Chẳng cần phòng riêng, em bé 23 tháng tuổi được mẹ thiết kế không gian xinh xắn, nhìn cách bài trí ai cũng phải khen

An Chi,
Chia sẻ

Góc phòng của em bé không chỉ gọn gàng, ngăn nắp mà còn như một thế giới thu nhỏ vậy.

Có một không gian cho riêng mình là điều mà bé nào cũng ao ước. Đó là nơi con có thể thoải mái vui chơi, đọc sách, học bài, khám phá thế giới theo cách của riêng con. Hiểu được điều ấy, chị Bảo Khanh (32 tuổi, sống tại TP HCM), mẹ của em bé Gừng (23 tháng tuổi) đã ấp ủ không gian này cho con từ khi bé vừa tròn tuổi. 

"Bé con nhà mình nay gần được 23 tháng tuổi rồi. Từ hồi con đầy năm là mình đã ấp ủ góc này. Vì lúc đó mình thấy con có khá nhiều đồ chơi nhưng lại để lộn xộn, bày bừa. Đã vậy mỗi lần gọi con đi dọn dẹp là như "gọi đò" luôn, nên mình đã tham khảo nhiều rồi set up cho con không gian này.

Mình dồn hết các tủ kệ sát vách tường, chọn góc cửa sổ để có ánh sáng cho con đọc sách. Và sát bên giường là không gian chơi cho con", chị Khanh chia sẻ. 

Căn phòng khoảng 20m2. Theo thứ tự là tủ quần áo ba mẹ - giường ngủ - không gian chơi - nhà vệ sinh - góc đọc sách. Sát vách tường bên này là bàn làm việc của bố mẹ - tủ quần áo của con.

Bàn vẽ của em bé, nơi con thỏa sức sáng tạo, vẽ vời. Sát bên bàn vẽ là 1 cái bảng từ trắng dùng để vẽ và gắn nam châm. Kế bên bảng vẽ là hộc kệ đồ chơi và kệ đẩy.

Dù nhiều đồ nhưng mọi thứ được phân loại, sắp xếp khá gọn gàng, ngăn nắp.

Từng kệ được đánh dấu riêng để phân loại đồ chơi.

Theo bà mẹ trẻ, góc chơi của con không nhất thiết là phải ở trong một căn phòng riêng. Bé Gừng ngủ chung với bố mẹ từ khi còn nhỏ, sống cùng với ông bà nên không có phòng riêng. Thế nên, để cho con một không gian chơi đúng nghĩa, chị đã phải nghiên cứu và sắp xếp khá nhiều. Tuy nhiên, thành quả được mọi người dành tặng rất nhiều lời khen về gu thẩm mĩ cũng như cách bài trí không gian cho bé. 

Dưới hộc nam châm là hộc lắp ráp theo bộ. Chị Khanh chia mỗi bộ vào từng hộp trong suốt, con muốn chơi gì thì nhìn vào lấy, khi chơi xong thì cất bỏ vào hộp xong mới lấy hộp khác ra chơi.

Đồ đạc màu sắc và cực kỳ xinh yêu.

Chắc hẳn Gừng rất thích góc chơi này không chỉ bởi hàng loạt món đồ chơi phong phú, đa dạng mà còn bởi em có người mẹ hết sức quan tâm, yêu thương và dành thời gian cho mình. 

Một không gian riêng vừa đẹp vừa thu hút như thế này sẽ kích thích được sự hứng thú, muốn được chơi, được học, được đọc, được khám phá thật nhiều thay vì mải mê "bận rộn" với chiếc ipad, điện thoại như nhiều bạn nhỏ khác.

Gia đình nhỏ của em Gừng.

Một khu vực riêng như thế giới thu nhỏ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, làm cách nào để không gian ấy luôn là nơi có đủ sức hút khiến con hào hứng và hạnh phúc mỗi ngày thì không phải là điều dễ dàng. Thế nên, điều khiến con cảm thấy thích thú mỗi ngày chính là chăm chút cho khu vực chơi của các con. 

Nhiều bà mẹ vẫn thường xuyên tâm sự rằng con của họ dường như không thích chơi ở nhà vì chúng không cảm thấy thoải mái khi ở đâu cũng là không gian của "người khác". Nếu không được dạy về tính ngăn nắp, con sẽ phải bới tung lên mỗi khi tìm một thứ gì đó. Lúc ấy cảm xúc của trẻ sẽ bị trôi tuột đi, khiến con không thực sự còn hứng thú trò chơi ấy nữa. 

Một góc nhỏ xinh, gọn gàng như thế này thực sự rất hữu ích, kéo con ra khỏi những thiết bị điện tử và cũng giúp bé học thêm về cách sắp xếp gọn gàng, logic, là nền tảng to lớn cho sự hình thành tính cách và phẩm chất của con sau này.

Chia sẻ