Chết cười xem cảnh “nam thần” So Ji Sub ngồi xổm giặt quần

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 8 "Terius phía sau tôi", chỉ vì cậu nhóc 6 tuổi mắc vệ sinh mà "chú trông trẻ" Kim Bon (So Ji Sub) phải vắt giò lên cổ, cuống cuồng đưa cậu bé về nhà để không phải... tè dầm giữa đường.

Vẫn luôn biết rằng anh điệp viên Kim Bon (So Ji Sub) đã về hưu của Terius phía sau tôi - Terius behind me là người đàn ông trong mơ với nhan sắc đẹp trai hơn người và body lực lưỡng, phong độ đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng khán giả buộc phải thừa nhận rằng dù anh có ưu tú cỡ nào thì vẫn phải chào thua trước cậu nhóc 6 tuổi Joon Soo, con trai của cô hàng xóm Ae Rin (Jung In Sun).

Tập 8 "Terius phía sau tôi": Kim Bon chạy đua với thời gian để đưa cậu nhóc Joon Soo về nhà kịp lúc... đi tè

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 2.

Vì muốn tìm thêm bằng chứng về cái chết kỳ lạ của chồng Ae Rin mà Kim Bon đã nhận lời làm "chú trông trẻ" toàn thời gian và giúp Ae Rin trông chừng 2 nhóc tì sinh đôi 6 tuổi con của cô. Hằng ngày, anh là người đưa bọn nhỏ ra xe buýt đến trường, đón chúng về, đợi chúng chơi đùa trong công viên mỏi mệt rồi lại dắt về nhà cho ăn, cho uống. Thế nhưng trong tập 8 của phim, thay vì theo lịch trình cũ là đi học về sẽ ra công viên chơi thì cậu nhóc Joon Soo lại bất ngờ... mắc tè.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 3.

Kết quả là Bon vác 2 cái ba lô lên vai rồi nắm tay Joon Soo, Joon Hee chạy một mạch về nhà. Càng chạy thì cậu nhóc Joon Soo lại càng mắc hơn nữa và sợ sẽ bị... "ra quần" trước khi về đến nhà. Bon đành phải bế cả 2 đứa nhỏ lên chạy một mạch vào thang máy rồi lật đật bấm nút đóng cửa thang máy.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 4.

Nào ngờ ngay thời điểm cửa thang máy khép lại thì một bà cụ vui tính lại bấm nút mở cửa và đi vào. Tình thế đã gấp nay càng trở nên cấp bách gấp bội phần. Không còn cách nào khác, cả 3 chú cháu đành đứng chờ đợi bà cụ lên tầng của mình rồi tiếp tục đến tầng của họ. Bằng tốc độ ánh sáng, Bon nhanh chóng bấm mật mã mở cửa rồi thả cho Joon Soo chạy vào nhà vệ sinh.

Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn, vào thời khắc Joon Soo đặt tay mình lên tay nắm cửa cũng là lúc "nước tràn bờ đê", ướt hết cả chiếc quần của cậu bé. Nhìn thấy người anh cùng tuổi của mình tè dầm, cô nhóc Joon Hee còn ráng hỏi lại: "Anh ơi, anh tè dầm hả?" khiến Joon Soo bật khóc vì quá quê.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 5.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 6.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 7.

Để không bị Ae Rin biết và mắng, Kim Bon lại là người đưa Joon Soo vào tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, anh đảm nhận luôn việc giặt chiếc quần tè dầm của Soo rồi tự mình phơi lên sào. Nhìn thấy cảnh tượng nam thần Kim Bon ngồi chồm hổm giặt đồ trong thau nước to đùng rồi đứng bên cửa sổ treo từng món đồ bé tí của cậu nhóc lên phơi mới thấu hiểu được câu nói: "Nếu bạn có nhan sắc của một nam thần thì dù bạn có... giặt đồ, phơi đồ vẫn đẹp trai như thường". Kim Bon chính là người như vậy đấy!

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 8.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 9.

Dù rất đẹp trai và phong độ, So Ji Sub vẫn không thể đỡ nổi cậu nhóc 6 tuổi này - Ảnh 10.

Chia sẻ