“Cho anh đi, anh sẽ cưới luôn!”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh liên tục đề cập đến "chuyện ấy". Anh nói nếu cần thì anh sẽ làm hẳn một cái hợp đồng tình yêu để đảm bảo chúng em không thể chia tay được.

Hỏi:

Kính chào chị Tâm An!

Em năm nay 24 tuổi, đã có người yêu. Anh ấy hơn em 2 tuổi, chúng em đã quen và yêu nhau được 1 năm. Đúng như câu nói của các cụ, ghét của nào trời trao của ấy, trước đây em ghét anh vô cùng, nhưng thật lạ là em yêu anh từ lúc nào không hay. Chúng em đều là mối tình đầu của nhau.

Ngày nào anh cũng bảo muốn cưới em về làm vợ nhưng do bà ngoại anh mới mất nên anh phải chờ đến khi hết tang mới thực hiện được điều mong mỏi đó. Nhưng quả thực, em rất lăn tăn, sau một thời gian yêu, anh chưa từng đưa em về ra mắt gia đình anh. Mấy lần em gợi ý anh đều bảo “Cho anh đi rồi anh đưa về nhà giới thiệu”.

Thực ra em rất yêu anh. Trước đây, vì lời đề nghị này mà đã có lần chúng em định chia tay. Trong lúc buồn chán, em đã tự hành hạ mình bằng cách cứa dao lam vào tay, anh thấy và đã xông ra cứu em kịp thời. Anh bảo sẽ không ép em làm chuyện đó nữa, anh yêu em thì anh mới cản em hành xác mình.


“Cho anh đi, anh sẽ cưới luôn!” - TYHN 11h 25.7 1
Em nên làm thế nào hả chị, có nên nghe theo lời của anh ấy hay không? Kỳ thực em chưa muốn chuyện này xảy ra (Ảnh minh họa).

Em chẳng biết mình có nên "cho" anh không. Anh toàn mắng em là ích kỷ, anh cứ thuyết phục em với lời lẽ: anh không phải thằng vô trách nhiệm, anh không phải là kẻ tiểu nhân, anh khẳng định “Cho anh, anh sẽ cưới luôn”.

Một lần, em lên tận nhà thăm gia đình anh, mẹ anh cũng hiền hiền, sởi lởi, không khó tính, nhiệt tình tiếp đón em. Anh ấy còn trêu "gọi mẹ đi em".

Sau đó, anh liên tục đề cập đến "chuyện ấy". Anh nói nếu cần thì anh sẽ làm hẳn một cái hợp đồng tình yêu để đảm bảo chúng em không thể chia tay được.

Em rối trí quá chị Tâm An ạ!
(T.N.A, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em gái T.N.A,
 
Đọc thư của em, chị thấy em là một cô gái biết giữ mình, trân trọng tình cảm, ngây thơ, yếu đuối. Chị rất hiểu với hoàn cảnh của em lúc này. Anh ấy là mối tình đầu của em, vì thế khi bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu, em luôn muốn có được một mối tình đẹp nhất, bền vững, trong sáng nhất. Đây cũng là mong muốn chính đáng của bất kì cô gái nào khi yêu.
 
Hiện em đang băn khoăn trước lời đề nghị, sự đòi hỏi gay gắt của anh ấy. Điều này khiến em bàng hoàng, lo lắng và không hiểu anh ấy có yêu em thật lòng hay không? Chị hiểu là khi yêu, bất kỳ ai cũng muốn được tiếp xúc, âu yếm nhau, gặp nhau thường xuyên. Chị ủng hộ suy nghĩ của em về tình dục trước hôn nhân.
 
Tuy nhiên, thông qua lời tâm sự của em, chị thấy anh ấy vẫn còn quá trẻ con dù đã 26 tuổi. Anh ấy liên tục đòi hỏi em "chuyện ấy" và đưa ra lời dụ dỗ rằng “Cho rồi mới cưới”. Rồi còn định làm bản cam đoan, hợp đồng không bỏ nhau nữa...

Em phải hiểu là tình yêu, rồi chuyện cưới xin thì chẳng có một tờ giấy nào có sức nặng ràng buộc lứa đôi hết, quan trọng nhất là tình cảm, sự tin tưởng nhau.
 
Chị cũng phải hoài nghi chuyện anh ấy yêu em như thế nào, có nhiều hay không bởi anh ấy đòi hỏi rồi tệ hơn đưa ra điều kiện “cho rồi mới dẫn về nhà ra mắt”. Người đàn ông tốt, có trách nhiệm liệu có nói với người con gái mình mới yêu như vậy không?
 
Ngay cả bản thân em vẫn còn hoài nghi chuyện anh ấy có yêu mình chân thành hay không thì việc tiến tới quan hệ với nhau là điều còn quá sớm để bàn tới. Chị nghĩ, em hãy cho bản thân và đối tác tìm hiểu nhau thêm nữa.
 
Em hãy yêu bản thân mình và đừng bao giờ hành động dại khờ như cắt tay hành hạ bản thân như trước đây. Em muốn thử anh ấy có yêu em không ư? Thử có nhiều cách em ạ, hạ sách mới là làm mình tổn thương, bởi nếu trong một phút nhỡ nhàng, có thể em sẽ là người thiệt thòi đấy.
 
Em hãy thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình với anh ấy, yêu nhau muốn cưới nhau thì việc ra mắt hai bên bố mẹ là điều bình thường, muốn tiến xa hơn thì cần phải có thời gian, sự tin tưởng và tình yêu đủ lớn giữa hai người. Nếu thực sự yêu em, anh ấy sẽ biết chờ đợi khi nào em sẵn sàng và không đòi hỏi em "chuyện ấy" nhiều nữa.

Bên cạnh đó, em hãy trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản an toàn để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân trong tương lai. Thêm vào đó, hai người đang yêu vẫn có những cách thức khác để làm nhau thăng hoa mà không cần quan hệ thực sự (như vuốt ve, âu yếm).
 
Em hãy an tâm em còn rất trẻ, cần phải học hỏi những kinh nghiệm của những người đi trước để bảo vệ bản thân, xây dựng niềm tin cho mình trong tình yêu. Cố lên em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Chưa nói hết câu, Tùng cười khanh khách: “Trời ơi, cô ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy? Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi
“Cho anh đi, anh sẽ cưới luôn!” - TYHN 11h 25.7 2
Chia sẻ