Choáng khi người yêu bị lột "mặt nạ"

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhiều nàng đã phải choáng váng khi phát hiện ra ẩn sau về bề ngoài mẫu mực, lịch sự, đạo mạo của người yêu mình là một kẻ đạo đức giả chính hiệu...

Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) là một cô gái từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Cô đã kinh hoảng và choáng váng vô cùng khi phát hiện ra bộ mặt thật của người yêu mình - một anh chàng siêu đạo đức giả.

Từ khi mình gặp anh ta cho đến lúc chính thức yêu nhau, anh ta luôn để lại ấn tượng trong mình là một người nhẹ nhàng, chu đáo, rất lịch sự với phụ nữ và sống nghiêm túc, chuẩn mực. Một đối tượng như thế thì còn gì bằng…” – Hương cười khổ bắt đầu câu chuyện.

Hương kể, khi đã chính thức yêu nhau được 1 thời gian ngắn, cô dẫn anh chàng đến giới thiệu với bạn bè và về ra mắt gia đình thì cũng đều nhận được những tín hiệu phản hồi rất tốt. Điều đó khiến cô rất vui và càng yên tâm, tin tưởng thêm vào lựa chọn của mình. Nhưng ai ngờ đâu, những sự thật dần dần được hé lộ về anh ta khiến Hương không khỏi sốc.

Lần đó, mình lấy điện thoại của anh ta chơi game, và thật bất ngờ khi tìm thấy nhiều video khả nghi được lưu trong một file bí mật, mà cũng do mình vô tình mới lần mò ra được. Hỏi anh ta thì sau vài giây ngỡ ngàng, anh ta thản nhiên nói: 'Anh cũng không biết! Em thử mở ra xem là cái gì?'. Nghe thế, mình liền mở ra xem, nhưng khiến mình giật thót phải tắt ngay đi, bởi, tất cả đều là những đoạn phim đen” – Hương nhăn mặt nhớ lại.
 
Choáng khi người yêu bị lột
Chiếc điện thoại đã giúp cô lột được "mặt nạ" mà người yêu dùng che giấu bản chất bấy lâu nay (Ảnh minh họa).

Tiếp đó, Hương lớn tiếng chất vất bạn trai thì nhận được câu trả lời: “Anh không biết thật mà! Thôi chết rồi, mấy hôm trước thằng bạn anh mượn điện thoại dùng mấy hôm, đích thị nó là chủ nhân của mấy đoạn phim này rồi!”. Hương nghe lí do khá thuyết phục, lại nghĩ một người đạo mạo như anh chàng thì khó bề mà có gì dính líu tới phim đen được, vì thế cô cũng tạm tin. Ngay hôm sau, Hương thấy anh ta dùng điện thoại khác, “cùi” hơn rất nhiều, với lí do: “Thằng bạn anh mượn điện thoại kia rồi!”.

Hương kể thêm, anh chàng luôn tâm sự với cô rằng, anh ta chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, giản dị như Hương thôi, chứ mấy cô nàng ăn mặc sexy, váy ngắn áo ngắn là anh ta ghét lắm, nhìn thấy là chướng mắt. “Cho dù có xinh đẹp, bốc lửa đến đâu thì cũng chỉ là một phường mất nết mà thôi, cái loại đó có cho anh cũng không thèm” – nguyên văn lời anh chàng. Nói đi đôi với làm, trên mạng mỗi khi thấy có cô nàng nào khoe thân lố lăng là anh ta đều vào “ném đá” không thương tiếc, thậm chí còn dùng những từ ngữ khá nặng nề để lên án.
Đi ra ngoài với mình, gặp cô nàng xinh đẹp nào ăn mặc thiếu vải là thể nào anh ta cũng phải buông vài câu thóa mạ. Nhưng sau đó, thấy anh ta cứ ngoái nhìn mãi cô nàng đó, mình bèn hỏi: 'Anh ghét thì nhìn người ta làm gì lắm thế!', thì anh chàng vội vàng quay đi và lảng sang chuyện khác!” – Hương giãi bày.

Hương tâm sự, cho đến 1 ngày, cô đã lột được cái mặt nạ đạo đức giả anh chàng cố công xây dựng, đó là ngày cô phát hiện chiếc điện thoại chứa đầy phim đen kia vẫn nằm yên lành trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng của anh chàng. “Các video vẫn chưa hề được xóa, và trong phần tin nhắn còn chứa đựng thêm rất nhiều thông tin động trời. Hóa ra đám phim đen kia chính xác là của anh ta sưu tập từ trước đến nay, khi bị mình tìm thấy thì tiếc của không muốn xóa đi nên đành dùng điện thoại khác, giấu chiếc kia ở nhà để xem 1 mình. Anh ta và vài người bạn còn có thú vui 'check hàng', mỗi khi có 'hàng' ngon thì đều 'share' cho nhau. Phát hiện ra tất cả những điều đó, mình thực sự sốc vô cùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta quả đúng là siêu đạo đức giả!” – Hương dở khóc dở cười cho hay.
 
Đan (Thủ Đức, Tp. HCM) cũng đã từng có một anh chàng người yêu đạo đức giả đến mức bậc thầy như người yêu Hương. Cô cho biết, cho đến nay, mỗi khi nghĩ tới kẻ sống 2 mặt một cách hoàn hảo đó, cô vẫn rùng mình ớn lạnh không thôi.

Anh ta trong mắt mọi người là một người tốt bụng, sống mẫu mực, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Anh ta không rượu chè, cờ bạc, gái gú, không vũ phu thô lỗ, lại chăm chỉ làm ăn. Thực sự đó là một người đàn ông hoàn hảo chứ chẳng ngoa, và mình đã nhanh chóng bị anh ta đánh gục!” – Đan trần tình.

Hồi mới yêu, Đan có hỏi anh ta rằng, sao một người ưu điểm đầy người như anh ta lại đi thích cô – một cô gái rất bình thường. Thì anh ta nhìn cô âu yếm và nói: “Anh nói ra không phải để khoe đâu, nhưng đã từng có người có điều kiện rất tốt muốn đến với anh, nếu anh đồng ý thì anh có nhà lầu, xe hơi đắt tiền để đi ngay. Nhưng điều anh đặt lên hàng đầu chính là tình cảm, anh không có tình yêu với họ nên cũng đành chịu!”. Rồi Đan cũng được anh chàng bật mí danh tính cô nàng tiểu thư nhà giàu từng sống chết muốn gả cho anh ta đó. Cô nàng đó Đan biết, đúng là xinh đẹp và giàu có thật. Nghe xong chuyện, Đan xúc động rơi nước mắt, đồng thời tự hào vô cùng về nhân cách và tình yêu chân thành của người yêu mình.
 
Choáng khi người yêu bị lột
Đan ngỡ ngàng biết người đàn ông hoàn hảo trong mắt mình bấy lâu nay là kẻ đạo đức giả (Ảnh minh họa).

Anh ta còn luôn tỏ ra mình là một người có tấm lòng nhân hậu, lương thiện. Đi đường gặp em nhỏ nào đáng yêu là cũng xoắn xít vào cưng nựng, gặp người già nào cần giúp đỡ cũng đều chủ động đỡ đần 1 tay. Trên mạng mà xuất hiện thông tin nào về động vật bị hành hạ là anh ta ngay lập tức vào bình luận bày tỏ xót thương, đồng thời lên án những kẻ ác tâm kia rất kịch liệt” – Đan bộc bạch về bạn trai trước kia.

Nhưng rồi có lần chính mắt Đan đã chứng kiến anh chàng đá một chú cún con văng từ bên này đường sang bên kia đường, khiến con cún đáng thương phải mãi mới gượng dậy đi được. “Lần đó mình và anh ta có hẹn, mà mình thì tới hơi trễ, có con cún của nhà nào gần đó cứ quấn lấy chân nên anh ta đã làm ra hành động như vậy. Mình từ xa nhìn thấy mà đứng hình, nghĩ bụng, nếu một người nhân hậu thì cho dù có giận cũng chỉ quát chú cún vài tiếng chứ sao làm được việc kinh khủng như thế” – Đan bày tỏ. Cô nói, sau lần đó, cô cũng bắt đầu nghi ngờ về những cái tốt của anh chàng.
 
Qua tìm hiểu, Đan bàng hoàng phát hiện, anh chàng người yêu mình chính xác là 1 anh chàng siêu đạo đức giả. Qua vài lần nói chuyện với em gái anh ta, Đan được biết người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người đó lại là một kẻ hỗn láo, không biết thương bố mẹ, cư xử không ra gì với chính em gái. Còn sự vụ về cô nàng tiểu thư nhà giàu kia thì thực tế 2 người đó đã yêu nhau được 1 thời gian. Khi được cô nàng kia  để ý, anh chàng mừng quýnh, nhưng rồi nhanh chóng bị cô nàng ấy đá không thương tiếc, vì thực tế nàng ta chỉ định yêu đương chơi bời thôi. Cay cú vì bị đá, anh chàng dựng lên câu chuyện như thế để vớt vát sĩ diện, đồng thời xây dựng bộ mặt đạo đức tốt đẹp cho mình. “Thật khó mà tưởng tượng được…” – Đan cười khổ.
Chia sẻ