Chính thức công bố việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiều nay (5/8) Thượng tá Võ Hồng Phương (Phòng CSHS - CA TP.HN) chính thức khẳng định với báo chí đã tìm thấy xác chị Huyền.

Chiều nay, phiên họp thường kỳ của UBND TP.HN các đồng chí thuộc Phòng CSHS - Công an TP.HN đã chính thức công bố kết quả điều tra về vụ TMV Cát Tường.

Chính thức công bố việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường 1
Cuộc họp chiều nay của UBND TP.HN nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí.

Trao đổi với hàng trăm nhà báo, phóng viên báo chí, Thượng tá Võ Hồng Phương cho biết: "Từ lúc xảy ra vụ án Cát Tường đến nay, công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng điều tra tập trung các biện pháp, kiên trì tìm bằng được thi thể chị Huyền với lí do để giải quyết vụ án khách quan, thận trọng, đúng người, đúng tội. Bên cạnh đó còn nhằm giải quyết vấn đề tâm linh. Công an thành phố 10 tháng nay vẫn kiên trì tìm thi thể chị Huyền bằng rất nhiều các biện pháp khác nhau".

Chính thức công bố việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường 2
Thượng tá Võ Hồng Phương thông tin đến báo chí về vụ TMV Cát Tường.

"Việc tìm thấy xác chị Huyền sẽ là manh mối vô cùng quan trọng, giải quyết 2 vấn đề được đặt ra đó là giúp cho vụ án đưa ra xét xử đúng người đúng tội và giải quyết vấn đề tâm linh đối với gia đình nạn nhân", Thượng tá Phương nhấn mạnh.

Theo đó, khoảng 9h 30 phút ngày 18/7, tại khu vực bến đò xã Vân Đức (Gia Lâm - Hà Nội), người dân phát hiện xác nữ giới trôi trên sông, lập tức báo cho lực lượng năng đã vào cuộc và nghi vấn đó chính là xác chị Huyền bởi có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ chức Pháp Y của Hà Nội và Trung Ương (Bộ Công an) đã nhanh chóng vào cuộc. 

Chính thức công bố việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường 3
Ông Lê Văn Viễn - chiều nay mới biết tin từ phía cơ quan điều tra về việc tìm thấy xác con gái mình.

Qua phân tích ADN, mẫu tế bào của bà Hiền (là mẹ đẻ của chị Huyền); mẫu tóc của ông Lê Văn Viễn (Bố chị Huyền); và mẫu tóc của cháu Hoàng (con trai chị Huyền) đều cho kết quả chính xác. Và cơ quan của Bộ công an đã xác nhận xác chết đó chính là của chị Lê Thị Thanh Huyền. 

Hiện nay, cơ quan thuộc Bộ công an đang khẩn trưởng thực hiện các biện pháp điều tra để làm rõ vụ án gây chấn động dư luận, sớm đưa ra xét xử một cách đúng người đúng tội.

Trả lời các câu hỏi về việc liệu rằng tội danh của BS Tường và những người liên quan có thay đổi hay không sau khi tìm thấy xác, đồng chí Nguyễn Văn Viện (Phòng CSHS - CATP.HN) cho biết: "Điều này tất cả đều phải phụ thuộc vào kết luận của quá trình điều tra, trong đó có nguyên nhân cái chết, thời gian chị Huyền chết trước hay sau khi bị ném xuống sông".

Theo nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Viện, vụ án TMV Cát Tường đến thời điểm này xem như đã gần đi đến hồi kết bởi việc tìm thấy xác chị Huyền là vô cùng quan trọng đối với việc điều tra cũng như cấu thành tội phạm của những người liên quan.

Trước đó, ngày 4/8, dư luận lại một lần nữa xôn xao trước thông tin tìm thấy xác chị Huyền – nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, người phụ nữ đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh ném xác phi tang xuống sông Hồng vào ngày 19/10/2013.

Trong suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án, cả cơ quan điều tra, gia đình nạn nhân, các nhà ngoại cảm đã tích cực vào cuộc tìm kiếm, thế nhưng, thông tin ngày một nhiều và nhiễu loạn, trong khi kết quả tìm kiếm lại không có gì.

Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết đã phải chi một số tiền khổng lồ cho việc thuê người tìm kiếm, tuy nhiên, sau mỗi cuộc tìm kiếm đều đem lại cho gia đình sự thất vọng vì thi thể của người thân vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 18/2, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra bản cáo trạng về vụ án "Bác sĩ ném xác bệnh nhân để phi tang". Theo đó, khoảng 9h ngày 18/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm thẩm mỹ hút mỡ bụng và nâng ngực. 

Tại đây, chị Huyền được nhân viên viết phiếu thu tiền 50 triệu đồng và hẹn 11h ngày hôm sau đến để hút mỡ bụng và nâng ngực.Ngày 19/10, sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền xong, Tường yêu cầu các nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài để nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, Tường tiêm cho chị Huyền 1 mũi thuốc an thần. 

Tiêm xong, Tường thấy chị Huyền bình thường nên đã cùng với một người bạn đi lễ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).Khoảng 17h45 cùng ngày 19/10/2013, nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường gọi điện báo cho Tường biết chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được.

Sau khi hướng dẫn cho nhân viên cấp cứu chị Huyền, Tường đi xe ô tô về thẩm mỹ viện, thấy chị Huyền ở tình trạng mặt tím, không có nhịp tim. Tường thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng không có hiệu quả, chị Huyền đã tử vong sau đó.


Chia sẻ