"Thật ra đầu tư vào cho bạn là do tôi đang nhớ về cháu ngoại của tôi. Cho nên đây cũng là món quà để tôi thể hiện sự yêu thương dành cho con cháu mình” - Shark Liên hào hứng nói.
Nàng dâu buồn tủi khi thấy mẹ chồng đối xử thiên vị giữa cháu nội và cháu ngoại, cho con gái bao nhiêu cũng không tính, cho dâu một đồng lại đi kể từ đầu làng đến cuối ngõ.
Câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của người bà lớn tuổi và 2 đứa cháu, một đứa 3 tháng tuổi, một đứa 6 tuổi, ngày ngày cùng nhau rong ruổi trên khắp các con đường bán vé số khiến ai nấy đều nghẹn lòng.
Hàng ngày, ông Dương Phú Huyền (55 tuổi, chạy xe ôm ở khu vực cầu Calmette, quận 1, TP. HCM) luôn ấp ủ mong ước nhìn thấy cô cháu gái 12 tuổi bị câm điếc bẩm sinh sẽ được đi học để có tương lai sau này.
Ngày 23/1, Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đang điều trị một trường hợp rất thương tâm.