So với con người em thì số tiền ấy chẳng thấm tháp là bao. Vậy mà mẹ người yêu lại tiếc tiền và không muốn rỉ ra xu nào.
Cả nhà nhốn nháo hết cả, chỉ có Huy là đứng chôn chân đang "lục lại kí ức". Nhìn 2 cái bụng kia thì có lẽ người 4 tháng, người cũng 6 tháng rồi.
Nếu biết chuyện hôm ấy thành ra như vậy, chắc em sẽ hoãn đám cưới lại.
Khổ em rồi các chị ơi, em không biết bố mẹ em lại “cứng” như thế.
"Nhưng lúc mình gần sanh thì mình phát hiện anh quay lại với người yêu cũ, mình nhắn tin cho bé đó thì biết được là anh sắp cưới và anh chọn ngày cưới là ngày dự sinh của mình".
Bà quay sang tôi, lạnh lùng nói một câu khiến bố mẹ tôi tái mặt.
Quay lại chưa được bao lâu thì cô ấy nói với tôi là mình đã mang thai. Tôi vui lắm, tôi còn gọi về cho mẹ để chọn ngày cưới cơ mà.