Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất "Phù Dao"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Theo tình thì tình chạy, trốn tình tình lại theo, đấy là câu chuyện mà Chiến Bắc Dã "đầu đội trời chân đạp đất" của "Phù Dao" đang mắc phải.

44 tập phim của Phù Dao đã lên sóng với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Khi thì khiến khán giả vỡ òa vì quá ngọt ngào, tình cảm, lúc lại làm người xem giật mình thon thót hay lo lắng không yên bởi nguy hiểm cận kề các nhân vật chính.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 1.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang.

Phù Dao (Dương Mịch) và Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) trời sinh đã định thành một cặp. Nói về độ đáng yêu, hài hước xen lẫn gây mệt tim cho khán giả, chẳng ai qua nổi Phù Dao - Vô Cực. Tuy nhiên, Vô Cực - Phù Dao càng yêu thương, càng quyến luyến nhau không rời thì khán giả lại càng xót thương cho Chiến vương gia - Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang). Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất này cái gì cũng tốt, cũng tài, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là ông trời gieo cảnh trái ngang, đã sinh ra Chiến Bắc Dã, lại còn hà cớ gì có thêm Vô Cực. Bi Kịch tình yêu của Bắc Dã là yêu nhầm cô gái đã có ý trung nhân. Và ý trung nhân kia, lại giỏi hơn, cao quý hơn Bắc Dã.

Một mối tình đơn phương vô vọng

Chiến Bắc Dã thuộc dòng dõi hoàng tộc, là vương gia của nước Thiên Sát. Với tài trí hơn người, Chiến Bắc Dã nắm trong tay đội quân thiện chiến, có uy lực bậc nhất Ngũ Châu. Chàng được người dân yêu quý bởi sự chính trực, can đảm của mình. Cuộc đời Chiến Bắc Dã như một đường thẳng, với thân phận con thứ, chàng không ngồi vào ngai báu được mà chỉ lặng lẽ làm người đứng sau phò tá cho anh trai Chiến Nam Thành.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Chiến Nam Thành lại rất độc ác, nhẫn tâm. Vì lo ngại một ngày nào đó quần thần sẽ quay sang ủng hộ Chiến Bắc Dã, hắn ta bèn bày mưu tính kế, diệt trừ Bắc Dã cho bằng được. Cuộc chiến xoay quanh vương vị này chỉ bùng phát khi một ngày nọ, Chiến Bắc Dã gặp gỡ Phù Dao. Dưới sự tác động của nàng, Chiến Bắc Dã bị cuốn vào mưu đồ soán ngôi đoạt vị tại nước Thái Uyên. 

Một mặt phải đối phó với Chiến Nam Thành ở nước Thiên Sát, mặt khác lại tìm cách thoát khỏi vòng vây quỷ dữ từ quốc công Tề Chấn - nước Thái Uyên, Chiến Bắc Dã đã phải tốn hao khá nhiều tâm trí.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 3.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 4.

Trong 44 tập phim vừa phát sóng, Bắc Dã gây ấn tượng cho khán giả bởi hình ảnh oai phong, hùng dũng. Khi tức giận, chàng có thể vung kiếm đánh trả cả một đạo quân. Nhưng lúc trúng phải tiếng sét ái tình, Bắc Dã cũng đáng yêu, ngọt ngào chẳng kém cạnh gì ai.

Từ bé đến lớn, Bắc Dã chưa bao giờ nếm trải qua dư vị tình yêu. Tất cả những gì chàng biết về phụ nữ chỉ là thông qua đám phi tần, cung nữ ở hoàng cung Thiên Sát. Ngày Phù Dao xuất hiện, cuộc đời Chiến Bắc Dã thay đổi hoàn toàn. Nhờ có Phù Dao, chàng đã biết như thế nào là ngọt ngào, cay đắng xen lẫn đau thương của tình ái. Nhưng tiếc thay cho Bắc Dã, dẫu có yêu thương Phù Dao đến mấy, chàng vẫn chỉ là người đến sau. Bởi trước khi Bắc Dã dám bày tỏ tấm lòng mình, trái tim Phù Dao đã thuộc về thái tử Trưởng Tôn Vô Cực mất rồi.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 5.

Phù Dao là người con gái trong mộng của Bắc Dã.

Bao nhiêu năm sống trong trời đất, mới 1 lần được yêu thương. Ấy thế mà lại chấp nhận cảnh làm người đến sau. Vì Phù Dao, Chiến Bắc Dã đã thay đổi rất nhiều. Chàng không còn lạnh lùng, chỉ biết cầm gươm giáo ra sa trường đánh giặc nữa, Bắc Dã từ ngày Phù Dao xuất hiện, ánh mắt nồng ấm, lời nói nhẹ nhàng hơn xưa. Bắc Dã chẳng ngại ngần vào sinh ra tử, quyết giữ mạng cho Phù Dao khi nàng gặp nguy hiểm chết người.

Bắc Dã thậm chí quên cả thân phận vương gia cao quý của mình, dám buộc linh hồn vào Phù Dao, nếu Phù Dao chết vì trúng độc, Bắc Dã cũng không giữ nổi mạng sống. Đến lúc Phù Dao rơi vào ảo ảnh, bị khói đen ma quái tấn công, Bắc Dã cũng đưa thân mình ra đỡ lấy giúp nàng. Bắc Dã đối với Phù Dao là yêu trong im lặng, yêu mà không dám nói thành lời vì biết rõ, Phù Dao đang còn vấn vương một bóng hình khác!

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 6.

Người đàn ông tốt như Bắc Dã, so sánh với Vô Cực cũng thuộc hàng một chín - một mười! Nhưng - vẫn là chữ nhưng đầy tiếc nuối, đến sau thì mãi mãi vẫn là kẻ đến sau. Dẫu có yêu thương ngập tràn đến mấy thì cũng đành cất giấu nỗi sầu khổ vào lòng! 

Thương thay cho một Chiến vương gia đầu đội trời chân đạp đất, nay phải sầu khổ vì người con gái chẳng bao giờ thuộc về mình cả! 

Theo tình thì tình chạy, trốn tình tình lại theo

Trong câu chuyện của Chiến Bắc Dã, sẽ là một thiếu sót nếu như không nhắc đến Nhã Lan Châu (Trương Khâm Nhã). Nhã Lan Châu sinh ra trong gia đình quý tộc, từ bé đã được ở cạnh bên Bắc Dã. Vì yêu chàng, nàng không ngại bỏ hết sĩ diện, chạy khắp nơi bám lấy Chiến Bắc Dã. Thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng như Nhã Lan Châu, ấy thế mà hùng hục xuống bếp nấu nướng, bưng trà rót nước cho Bắc Dã. Nhã Lan Châu đối với chàng vừa là tình yêu, vừa là tình bạn, tình thân, nàng có sự quý trọng, ngưỡng mộ, tôn sùng đặc biệt bất chấp miệng lưỡi thế gian có cay nghiệt thế nào đi nữa!

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 7.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 8.

Nhã Lan Châu hết mực yêu thương Chiến Bắc Dã nhưng không được chàng hồi đáp.

Vì không yêu Nhã Lan Châu nên Bắc Dã thường xuyên tỏ thái độ khó chịu mỗi lần nàng chạy theo gây rối. Rất nhiều lần, Bắc Dã cố ý đuổi Nhã Lan Châu đi, không cho nàng ở gần bên làm loạn. Xong xui xẻo cho Bắc Dã, Nhã Lan Châu lại là cô gái cực kỳ bướng bỉnh. Dẫu chàng có nặng lời trách móc đến mấy, nàng ta vẫn nhất quyết không bỏ đi. 

Cuộc đời Chiến Bắc Dã chỉ gắn với 2 người phụ nữ, 1 là Nhã Lan Châu yêu chàng say đắm, 2 là Phù Dao được chàng yêu hơn mạng sống của mình. Nhưng thói đời luôn là thế, theo tình thì tình chạy, trốn tình tình lại theo. Bắc Dã càng cố gắng bảo vệ, che chở cho Phù Dao bao nhiêu thì nàng lại càng rời xa vòng tay của chàng. Bắc Dã cố gắng trốn tránh Nhã Lan Châu, tìm mọi cách khiến trái tim nàng rướm máu thì lại càng rơi vào bi kịch!

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 9.

Ở tập 44 Phù Dao, khán giả không khỏi xót lòng khi chứng kiến cảnh Nhã Lan Châu dùng sinh mạng của mình để đánh thức linh hồn Bắc Dã. Vì không nỡ nhìn chàng chìm vào giấc ngủ, Nhã Lan Châu chỉ còn biết làm liều, dùng thuật trí truyền của gia tộc để cứu mạng người mình thương. Ở thời điểm hiện tại, sống chết của Nhã Lan Châu vẫn còn chưa rõ. Chỉ có một điều duy nhất khán giả biết, ấy là Bắc Dã à, chàng đã nợ người con gái ấy cả một cuộc đời rồi đấy!

Đến bao giờ Bắc Dã mới nhận ra, Phù Dao không thuộc về chàng, người thực sự yêu thương Bắc Dã không ai khác ngoài Nhã Lan Châu? 

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 10.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 11.

Và nếu ngày này xảy đến, liệu rằng Bắc Dã còn có cơ hội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhã Lan Châu hay không? Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Chiến vương gia, vì sau tất cả những sóng gió đã qua, chàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được yêu thương chân thành chứ không phải đắm chìm trong nỗi thống khổ của tình yêu dang dở!

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 12.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 13.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang: Nam phụ ngầu nhất nhưng cũng đáng thương nhất Phù Dao  - Ảnh 14.

Chia sẻ