Chị em "đá xoáy" tiêu chí chọn vợ của cánh mày râu

Nhã Đan,
Chia sẻ

Không sai khi nói rằng cánh mày râu dễ bị mê mệt trước những người phụ nữ xinh đẹp. Xong cũng có những người đàn ông chọn vợ theo tiêu chí đánh giá cao vẻ đẹp tâm hồn.

Thực tế, có rất nhiều phụ nữ lựa chọn thà họ xinh đẹp nhưng ngu ngơ còn hơn thông minh, tài giỏi mà quá xấu xí. Họ cho rằng nhan sắc chính là yếu tố quyết định khiến họ được nhiều chàng trai theo đuổi để cưới hỏi. Còn những cô gái quá khôn ngoan nhưng "cá sấu" thì luôn ế, chẳng ai nhòm ngó tới.
 
Bên cạnh đó, có không ít chị em cho, sự tài giỏi sẽ quyết định tất cả, kể cả vẻ đẹp của người phụ nữ. Thông minh mới là sợi dây vô hình giúp chị em níu giữ trái tim người đàn ông. Vậy đứng trước tiêu chí kén người yêu, chọn vợ của cánh mày râu, chị em có suy nghĩ gì? 
 
“Đàn ông không tự tin mới chọn phụ nữ 3 NG”
 
Là một phụ nữ hiện đại, năng động, Nguyễn Triệu Thanh Tâm (biên tập viên của một trang báo mạng ở TP.HCM) tâm sự: “Ở một người phụ nữ, cái đẹp là yếu tố đầu tiên để mọi người, nhất là nam giới chú ý khi gặp gỡ lần đầu. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu dài, nếu người phụ nữ chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Điểm thu hút, níu chân phái mạnh ở lại bên mình lâu dài chính là tính cách, sự thông minh, khéo léo, duyên dáng, hài hước khi tiếp xúc.

Với phụ nữ, mình thiết nghĩ thật khó nói đẹp hay giỏi cái nào quan trọng hơn. Người phụ nữ thông minh là người phải biết làm cho mình đẹp lên về hình thức và không ngừng trau dồi vốn sống, trình độ văn hóa. Mình nghĩ, sẽ không có người phụ nữ nào lựa chọn giữa sắc đẹp hay sự giỏi giang mà họ sẽ khéo léo duy trì cả hai để khiến mình ngày càng cuốn hút trong mắt người đối diện.
 
Chị em
Thanh Tâm chia sẻ: “Đàn ông không tự tin mới chọn phụ nữ 3 NG”.
 
Hiện nay, nhiều nam giới cho, nên chọn vợ 3 NG (ngon một tý, ngu ngơ một tý và ngoan 1 tý). Theo mình, đó là những người đàn ông không tự tin vào bản thân, vì thế họ mới sợ phụ nữ thông minh hơn mình. Không những thế, việc chọn người phụ nữ 3 NG còn thể hiện bản tích ích kỉ của người đàn ông đó khi họ chỉ coi phụ nữ như một con búp bê sinh ra để nhốt trong tủ kính. Người đàn ông thực sự đủ tốt, đủ tài, vì người mình yêu sẽ không lựa chọn theo kiểu "dắt mũi" phụ nữ như vậy. Bản thân họ nếu là những người đàn ông thành đạt, giỏi giang, họ sẽ không đè bẹp cá tính, bản chất, trí tuệ của người phụ nữ mình yêu. Nếu có thì họ cũng thừa sức ‘trị’ được những người phụ nữ dù sắc sảo và thông minh để cô nàng đó trở thành "con mèo ngoan" nằm trong vòng tay hạnh phúc của họ.

Về phần chị em phụ nữ, nếu vì sợ quá thông minh mà không lấy được chồng nên phải làm cho mình ‘ngu’ đi thì tức là bạn đang tự giới hạn khả năng của mình và chấp nhận điều không mong muốn.
 
Nói chung, theo mình, phụ nữ nên kết hợp cả vẻ đẹp hình thức, nội tâm và không ngừng làm cho mình đẹp lên, cũng như  tích cực rèn luyện, khiến bản thân ngày càng xinh đẹp, thông minh, khéo léo, duyên dáng. Tất cả những điều đó đều cần thiết ở người phụ nữ hiện đại mà không thể lựa chọn hay tách rời một trong hai”.
 
“Người đàn ông thông minh sẽ biết tự làm cho vợ mình đẹp lên”
 
Đó là quan điểm của Lê Phương Chi (23 tuổi, TP HCM). Chị cho biết: “Có người nói đàn ông thông minh và tài giỏi thường chọn vợ đẹp. Còn sự thông minh đàn ông đã có nên họ không cần thêm làm gì. Mình không cho điều này là hoàn toàn chính xác.
 
Mình quan niệm rằng là người phụ nữ sống trong dòng chảy năng động của cuộc sống hiện đại không thể là một người ngờ nghệch, vô lo, vô nghĩ, chỉ biết làm đẹp. Trí tuệ, sự độc lập trong cuộc sống sẽ giúp cho hình ảnh của người phụ nữ đẹp lên rất nhiều. Thực tế, chẳng có bất kì một phát minh tiên tiến nào của thế giới loài người có thể biến đổi chỉ số IQ của một con người từ thấp lên cao. Còn nhan sắc, ngoại hình, khoa học hiện đại hoàn toàn có thể giúp con người hiện thực hóa. 

Vẻ đẹp ngoại hình với phụ nữ tất nhiên rất quan trọng, dễ khiến cánh đàn ông "đổ rạp". Tuy nhiên theo mình, nếu là một người đàn ông thông minh, khi chọn vợ họ sẽ không chỉ dựa vào cái vẻ ngoài hào nhoáng đó. Thực tế phụ nữ có thể đẹp lên rất nhiều cả về hình thức và tâm hồn khi được người đàn ông của mình trân trọng, thương yêu đúng nghĩa.
 
Chị em
“Sự thông minh sẽ khiến mình đẹp” là quan điểm của Phương Chi.
 
Trí tuệ làm ra tiền bạc, trí tuệ cũng tạo ra một vẻ đẹp riêng, cái đó người ta gọi là có duyên thầm và thực tế đã chứng minh có rất nhiều người phụ nữ không xinh đẹp nhưng đã khiến những người đàn ông thành đạt, điển trai "gục ngã" vì cái duyên thầm đó.

Người ta hay nói phụ nữ hiện đại phải xinh đẹp thì đàn ông mới yêu, mới say. Còn bổn phận con gái, không cần quá giỏi giang, thông minh bởi vẻ xinh đẹp sẽ quyến rũ được người đàn ông thành đạt, tài giỏi. Như thế nghĩa là phụ nữ đẹp có cơ hội hưởng số sướng hơn. Còn những cô nàng thông minh mà xấu xí quá thì khó lòng lọt vào mắt đàn ông.

Tuy nhiên, vẻ đẹp bên ngoài có thể cuốn hút ngay người đối diện từ lần gặp đầu tiên. Song chính nét đẹp ở lối sống, tính cách và đẹp trong cách cư xử mới thực sự có sức hút với phái mạnh.

Cái duyên của người con gái sẽ là công cụ đắc lực để giúp phụ nữ duy trì nét hấp dẫn trong mắt đàn ông, bất kể thời gian, tuổi tác. Bởi một người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy nhưng thiếu cái duyên, sự hiểu biết thì sớm muộn gì người chồng cũng cảm thấy tẻ nhạt.

Một người phụ nữ có thể không quá xuất sắc, nhan sắc trung bình song lại có sức cuốn hút vì sự ngọt ngào trong cách giao tiếp. Điều đó mới khiến đàn ông 'chết mê chết mệt'. Dù bạn có yêu anh ta đến mấy thì cũng nên giữ lại cho mình những gì khiến chàng phải khám phá".
 
“Chọn vợ đẹp nhưng lơ ngơ = mua búp bê về bày trong tủ”
 
Đó là chia sẻ rất thật của cô bạn Dương An (23 tuổi, Hà Nội). Dương An thẳng thắn cho rằng: "Một người phụ nữ hiện đại cần phải hội tụ đủ hai yếu tố nhan sắc và trí tuệ. Vẻ bề ngoài cuốn hút là ấn tượng đầu tiên mà người đối diện sẽ nhận ra ở người phụ nữ đó, nó giúp cho người đó trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, nhan sắc không thể nào kéo dài mãi mãi suốt cả đời được.
  
Chị em
“Người đàn bà đẹp nhưng lơ ngơ sẽ nhàm chán trong mắt đối phương”, Dương An chia sẻ.

Nếu một người phụ nữ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy mà yếu kém về kiến thức, trí tuệ, thiếu hiểu biết thì người đó sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo trước người đối diện. Thế nên, hình thức chỉ là một phần, yếu tố quan trọng hơn cả để tạo ra ấn tượng tốt và lâu dài với người khác đó chính là trí tuệ, sự hiểu biết. 
 
Theo quan điểm của tôi, nếu một người đàn ông chỉ chăm chăm vào chọn vợ đẹp nhưng lơ ngơ, chỉ biết làm đẹp thì không khác nào mua búp bê về trưng bày trong tủ kính. Họ sẽ nhanh chán, lúc nào thích thì ngắm nghía, không thích nữa thì sẵn sàng thay mới. Mối quan hệ của họ với người phụ nữ được gọi là vợ lúc đó thiếu sâu sắc và không có sự gắn kết, đồng điệu về tâm hồn, lối sống, cách suy nghĩ. 

Tôi cho rằng, đàn ông bây giờ cũng thừa khôn để chọn cho mình một vợ khiến bản thân được nở mày nở mặt. Quan trọng là họ nên nhận thức rõ ràng rằng mình lấy vợ về để cho "đẹp đội hình" hay lấy người đó để đồng cam cộng khổ, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đàn ông khi kết hôn không chỉ cần một người vợ ưa nhìn mà họ đặc biệt cần 1 người phụ nữ biết quán xuyến, đủ thông minh để chăm sóc, lo lắng cho bản thân, gia đình, một người vợ làm hậu phương vững chắc cho chồng.
 
"Sẽ phải trả giá vì chọn vợ đẹp mà không biết làm gì"
 
Phương Vân (24 tuổi, Hà Nội) cho rằng, phụ nữ hiện đại nếu hội tụ cả nhan sắc và trí tuệ thì rất tốt. Chị chia sẻ: "Với những người đàn ông mà mình biết, chưa có ai bảo thích phụ nữ ngốc, không có chút hiểu biết gì mặc dù rất đẹp. '
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' là câu nói lâu nay của ông cha ta, tới giờ vẫn luôn chính xác. 

Xinh đẹp hay giỏi giang, để nói cái nào quan trọng hơn cái nào, suy cho cùng phụ thuộc vào mỗi cách sống, mục tiêu và hoàn cảnh của mỗi người. Còn gì tuyệt vời hơn khi mình có thể tự lo toan, chủ động cho cuộc sống của bản thân, vừa biết chăm chút vẻ đẹp của mình. 
 
Chị em
Phương Vân (24 tuổi, Hà Nội).

Đàn ông luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình, đồng thời họ lại si mê vẻ đẹp hình thức người phụ nữ. Khi yêu, họ đam mê chinh phục gái đẹp, dù cô gái đó ngốc ngốc một chút cũng không sao, song khi cưới về lại là chuyện hoàn toàn khác. Họ sẽ phải trả giá bằng sự chán nản, mất cảm xúc khi chọn vợ đẹp mà không biết làm gì. Chuỗi ngày sau đó, cánh mày râu sẽ mang vợ đẹp của mình ra so sánh với người phụ nữ khác rồi tiếc rẻ giá mà mình chọn cô vợ thông minh, giỏi giang một chút thì có phải bây giờ đỡ khổ. 
 
Đúng là vẻ đẹp nhan sắc của người phụ nữ luôn 'bắt mắt' và dễ lấy lòng đàn ông. Nhưng điều đọng lại lâu dài và sâu sắc đối với người khác chính là sự hiểu biết và tính cách của người con gái đó. Một cô gái có thể không xinh xắn nhưng nếu thông minh, cô ấy sẽ biết cách lựa chọn trang phục, trang điểm, tạo phong cách cho mình ưa nhìn hơn, hấp dẫn phái mạnh hơn. Còn đẹp mà ngu ngốc thì thật khó để 'diễn', có khác nào bình hoa di động. Kiểu này đàn ông vẫn thích ngắm nhưng không muốn chạm vào.

Mình muốn dẫn một câu nói của cánh mày râu hay rỉ tai nhau để chị em biết giữa đẹp và giỏi, đâu là yếu tố quan trọng hơn: 'Mình chọn vợ không phải vì hiện tại cô ấy xinh đẹp, lộng lẫy như thế nào mà quan trọng là sau 30 năm nữa cô ấy là người có tính cách, phẩm chất ra sao'”.



Chia sẻ