Chàng trai ngày nào cũng chụp ảnh tự sướng để thể hiện với bạn gái

Vân Anh,
Chia sẻ

Cho đến nay, Keller đã có 5840 bức ảnh tự sướng và anh vẫn không ngừng chụp.

Ngày 1/10/1998, chàng trai Jonathan Keller, khi đó 22 tuổi, đã bắt đầu một dự án nhỏ có tên gọi: “Cuộc sống hối hả”. Chàng trai người Alaska (Mỹ) đã tự chụp ảnh tự sướng mỗi ngày, cùng một biểu cảm khuôn mặt. Vô tình, anh thậm chí còn chụp ảnh tự sướng trước khi cư dân mạng bắt đầu biết đến “selfies”.

Cho đến nay, khi đã 39 tuổi, Keller vẫn tiếp tục chụp ảnh tự sướng bản thân. Anh chàng đã có 5840 bức ảnh chụp tự sướng của mình. Toàn bộ số ảnh đó có thể ghép thành một video dài 3 phút rưỡi mô tả 16 năm cuộc đời của Keller.
 
Jonathan Keller đã chụp ảnh tự sướng mỗi ngày trong suốt 16 năm qua.

Mục đích Keller chụp ảnh tự sướng là muốn thấy sự thay đổi của mình mỗi ngày. Nếu xem theo thứ tự bức ảnh, có lẽ sẽ khó nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu bạn xem bức ảnh đầu tiên và bức ảnh hiện tại, rõ ràng Keller cũng già đi trông thấy.

Keller nói rằng anh bắt đầu thích chụp ảnh tự sướng vì muốn “ghi điểm” trong mắt bạn gái: “Lúc đó, tôi vừa mua một cái máy ảnh kỹ thuật số (Nikon Coolpix 900). Bạn gái tôi cứ hỏi tại sao tôi mua nó? Tôi có thể làm gì với nó? Tôi đã giải thích nhưng cô ấy vẫn không tin. Cô ấy hỏi tôi liệu có “dùng nó mỗi ngày” với ý định châm biếm. Tôi đã quyết định sẽ làm theo ý cô ấy để cho cô ấy biết.
 
Hiện Keller đã có 5840 bức ảnh và anh muốn chụp ảnh tự sướng đến hết đời.

Nhưng rồi, Keller nhanh chóng nhận ra việc làm của mình có một ý nghĩa khác. Keller cho rằng, chụp ảnh tự sướng giúp cho mọi người có thể nhận ra sự khác biệt của chính mình ngày này qua ngày khác. Thời gian càng dài, Keller càng nhận ra những thay đổi lớn lao trên khuôn mặt của mình. Keller dự định sẽ tiếp tục chụp selfies cho đến ngày anh qua đời. 
 
(Theo Odditycentral)
Chia sẻ