Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chưa kịp mừng vui, hạnh phúc vì đón con trai đầu lòng, vợ chồng chị Thu đau đớn khi phát hiện bé bỗng nhiên lên cơn co giật, khóc ré lên bởi căn bệnh quái ác bùng phát.

Khi niềm hạnh phúc chỉ vỏn vẹn 10 ngày

 Câu chuyện của gia đình chị Bùi Thị Hồng Thu (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1993) cùng con trai Nguyễn Minh Hoàng (sinh ngày 27/3/2018) đều trú tại thôn Hải An 1 (xã Anh Dũng – Dương Kinh – TP. Hải Phòng – tỉnh Hải Phòng) đã và đang khiến rất nhiều người dân vô cùng thương xót.

Niềm thương xót ấy lại càng đẩy lên cao trào khi bé Minh Hoàng từ lúc sinh ra chỉ được bình yên vỏn vẹn 10 ngày trời hiếm hoi. Đó là những ngày cả 2 vợ chồng cùng họ hàng vô cùng hạnh phúc bởi sau biết bao sóng gió của cặp đôi lệch tuổi họ đã có với nhau một bé trai bụ bẫm sau 9 tháng 10 ngày thai nghén.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 1.

Sinh ra chỉ 10 ngày, bé Minh Hoàng đã phải đón nhận hung tin bởi mắc căn bệnh não úng thủy, viêm màng não mủ quái ác.

Ngồi kể lại câu chuyện buồn của mình cuộc đời mình, chị Hồng Thu nghẹn ngào nói: "Em và anh Dũng quen nhau từ thời còn sinh viên, do chồng kém tới 4 tuổi nên trước khi đi đến hôn nhân chúng em đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn, trắc trở và sóng gió. Và đến cuối năm 2017 vừa qua chúng em đã quyết định làm đám cưới và đó cũng là lúc biết tin trong mình mang một sinh linh bé bỏng".

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 2.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa Minh Hoàng lên BV Nhi Trung ương điều trị.

Chị Hồng Thu cho biết, kể từ khi biết mình mang thai bản thân 2 vợ chồng vô cùng hạnh phúc, vui mừng và cùng cố gắng vun vén để chờ ngày cậu con trai đầu lòng chào đời.

"Ngày em sinh cả 2 vợ chồng đều hồi hộp, ngày 27/3 gia đình đưa lên BV Phụ sản Hải Phòng và bé Minh Hoàng được sinh thường, nặng 3,2kg", chị Hồng Thu nhớ lại.

Mẹ tròn con vuông khiến tất cả người thân, họ hàng đều vui mừng, thậm chí với chị Thu dù còn rất mệt sau ca sinh nở nhưng khi được ôm đứa con trai tròng lòng mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 3.

Suốt gần 5 tháng trời, người mẹ trẻ như kiệt quệ sức lực vì chăm con.

Thế nhưng từ khi về nhà ít ngày cả 2 vợ chồng bắt đầu phát hiện những dấu hiệu bất thường từ cậu con trai sơ sinh của mình. Bé Minh Hoàng ngủ ly bì, thậm chí thời gian bé ngủ còn gấp đôi so với những đứa trẻ khác, những lúc bé tỉnh giấc thì không chịu ăn, nôn trớ và chân tay co rúm khóc thét.

"Phát hiện con trai có những biểu hiện lạ đó, đến ngày 12/4 con co rúm chân tay, khóc ré lên và mí mắt có hiện tượng co giật. Lúc này, 2 vợ chồng vội vàng đưa con lên khám tại BV Nhi Hải Phòng và được chụp chiếu, sau khi khám xong các bác sĩ chuyển lên BV Nhi Trung ương Hà Nội", chị Thu nhớ lại.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 4.

Hiện bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật và sắp đến lần thứ 3.

Tại BV Nhi Trung ương, dù đang ôm đứa con trên tay nhưng chị Thu như ngã quỵ xuống đất khi được các bác sĩ thông báo con mình bị căn bệnh não úng thủy quái ác khi con trai mới hơn 10 ngày tuổi. Cũng từ đây chị biết rằng con trai mình sẽ phải chịu biết bao đớn đau, khổ cực và vất vả để giành giật giữa sự sống và cái chết.

Tiếng khóc ré thất thanh trong đêm và nỗi đau của người mẹ trẻ

Dù đớn đâu, dù như muốn ngã gục xuống khi biết hung tin từ cậu con trai bé bỏng nhưng chị Hồng Thu vẫn tự bảo phải cố gắng thật nhiều mới có hi vọng để chữa bệnh, điều trị cho con trai có tuổi thơ như những đứa trẻ khác.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 5.

Những lần con khóc ré lên vẫn là nỗi ám ảnh của người mẹ trẻ.

Ấy thế nhưng, kể từ lần khám tại BV Nhi Trung ương đến nay, bé Minh Hoàng buộc phải nằm lại viện để điều trị theo phác đồ của các bác sĩ. Hai mẹ con cũng ôm nhau vật vờ từ ngày này qua ngày khác và gần 5 tháng trôi qua hai mẹ con vẫn chưa một lần được trở về nhà.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 6.

Mỗi ngày trôi qua, bé Minh Hoàng phải chịu biết bao đớn đau.

"Đến thời điểm hiện tại con trai em đã trải qua 2 lần phẫu thuật và một số các cuộc tiểu phẫu khác để duy trì sự sống. Hàng ngày bé "làm bạn" với chiếc máy tiêm truyền kháng sinh, dịch, thuốc… các đường ống nối từ đỉnh đầu, dưới bàn chân khiến ai cũng không khỏi thương xót", chị Thu nghẹn ngào.

Chị cũng cho biết thêm, từ khi 2 mẹ con ở viện đến nay đã gần 5 tháng và chứng kiến biết bao tình huống khiến chị như thót tim. Mỗi lần như thế như những vết dao cứa vào trái tim của người mẹ khi con giật mình thảng thốt, khóc ré và chân tay co quắp.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 7.

Chị Thu ôm con khóc ngất cầu xin lòng hảo tâm của bạn đọc, mạnh thường quân.

"Các bác sĩ kết luận con bị liền 1 lúc 2 bệnh quái ác là viêm màng não mủ và não úng thủy, trong quá trình điều trị sức đề kháng yếu nên bé bị viêm phổi, xuất huyết não", người mẹ trẻ như nghẹn lại.

Điều trị tại BV Nhi Trung ương gần 5 tháng khiến đôi vợ chồng trẻ rơi vào cảnh cùng cực, tất cả những chỗ có thể vay mượn họ đã vay hết. Trong khi đó, căn bệnh của bé Minh Hoàng cần điều trị trường kỳ cũng như mơ ước được đưa sang Singapore nơi có nền Y học tiên tiến hơn để điều trị căn bệnh quái ác này.

Chào đời được ít ngày, bé trai lên cơn co giật, cha mẹ đau đớn nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 8.

Bé Minh Hoàng mong được tiếp tục sống, có tuổi thơ và được lớn lên...

Trước khi chia tay, chị Hồng Thu bế bé Minh Hoàng trên tay như cầu xin: "Không còn cách nào khác, mẹ con em cầu xin tất cả mọi người cứu giúp để bé có cơ hội được chữa bệnh, được tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

Hiện bé Minh Hoàng đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng thương xót, chúng tôi mong muốn bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hãy cứu giúp để bé Minh Hoàng có cơ hội được sống.

Mọi ủng hộ tinh thần, vật chất dù là nhỏ nhất cũng sẽ góp phần cứu giúp một đứa trẻ tội nghiệp thêm sức mạnh, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Mẹ bé Minh Hoàng: Chị Bùi Thị Hồng Thu – 0938.4123.77

Tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản – Bùi Thị Hồng Thu – Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng – Hải Phòng – STK: 0647.040.600.15629

Địa chỉ quê: Thôn Hải An 1 (Anh Dũng – Dương Kinh – TP. Hải Phòng).

Nơi bé Minh Hoàng điều trị: Phòng 1206 – khoa Thần kinh – BV Nhi Trung ương (Hà Nội).

Chia sẻ