Chê con dâu chỉ vì tóc xoăn

,
Chia sẻ

Mẹ và chị anh chê tôi chỉ vì tóc tôi xoăn, mà người tóc xoăn số khổ lắm, họ sợ anh lấy tôi về sẽ chịu khổ cùng...

Lần đầu ra mắt, ấn tượng ban đầu về cô dâu mới chắc không có nhiều điều để chê trách. Trước đó, tìm hiểu qua anh, qua bạn bè của anh, tôi cũng được biết gia đình anh mọi người khá kỹ tính, nhất là anh còn có 1 chị gái, chị ấy đã lấy chồng nhưng khá là khó tính.

Tôi cũng suy nghĩ khá lâu, chuẩn bị khá kỹ càng mới đồng ý cùng anh về ra mắt gia đình. Tôi và anh chỉ tâm niệm một điều, chúng tôi yêu nhau, cố đối nhân xử thế thật tốt với gia đình anh chắc sẽ được lòng mọi người thôi. Còn chị gái có khó tính thì cũng là phận gái, theo chồng rồi chủ yếu là vừa lòng bố mẹ thôi.

Khi ra mắt mọi người, bố mẹ anh cũng khá vui tính, hỏi han tôi làm tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc với mọi người trong nhà. Tôi nghĩ buổi ra mắt đó không có gì đáng chê trách, mọi người còn khen tôi xinh xắn, nhanh nhẹn, nội trợ giỏi. Nhất là tôi sau này cũng là một cô giáo, giống như mẹ anh…
 
Tôi cứ tưởng ngày đầu ra mắt bố mẹ anh đã thành công nhưng...


Vậy mà không như những gì tôi nghĩ, cứ nghĩ mọi người đã quý tôi như thế thì chuyện chúng tôi đến với nhau sẽ được mọi người ủng hộ. Nhưng từ khi tôi đến nhà anh, mẹ anh có gọi điện cho tôi một lần hỏi về ngày tháng năm sinh của tôi, cứ định bụng bác hỏi để đi xem tuổi cho chúng tôi rồi sẽ tiến hành chuyện của 2 đứa. Nhưng từ đó, không thấy ai nói gì lại…

Tôi có hỏi anh thì anh chần chừ nói vòng quanh chuyện của chúng tôi. Tôi đã mường tượng ra mọi chuyện không tốt đẹp như tôi nghĩ, chỉ là anh đang giấu tôi mà thôi.

Qua một người bạn thân của anh ,tôi được biết gia đình anh không đồng ý cho anh lấy tôi, lý do mọi ngươi đưa ra thật chẳng giống ai. Mẹ và chị anh chê tôi chỉ vì tóc tôi xoăn, mà người tóc xoăn số khổ lắm, lấy về anh ấy sẽ chịu khổ cùng tôi (Tóc xoăn hay thẳng nào phải tôi muốn thế đâu). Rồi tuổi của tôi và anh không hợp, tứ hành xung… Số tôi cao số, sát chồng.

Nghe bạn anh kể, thời gian này anh và gia đình rất căng thẳng về chuyện này. Anh thì cương quyết bảo vệ tình yêu của chúng tôi, nói chỉ lấy tôi thôi… còn gia đình thì gây sức ép. Với mọi người, anh tài giỏi, kiếm đâu chẳng được người tốt hơn, vừa hợp ý gia đình nữa.

Ngăn anh không được, mẹ anh đã gọi cho tôi, nói hết mọi chuyện. Giờ mẹ anh muốn tôi theo bác ấy làm lễ gì đó, kiểu như lễ cắt duyên âm ý, mà số tiền bỏ ra làm lễ khá lớn, tôi lấy đâu ra tiền, gia đình tôi cũng chỉ ở quê không khá giả gì. Tôi không dám nói với anh, vì bác ấy dặn đi dặn lại không cho anh biết, tôi đừng làm hỏng quan hệ của 2 mẹ con bác ấy… Tôi được biết, ý này là của chị gái anh ấy đưa ra, chị ấy tác động rất lớn đến bác gái.

Tôi đang rất bối rối, không biết phải làm sao? Tôi yêu anh thật lòng, chúng tôi đã có những kỷ niệm, những thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Tôi không muốn anh bị lôi vào cuộc nữa, tôi muốn mình cố gắng để lấy lòng được gia đình anh nhưng nếu không có anh giúp đỡ thì tôi sợ tôi không làm được. Nhưng nếu mẹ anh biết tôi kể cho anh lời đề nghị đó, thì bác ấy sẽ bảo tôi chia cắt tình cảm mẹ con họ… như thế lại càng ác cảm với tôi hơn.

Cha sinh mẹ đẻ ra tôi đã như thế, tóc xoăn giờ cũng là cái tội. Ngày sinh tháng đẻ cũng đâu phải tôi được lựa chọn mà giờ những điều này lại là vật cản tôi đến với người tôi yêu. Nếu bố mẹ tôi ở quê biết con gái họ bị chê trách như này chắc cũng không muốn tôi về làm dâu một gia đình như thế, dù bố mẹ tôi rất quý anh.
 
Theo Lê Hạnh
Vietnamnet
Chia sẻ