Chàng trai Mỹ "khoác áo mới" sặc sỡ cho 1 góc phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi!

Bảo Hoà - H.Trang,
Chia sẻ

Chàng trai Mỹ khiến nhiều người thích thú khi tự tay sơn sửa lại con ngõ trên phố cổ Hà Nội thành màu sắc sặc sỡ.

Phố cổ Hà Nội với những con ngõ nhỏ trầm mặc, thâm nghiêm đã là một "đặc sản" chốn kinh kỳ. Qua thời gian, những bức tưởng nhà phố nhuốm màu thời gian trở nên cũ kỹ, đơn điệu, phần nào ẩm thấp. Với một số người nước ngoài, điều đó đôi khi ngăn cản họ khám phá những vẻ đẹp nội ại sâu trong lòng phố cổ. Và Scott Matt, một anh chàng người Mỹ 23 tuổi đã táo bạo tự tay sơn sửa lại con ngõ 50 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), "khoác áo mới" cho khu vực này trở thành những bức tranh lập thể sinh động và đầy màu sắc.

Scott Matt, anh chàng tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật kinh doanh (Đại học Drexel) đã sống trong con ngõ này một thời gian và hiện đang kiếm sống bằng nghề dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội. Scott kể về chuyện "phải lòng" Việt Nam một cách hồn nhiên đến thật thà: "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi định mở công ty riêng. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng phá sản do cộng sự của tôi bỏ cuộc giữa chừng. Chán quá, tôi quyết định đi du lịch. Tôi lên mạng tìm kiếm một số quốc gia có nền du lịch giá rẻ, và thế là tôi đến Việt Nam".

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 1.

Những ngày này, người dân sống trong ngõ 50 Hàng Bạc bỗng dưng thấy những bức tường khu nhà mình có vẻ đẹp mới.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 2.

Scott đã trở nên quen thuộc, là hàng xóm thân thiện với mọi người trong con ngõ, dù anh gần như không nói được một từ tiếng Việt nào.

Không chỉ du lịch "bụi", Scott còn sống ở phố như một người trải nghiệm. Anh chàng tiết lộ, cũng giống một số người Tây khi sang Việt Nam, mới đầu anh ngại vào các con ngõ, vì sự cổ điển và bí ẩn của chúng khiến anh hơi... run. Nhưng khi đã yêu phố cổ, anh phát hiện ra trong lòng phố ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn.

Đó là khi anh chàng quyết định sẽ "làm mới" phố cổ theo cách của riêng mình: tự mua sơn về và trang trí những bức tường ngõ thành những bức tranh màu sắc. "Tôi muốn tạo sự khác biệt cho những con ngõ nhỏ. Khi mọi người đi qua sẽ thấy được và thích thú với nó. Tôi muốn làm nơi này trở nên nổi tiếng giống như Hồ Gươm hay phố bia Tạ Hiện", Scott Matt bộc bạch về ý định táo bạo của mình.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 3.

Mình thích thì mình sơn thôi!

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 4.

Những bức vách ngăn giữa các nhà, bức tường cũ nơi nhà vệ sinh chung... trở nên rực rỡ dưới bàn tay Scott.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 5.

Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường khi Scott vẫn miệt mài với những bức tường màu.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 6.

Gương mặt mà các cô, các chú trong ngõ luôn gọi anh với cái tên "người Mỹ đẹp trai".

Anh chàng người Mỹ tiết lộ, anh tự bỏ tiền túi và công sức để làm cho con ngõ nơi mình sống trở nên hấp dẫn hơn. Ban đầu, anh chàng chỉ dám "mon men" sơn lại những bức tường ở ngõ, chỗ "chẳng liên quan đến ai", nhưng nhiều người dân ở ngõ 50 phố Hàng Bạc cảm thấy không hài lòng. Chính vì thế, anh chàng thường làm âm thầm trong bóng tối, chờ mọi người đi ngủ hết mới dám sơn. "Tôi sơn tùy hứng lắm, thông thường sẽ từ 23h khuya đến 1h sáng, cũng có hôm thâu đêm. Nhưng cách phối màu sắc, tôi luôn cố làm cho nghệ thuật nhất chứ không phải bôi bác tùy tiện".

Sau một thời gian thấy con ngõ tươi mới và đẹp đẽ hơn, một số người có thiện cảm với Scott và thấy việc làm của anh chàng Tây này hay hay. Một số người còn cho phép Scott sơn lên tường nhà mình. Có người đề nghị làm cùng, nhưng Scott muốn tự phối màu theo ý tưởng của mình, nên anh chàng cứ cặm cụi sơn phết một mình. Cũng có người mua sơn cho Scott quét, mua bia cho Scott uống, có người còn trêu sẽ nhận Scott làm rể. "Tôi có thêm bạn là những hàng xóm ở đây. Và tôi vui vì những điều giản dị đến với mình mỗi ngày!", Scott Matt khoe.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 7.

Cô Đức, một người dân sống trong ngõ 50 Hàng Bạc bảo, Scott được nhiều người yêu quý. Những lúc rảnh, cô hay ra quét dọn chỗ Scott sơn cho gọn gàng.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 8.

Scott chọn màu sơn rất kỹ cho từng mảng tường mà anh sơn.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 9.

Chiếc bao tay cũng đã dính nhiều màu sắc của những bức tường.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 10.

Anh chàng không ngần ngại leo lên chiếc thang tre "tỉa tót" cẩn thận những mảng tường, say mê như thể đó là việc làm được trả lương vậy!

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 11.

Scott lặng lẽ sơn từng hộp điện trong ngõ.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 12.

Những mảng màu sắc vui mắt khiến cho con ngõ rộn ràng hẳn lên. Đâu đó trên đất Mỹ cũng có những ngôi nhà được sơn phết nhiều màu như thế này.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 13.

Anh chàng thích thú ghi lại "thành quả" của mình.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 14.

Rất nhiều bạn trẻ khi thấy Scott làm thấy rất thú vị và cũng không quên lưu lại những hình ảnh của người bạn Mỹ này.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 15.

Đúng hư Scott kỳ vọng, con ngõ này đã thu hút được sự chú ý của giới trẻ.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 16.

Nhiều người bạn nước ngoài vô tình đến ngõ 50 Hàng Bạc đã tỏ ra ấn tượng với việc làm của Scott.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 17.

Cùng selfie kỷ niệm nào!

Khi bỗng dưng nổi tiếng vì việc "thay màu áo" cho con ngõ trên phố cổ, Scott cũng biết có một số ý kiến trái chiều, cho rằng việc làm của anh chàng là tùy tiện, thậm chí là "xâm hại" con ngõ cổ kính. Scott Matt bảo, anh đã xin phép các chủ nhà trong ngõ, và chỉ sơn trên những bức tường được đồng ý.

Scott cho rằng: "Phố cổ vẫn là phố cổ. Tôi không thay đổi cấu trúc của khu phố như tháo dỡ một ngôi nhà cổ để xây mới một ngôi nhà khác thay thế. Nếu được cho phép, tôi cũng muốn sơn thêm ở những con ngõ khác nữa".

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 18.

Scott được mọi người trong xóm nhận xét là một người chịu khó, dễ gần.

Chàng Mỹ điển trai khoác áo mới sặc sỡ cho phố cổ Hà Nội: Mình thích thì mình sơn thôi! - Ảnh 19.

"Nếu được sự cho phép của chính quyền, tôi sẽ sơn khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội" - anh chàng hóm hỉnh chia sẻ

Chia sẻ