Chàng trai bỏ chữa bệnh ung thư để lấy tiền tổ chức đám cưới cho mẹ

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Câu chuyện cảm động về chàng trai trẻ 21 tuổi quyết định ngừng điều trị bệnh ung thư để lấy tiền tổ chức đám cưới cho mẹ đang được lan truyền rộng trên khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Shanghaist, Wang Peihong, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ymphoblastic cấp tính từ tháng 7/2014. Trải qua 14 lần hóa trị, gia đình Wang đã phải chi ra số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).

Được biết, cha của Wang qua đời cách đây 5 năm trong một tai nạn xe hơi và mẹ anh một mình xoay sở nuôi con. Khi Wang bị bệnh, cuộc sống gia đình càng thêm khốn khó. Trong hoàn cảnh khó khăn, một người đàn ông tốt bụng tên Wang Zhaotai đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Ông không chỉ đỡ đần hai mẹ con mà còn giúp họ chăm sóc cả bà ngoại 80 tuổi của anh. 

Tuy nhiên, hôm 7/2 vừa qua, sau khi lên cơn sốt đột ngột, linh tính mach bảo Wang rằng bệnh tình của anh ngày càng trầm trọng và có thể không còn sống được bao lâu nữa. Anh hy vọng có thể làm được điều gì đó cho mẹ và nhìn thấy bà hạnh phúc trước khi ra đi. Vì vậy chàng trai 21 tuổi này quyết định ngừng điều trị và dành thời gian cũng như số tiền còn lại để tổ chức đám cưới cho mẹ mình và ông Wang Zhaotai.
 
Mong ước cuối cùng của Wang là làm điều gì đó cho mẹ và nhìn thấy mẹ hạnh phúc trước khi ra đi.

"Nếu tôi ngưng điều trị, tôi muốn làm gì đó tốt đẹp cho mẹ. Tôi không thể nào ra đi thanh thản nếu như bà ấy chưa tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình", anh Wang chia sẻ. 
 
Bà Feng liên tục khóc còn Wang lặng lẽ lau nước mắt an ủi động viên mẹ.

Ban đầu, mẹ Wang không đồng ý với quyết định này bởi bà muốn anh tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình. Tuy nhiên con trai bà đã dần thuyết phục rằng đây là nguyện vọng cuối cùng của anh và muốn bà đáp ứng. Sau đó, chàng trai đã chia sẻ ý định tổ chức đám cưới cho mẹ trên trang mạng xã hội Wechat và nhanh chóng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Đám cưới của mẹ Wangvà ông Zhaotai đã được tổ chức vào hôm 25/2 vừa qua tại làng Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông. Nhiều bạn bè, người thân vàcả những người không quen biết đã đến chung vui cùng gia đình Wang.
 
Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

Thế nhưng, đáng buồn thay. hai ngày sau đám cưới, Wang rời khỏi nhà và chỉ để lại một bức thư vời những dòng tâm sự vô cùng xúc động.

"Thưa mẹ, khi mẹ đọc được bức thư này thì con đã rời đi. Con muốn nghỉ ngơi một chút, vì vậy đừng tìm con nhé. Khi con nhìn thấy mẹ mặc bộ váy cưới, con cảm thấy trái tim mình như trút được một gánh nặng. Mẹ ơi, mẹ thực sự là một cô dâu xinh đẹp. Trong suốt 21 năm của cuộc đời mình, con chưa làm được gì cho mẹ. Nên những gì mà con có thể làm bây giờ đó là tìm một người đàn ông tốt có thể chia sẻ quãng đời còn lại với mẹ. Mẹ đã lo lắng cho con quá nhiều. Con không muốn mẹ gặp bất kỳ khó khăn khổ sở nào nữa. Con rất biết ơn mẹ đã chăm sóc cho con 21 năm qua. Cảm ơn mẹ. Con chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bênh nhau nhé".
 
 Từng dòng, từng chữ trong bức thư cuối cùng của Wang để lại cho mẹ khiến nhiều người không kìm được nước mắt. 
 
Nguồn: Shanghailist
Chia sẻ