Giữa trưa, gia đình chị Vũ Thị G. (SN 1973, kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 đóng trên địa bàn xã Nam Giang, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) nhận được thông tin chị tử vong.
“Đau buồn nhất là con trai tôi chưa một lần được gặp cháu. Ngày thằng bé mất, con trai tôi cũng không thể về. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà...”, bà H. đau đớn.
Là một người mẹ đơn thân, mặc dù mắc bệnh nặng nhưng cô đã có một trái tim mạnh mẽ, dùng tình yêu và sự bền bỉ của mình để đánh bại sự tra tấn cũng như áp lực tinh thần mà người thường không thể tưởng tượng được.
Hình ảnh người con trai bị down ngồi thẫn thờ bên thi thể bố, chốc chốc lại lay người bố gọi dậy cho ăn cơm vì nghĩ bố còn mải ngủ khiến nhiều người rơi nước mắt.