Choáng với gái già công sở "xì tin"

Mai Hàn,
Chia sẻ

Chuyện gái công sở bỗng dưng “nổi hứng” xì tin không phải là hiếm. Anh Quang, nhân viên sale tại một công ty mỹ phẩm (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) tặc lưỡi: “ Chỗ làm của tôi nhiều chị em đang hồi teen lắm”.

Ai bảo già là không được điệu? 

“Càng già càng phải điệu”, đó là tuyên bố hùng hồn của Thúy Loan, nhân viên kế toán công ty tư vấn ở Quận Bình Thạnh. Thúy Loan yêu màu hồng toàn tập: Váy hồng, giày hồng, son hồng và chỉ thiếu mỗi bộ tóc màu hồng nữa thôi là thành “kẹo ngọt” di động. Sắp chạm mốc đầu băm, nhưng thời trang mà Thúy Loan diện thì đến em bé cũng phải “chào thua”. “Khổ nỗi chị ấy da trắng thì không nói, đằng này da đen, chân đầy sẹo mà cứ thích chơi trội” - Hoa, đồng nghiệp làm chung với Loan ngán ngẩm nói.

Không mang vẻ đẹp của hot girl nhưng Hà Anh ở công ty nhân sự X luôn “nổi bần bật” đúng nghĩa đen vì vẻ ngoài xì tin hết cỡ của mình: Quần skinny hoa hòe, áo ren bồng bềnh và thêm cái balo hồng chóe “lạc quẻ”. Cô nàng còn thích trưng bày búp bê, bàn làm việc lúc nào cũng vài em búp bê mắt to, tóc xoăn công chúa mà bất cứ… đứa trẻ nào nhìn thấy cũng phát thèm.

Choáng với gái già công sở
Đầu "băm" nhưng nàng vẫn yêu màu hồng và ăn mặc rất "xì tin" (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Có hôm đi ăn, một em đồng nghiệp đánh bạo hỏi thẳng, "sao chẳng còn trẻ trung mà chị vẫn xì tin thế?" thì Hà anh nguýt dài: “Thì trai trẻ thích gặm cỏ non nên mình phải “xì tin, xì khói” mới kiếm được chồng chứ!”

Xì tin “bốc khói”, “bốc hơi” luôn cả người yêu

Chuyện là, sau thời gian chung thủy với mốt xì tin, cô nàng Hà Anh nói trên cũng tìm được “ý chung nhân”. Đó là anh chàng bảnh trai và lịch thiệp ở tòa nhà đối diện, hai người chưa bao giờ gặp mặt vì muốn dành cho nhau bất ngờ ở phút chót. Cũng ngấp nghé đầu 3 nên anh chàng hẹn thẳng Hà Anh tới nhà ăn cơm cùng phụ mẫu.

Chả biết “đầu cua tai nheo” cuộc gặp mặt tới đâu, chỉ biết sáng hôm sau tới văn phòng đã thấy nàng ngồi khóc nức nở. Hóa ra tối đó trời Sài Gòn mưa to, nàng y hẹn tới nhà chàng bằng taxi để không bị ướt. Khổ nỗi, vừa vào đến cửa nhà, cả gia đình đã “á khẩu” vì vẻ ngoài “xì tin bốc khói” của nàng: quần legging xanh đi kèm áo sơ mi hoa đỏ chót, chân mang giày màu vàng và bộ tóc xoăn tít khiến mẹ chàng phải kêu lên “không kém gì Thị Nở”. Nàng vội vàng phân bua: “ Dạ, đây là mốt color block ạ!”.

“Đã thế tối đó chàng còn nhắn cho mình cái tin: “Em da bánh mật, chân vòng kiềng thì đừng chuộng đồ chỉ mặc trưng bày cho ma - nơ - canh” chứ, thế là hết!” - Hà Anh ngậm ngùi về một mối tình “chưa kịp nở" đã sớm tàn.

Còn cô nàng Thúy Loan cũng được một phen bẽ mặt khi đối tác công ty sang làm việc nói thẳng với giám đốc về mình: “Anh bảo cô kế toán này đi, công sở gì mà ăn mặc diêm dúa như con vẹt, mất hết cả cảm tình”.

Kết

“Sao cứ phải cầu kỳ trong ăn mặc khi chất lượng công việc, tính cách hòa nhã mới là thước đo cho cô nàng công sở điểm 10? Tôi thấy bạn gái ăn mặc giản dị, nền nã, phù hợp với môi trường làm việc, đi chơi là ổn. Chúng tôi không thể thích nổi một phụ nữ đã "cứng tuổi" lại còn đồng bóng đâu!”, anh Nam, kiến trúc sư công ty địa ốc Quận 10 chia sẻ.

Chia sẻ