"Chết điếng" vì người thứ 3

Thùy Liên,
Chia sẻ

Những cuộc tình vụng trộm khi lộ ra thường để lại kết cục gia đình tan nát, chia lìa, nhất là khi người trong cuộc bị người thứ 3 "trở mặt".

Có lẽ chị Tú (Giang Văn Minh, HN) sẽ không bao giờ biết được sự thật về người chồng “chuẩn mực” của mình nếu cô bồ của anh không tìm đến chị. Anh Hưng - chồng chị là một người chồng tuyệt vời. Hàng ngày đi làm về không bao giờ anh la cà nhậu nhẹt, buổi tối chỉ ở nhà chơi với vợ con. Nếu có đi ra ngoài thì đó là đi công chuyện trong gia đình và luôn đi cùng vợ con. Những ngày nghỉ, anh cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, đôi khi đưa vợ con về thăm ông bà nội ngoại hai bên. 

Chị Tú chẳng bao giờ nghi ngờ hay kiểm tra xét nét các mối quan hệ của anh bởi chị rất tin tưởng chồng. Một ngày, có một cô gái khá trẻ đến tìm chị. Cô ta tự giới thiệu là người yêu của anh Hưng. Chị Tú buồn rầu kể lại: “Mình chẳng tin chồng lăng nhăng, mình nhìn cô gái đó rất trẻ nên nói cô ta nhầm người. Khi đó cô ta cười mỉa mai mình, cô ta đọc rõ họ tên, nơi làm việc và số điện thoại của chồng mình ra. Đến lúc đó thì mình thực sự bất ngờ”. 

Chị Tú cho biết khi chồng chị về nhà và thấy cô gái đó thì anh sững người lại. Thái độ của anh mách bảo chị rằng những gì cô gái nói là sự thật. Chị lau nước mắt kể tiếp: “Cả mình và cô ta nhìn anh chờ đợi một câu nói. Mình mong chồng sẽ nói rằng anh không quen cô ta, nhưng anh chỉ im lặng. Đến nhìn thẳng vào mắt mình, anh ấy cũng không dám. Cô gái kia đi lại chỗ anh khoác tay anh cười vui vẻ. Mình biết cô ta cố tình chọc tức mình. Đến lúc đó chồng mình như ý thức được mọi chuyện, anh vùng tay cô ta ra và lôi cô ta ra khỏi nhà. Một lúc sau thì anh quay lại, không biết anh đã nói gì mà cô ta chịu đi về”. 

Chị sẽ không bao giờ biết được sự thật về ông chồng "chuẩn mực" của mình nếu người thứ 3 không tìm đến nhà (Ảnh minh họa).

Sau lần đó, chồng chị đã thú nhận mọi chuyện. “Hóa ra chồng mình cặp bồ được gần 3 năm rồi, đó là thời gian mình mang thai đứa thứ hai. Cô bồ là con gái của ông bà bán hàng trong căng tin cơ quan anh. Đôi ba lần được cô ta trực tiếp làm đồ ăn sáng và tâm sự chuyện cuộc sống cùng nhau rồi anh say nắng cô ta lúc nào không hay. Và anh ấy chính thức phản bội mình”. 

Mọi chuyện sẽ vẫn là bí mật nếu như người thứ 3 của anh Hưng không có thai. Cô ta đòi anh Hưng phải bỏ vợ và cưới mình. Tất nhiên anh Hưng không đồng tình, anh đành xin nghỉ phép dài để tránh mặt cô ta. Không thấy anh Hưng xuất hiện tại cơ quan thì cô ta nổi điên lên và tìm đến tận nhà anh chị. “Anh ấy cầu xin mình tha thứ. Dù mình rất yêu chồng nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến mình không chấp nhận được, anh ấy đã phản bội tình yêu và niềm tin của mình. Hơn nữa, dù mình tha thứ thì cô ta cũng chẳng tha cho chồng mình, cô ta nói nếu anh không cưới thì cô ta sẽ báo cáo với cơ quan. Hơn thế, họ đã có con với nhau... Có lẽ chia tay là con đường tốt nhất cho bọn mình” - chị Tú chua xót kể lại.

Cũng bị người thứ 3 “lật mặt”, chị L. (Lò Đúc, HN) đang đứng trước nguy cơ gia đình tan nát, bị con cái khinh thường. Trước đây, kinh tế gia đình chị L. rất khó khăn, thế nên anh chị quyết định để anh đi xuất khẩu lao động mới có chút kinh tế để lo cho con cái sau này. Anh đi được gần 5 năm, số tiền gửi về không hề nhỏ. Ở nhà chị L. mở một shop thời trang cùng với số tiền chồng gửi về lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng. 

Chị đã "ngã" vào vòng tay một người đàn ông kém chị 5 tuổi (Ảnh minh họa).

Người phụ nữ đang hừng hực tuổi xuân xa chồng lâu ngày đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác kém chị 5 tuổi. Suốt thời gian cặp bồ, chị một tay nuôi chàng "phi công" của mình bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chồng. Rồi đến ngày chồng sắp về, lúc này chị thực sự hoảng hốt. Số tiền anh gửi về khá lớn nhưng giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu. Chị muốn dứt khoát với "phi công trẻ" để có thời gian chăm lo cho gia đình và chờ đón chồng trở về. Thế nhưng chàng "phi công trẻ" kia đang sống sung sướng với tiền chu cấp của người tình đời nào chịu chia tay đơn giản như vậy. Anh ta đưa ra điều kiện chị phải mua nhà cho anh ta ổn định cuộc sống ở thành phố.

Vì sự yên ổn của gia đình, tôi cắn răng rút số tiền tiết kiệm đưa cho hắn. Tôi thật không ngờ hắn lại trở mặt nhanh chóng đến vậy. Trước tôi nuôi hắn, chăm sóc hắn, cho hắn một cuộc sống như ông hoàng vậy mà…” - chị L. kể lại trong nỗi ân hận. 

Như để vạch mặt “lòng tham vô đáy” của người tình trẻ, chị L. còn kể tội: “Mới đây hắn còn đòi tôi một khoản tiết kiệm 300 triệu nữa, hắn nói cần mở một quán nhỏ để sinh sống. Nếu tôi không đưa tiền cho hắn thì hắn sẽ quấy phá cuộc sống của tôi. Hắn nói hắn sẽ không để tôi sống sung sướng một mình, nếu hắn chịu khổ thì sẽ nói mọi chuyện cho chồng con tôi biết, đến lúc đó xem tôi còn hạnh phúc được không. Nếu đưa tiền cho hắn thì tôi sắp nhẵn túi, đến lúc chồng về tôi biết ăn nói sao với anh. Còn nếu không đáp ứng hắn thì mọi chuyện sẽ bại lộ, chồng tôi có chấp nhận tha thứ cho người vợ như tôi không. Rồi còn con tôi nữa, chúng khinh rẻ và ghét bỏ người mẹ hư hỏng như tôi. Tôi thật ích kỉ và khốn nạn”. 

Đến giờ chị L. vẫn đang hoang mang trong mớ bòng bong mà chính chị gây nên. Chị day dứt hoảng loạn nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự nông nổi của người phụ nữ này.

Chia sẻ