mức đó. Đêm động phòng hoa trúc, Tuyết hồi hộp và cả anh cũng vậy. Hai người ngồi nhìn nhau rất lâu trong hạnh phúc. Cả đêm hôm đó, anh chị ngồi nói chuyện và Đạt bảo rất may mắn khi lấy được một người vợ nhu mì như cô. Cô vừa coi đó là một lời khen ngợi nhưng cũng nghi ngờ “Không hiểu đó là câu khen hay một câu chê, rằng anh muốn cô đừng quá nhu mì?” Đến hôm thứ hai, Tuyết lên kế hoạch chinh phục chồng. Vì công việc nhiều nên anh và cô tạm gác lại kế hoạch trăng mật. Hôm đó, Tuyết đi làm về sớm, nấu những món mà anh thích và đợi chồng về. Sau khi họ ăn cơm xong, Đạt ngồi xem tivi, Tuyết bước vào phòng với một bộ đồ vô cùng gợi cảm và “ưỡn ẹo” từng bước một “tiếp cận” anh. Trái với suy nghĩ của Tuyết. Anh hất tung tay cô và kèm theo một cái tát trời giáng. “Cô làm gì vậy, những hành động này chẳng khác nào gái nhà hàng. Cô vào thay quần áo cho đàng hoàng đi, hàng xóm trông thấy còn ra thể thống gì…” Tuyết dại người nhìn chồng rồi chạy vào nhà tắm rấm rứt khóc.
 
Từ đó đến bây giờ một năm sau, “chuyện ấy” với cô thật khủng hoảng. Cô không còn biết nên làm gì và không nên làm gì? Làm gì thì chồng nói như vậy, chẳng làm gì mặc kệ chồng, chồng cũng kêu “vợ khô như ngói”. Cô quyết định mặc kệ, muốn ra sao thì ra.

Rồi khi "yêu" xong, anh cũng lăn quay ra ngủ, bỏ mặc vợ trơ trơ. 

Trường hợp của chị Ngọc lại khác, Ngọc là một phụ nữ giỏi giang và đảm đang, cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình, nhưng hạnh phúc cứ như một thứ thật xa vời với chị.
 

Anh Phước, chồng chị, là công chức. Đồng lương hai vợ chồng không dư dả gì nhưng nhờ biết thu vén, chị Ngọc cũng thu xếp cuộc sống gia đình ổn thỏa. Hiện anh chị đã có nhà cao cửa rộng, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhưng vợ chồng vẫn không "xuôi chèo mát mái". Từ một người hiền lành chất phác, càng ngày anh càng trượt dài vào lối sống phóng túng.

Vài tháng Ngọc lại nhận được những cú điện thoại từ bồ trẻ của chồng. Lần đầu, đau đớn tột cùng rồi những lần sau cũng làm chị “sắt đá” hơn. Về phần anh, sau mỗi lần "đối chất" với vợ về những cuộc tình vụng trộm của mình, anh đều hứa sẽ từ bỏ, nhưng bỏ cô này, anh lại tìm cô khác. Năm lần bảy lượt hứa hẹn, anh vẫn không chấm dứt được chuyện bồ bịch. Cô bồ hiện nay của anh là một em út tại một cửa hàng massage rẻ tiền, cô nàng đó đã bỏ chồng và có một đứa con.

Anh Phước và cô ta thường nhắn tin điện thoại cho nhau bằng cách xưng hô "chồng yêu", "vợ yêu". Ngọc chán nản mọi thứ nhiều khi cô muốn tung hê hết nhưng lại nghĩ đến mấy đứa con thơ. Thời gian qua, sau khi sinh cháu và khi biết chồng cặp bồ, Ngọc bị lãnh cảm hoàn toàn. Cô chán bởi hàng ngày trông con mà chồng mất tích chạy theo mấy em chân dài. Và rồi, trong quan hệ chăn gối, Ngọc như lạnh lùng và vô cảm, chỉ chấp nhận như một nghĩa vụ.

Tìm lại cảm hứng

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn tâm lý Tình yêu – tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, cũng giống như chứng “bất lực” ở nam giới, phụ nữ không biết đến khoái cảm ngày càng nhiều.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không đạt khoái cảm hay nói đơn giản là lãnh cảm ở nữ giới. Những nguyên nhân được đưa ra là có thể từ bệnh trong cơ thể nhưng phần lớn nguyên nhân dẫn đến chứng lãnh cảm ở phụ nữ lại chính là người chồng. Trong những trường hợp này, các bác sĩ tâm lý cần phổ biến lại kiến thức về tâm sinh lý, những kỹ năng cần thiết trong quan hệ vợ chồng.

Trường hợp của chị Tuyết là một điển hình. Chồng chị quá gia trưởng và là mẫu người bị những quan niệm xã hội xưa trói buộc, anh coi những hành động của vợ là phản cảm, xấu xa thậm chí tội lỗi. Chị Tuyết đã buông xuôi khi chồng đánh giá về đạo đức, nhân cách. Hiện nay vẫn còn rất nhiều cặp vợ chông chưa nhận thức được vai trò cũng như nhiệm vụ và quyền lợi của mình trong sinh hoạt tình dục, chưa coi trọng vấn đề “chăn gối” là nền tảng quan trọng trong hạnh phúc gia đình. Vì thế, họ cần phải biết rằng, nếu hiểu tường tận về vấn đề này thì chuyện chán yêu là điều vô cùng phí phạm trong quan hệ vợ chồng.

Chia sẻ