Chị em phản đối Euro 2012 bằng... khỏa thân

Lan Phương (Theo Daily Mail),
Chia sẻ

Các cô gái trong một nhóm bảo vệ quyền phụ nữ đã "chơi nổi" khi nhảy lên sân khấu, cởi phăng áo... khỏa thân để phản đối Euro 2012 diễn ra ở Ukraine.

Chuẩn bị cho giải đấu Euro 2012 (Ukraine đăng cai nước chủ nhà cùng với Ba Lan), chiếc cúp bạc Euro nặng 8kg được đem đi trưng bày vòng quanh Ukraine để người dân có thể chụp ảnh kỷ niệm.

Ngày 21-5-2012, các cô gái trong nhóm Femen (một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ) đã nhảy lên sân khấu, cởi phăng áo khỏa thân và giật chiếc cúp bạc Euro khi chiếc cúp được trưng bày trước công chúng ở quảng trường trung tâm Dnipropetrovsk, Ukraine. 
 

Inna Shevchenko cởi áo để phản đối Euro 2012 diễn ra ở Ukraine

Inna Shevchenko, 21 tuổi, thành viên trong nhóm Femen, đã cởi bỏ áo để lộ dòng chữ “Đả đảo Euro 2012” trên người mình. Sau đó, cô giật đổ chiếc cúp bạc Euro cao 60cm. 

Inna Shevchenko giật đổ chiếc cúp Euro trước sự ngỡ ngàng của nhân viên bảo vệ

Khi nhân viên bảo vệ dẫn Inna vào, một cô gái khác trong nhóm Femen đứng bên cạnh chiếc cúp đã cởi bỏ áo ngực để mọi người nhìn thấy một khẩu hiệu tương tự. Anna Hutsol (đại diện của nhóm Femen) cho biết cô gái thứ hai là một nhà báo người Pháp (46 tuổi). Cô là ủng hộ việc đấu tranh chống lại phân biệt giới tính và hoạt động mại dâm.

Nhóm Femen phản đối Euro 2012 diễn ra từ ngày 9-6 đến 1-7-2012 ở Ukraine vì lo ngại tỷ lệ mại dâm ở quốc gia này sẽ gia tăng và Ukraine sẽ trở thành điểm du lịch sex ở Châu Âu. Cả hai cô gái hiện đang bị cảnh sát tạm giam.

Chia sẻ