"Đây là hình ảnh của chồng mình mỗi sáng sớm. Sợ vợ con tỉnh giấc nên anh làm tất cả mọi việc trong bóng tối, không dám bật điện mà chỉ soi cái đèn điện thoại, cũng không biết chính xác là anh thức dậy từ mấy giờ nữa. Nhưng mà anh dậy sớm lắm...", cô vợ tâm sự.
Anh chồng trong bức tâm thư này chẳng những đồng hành cùng vợ trong suốt thai kỳ, mà còn chu đáo sắp xếp công việc để ở bên cạnh vợ con, khiến hội chị em cảm động rơi nước mắt.
Sáng sáng, chồng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Khi nồi cháo đang sôi thì chị vợ vẫn còn chưa dậy, thế mà anh chồng lại vẫn bị cư dân mạng nhắc nhở vì những lí do không ngờ.
Có nhiều chị em thật sự rất may mắn khi trao gửi thanh xuân của mình cho đúng người đàn ông. Để đến khi bầu bí hay sinh nở, đã có sẵn đó sự tận tâm chăm sóc và yêu thương của chồng.
Người ta bảo lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt. Cẩm Nhi không rơi vào trường hợp nào như thế, nhưng anh chồng vài lần đã khiến cô bật khóc, như nồi gà hầm đêm qua chẳng hạn...