Chê bai đội Sơn - Tường "cũ" nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 3 "Giọng hát Việt nhí", biệt đội Sơn - Tường chẳng ngại bị chê "cũ", vẫn kéo hết thí sinh về đội mình khiến đội Bảo Anh - Khắc Hưng trắng tay toàn tập.

Tập 3 chương trình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2018 lên sóng vào tối 29/9 với những màn tranh giành thí sinh đầy quyết liệt xảy ra giữa 3 cặp HLV: Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn, Khắc Hưng - Bảo Anh. Trong đó, bộ đôi Sơn - Tường đại thắng khi giành được toàn những thí sinh có giọng ca khủng. Bù lại, trước đó Khắc Hưng từng chê Vũ Cát Tường "cũ" và bị cô phản pháo cực "gắt". Cuối cùng Bảo Anh và Khắc Hưng lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội mình và buộc phải trắng tay trong tập 3 này.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 1.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 2.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 3.

Từng thất bại ở "Giọng hát Việt nhí 2017", cậu bé Quốc Hưng quyết định quay trở lại và "mạnh mẽ hơn xưa" khi mang đến ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi". Vốn là học trò cũ của HLV Vũ Cát Tường, cô nhanh chóng nhận "người quen" và mong muốn cậu bé lại về đội của mình. Lời kêu gọi của biệt đội Sơn - Tường nhanh chóng bị Khắc Hưng "bác bỏ" và anh còn chê Vũ Cát Tường đã "cũ". Cuối cùng, Quốc Hưng quyết định không về đội nào mà chọn gia nhập gia đình của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 4.

Trước đó, mở màn cho tập 3 là màn trình diễn bùng nổ của cô bé Mai Khôi với ca khúc có độ khó cực cao "Giăng Tơ". Giọng hát đầy nội lực cùng khả năng xử lý câu hát khá tốt giúp Mai Khôi thu hút sự chú ý của 2 đội "Giang - Hồ" và Bảo Anh - Khắc Hưng. Tuy nhiên sau khi đắn đo, Mai Khôi lại chọn về với đội Giang - Hồ khiến Bảo Anh ngậm ngùi dù cô nàng đã cố lôi kéo thí sinh bằng cách dụ dỗ rằng cô có rất nhiều áo lấp lánh.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 5.

Mang đến ca khúc với giai điệu ấm áp đầy da diết "Ngủ đi con", cô bé đáng yêu Phạm Anh Thư lần nữa khiến đội Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh - Khắc Hưng đứng ở thế đối đầu. Sau khi xem hết các màn phô diễn tài năng của các HLV bằng cách hát những ca khúc hit, Anh Thư quyết định xin lỗi đội Hưng - Anh và về với đội của 2 HLV Sơn - Tường.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 6.

Tiếp tục chương trình là màn dự thi của cô bé Phương Linh. Diện bộ áo tứ thân duyên dáng và mang đến liên khúc "Bèo dạt mây trôi", Phương Linh khiến cả 6 vị HLV ngất ngây với giọng hát truyền cảm của cô bé. Có lẽ vì liên tục thất bại trong việc tranh giành thí sinh nên đội Hưng - Anh không ngừng bấm nút chọn các thí sinh và quyết thắng cho bằng được. Tuy nhiên lần này may mắn vẫn không mỉm cười với họ khi Phương Linh lựa chọn về với đội của Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 7.

Với câu chuyện về cuộc sống khó khăn phải đi hát đám cưới dù còn nhỏ, cậu bé Ngọc Linh khiến khán giả và các vị HLV vô cùng xúc động. Mang đến ca khúc "Muốn khóc thật to", Ngọc Linh như hát lên nỗi lòng của chính mình và thể hiện cảm xúc qua từng ca từ đầy dõng dạc. Sau khi suy nghĩ và lựa chọn, Ngọc Linh quyết định về với đội "Giang - Hồ" trước sự tiếc nuối của các vị HLV còn lại.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 8.

Có vẻ như ca khúc "Dạ Cổ Hoài Lang" chưa thật sự phù hợp với giọng hát của Quỳnh Anh nên cô bé đã không thể hiện được hết những điểm sáng qua bài hát này. Các vị HLV cảm thấy Quỳnh Anh vẫn cần phải trau dồi thêm và nói lời xin lỗi với cô bé.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 9.

Sở hữu thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, ấy vậy mà cô bé Khánh Hà (9 tuổi) lại có một giọng hát cực ngọt ngào. Cô bé mang đến liên khúc "Huế thương - Ai ra xứ Huế" và nhanh chóng chiếm được toàn bộ sự yêu mến của khán giả và 6 vị HLV. Cả 6 người đều bấm nút quay ghế lại nhưng Khánh Hà lại chỉ chọn duy nhất một đội đó là đội của Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn.

Chê bai đội Sơn - Tường cũ nhưng Khắc Hưng - Bảo Anh lại chẳng kéo được thí sinh nào về đội - Ảnh 10.

Được đánh giá là thí sinh có màn trình diễn khủng nhất trong tập này, cậu bé Gia Bảo (11 tuổi) đã thể hiện chất giọng không chỉ dày mà có điêu luyện. Lựa chọn ca khúc nhạc Rock "Tâm hồn của đá", Gia Bảo khiến Bảo Anh sụt sùi nhớ lại người thầy quá cố của mình - nghệ sĩ Trần Lập. Một lần nữa, đội Sơn - Tường lại chiến thắng đầy vẻ vang khi xuất sắc giành được giọng ca được cho là "khủng" nhất tập này.

Tập 4 của chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21g15 ngày 30/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ