Đỗ Tấn Lực đi nhậu về, rồi gọi vợ cũng đang nhậu ở nhà hàng xóm về, nhưng một lúc sau vợ mới về nên cả 2 xảy ra cự cãi, Lực đã chém vợ tử vong.
Sau khi bị vợ đánh, Đức nhặt con dao gần đó chém liên tiếp vào đầu và mặt vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Đức bỏ mặc nạn nhân và lên giường đi ngủ.
Sau khi chém gục vợ, người đàn ông bình thản ở lại hiện trường chờ công an đến bắt giữ.
Do mâu thuẫn gia đình, người vợ tử vong tại chỗ vì bị chồng đâm, chém nhiều nhát.
Trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Trong cơn hoảng loạn sau khi bị chồng hành hung, chị Bình đã cầu xin mọi người nhặt bàn tay bị chém đứt lìa bỏ vào tủ lạnh để bảo quản.
Rạng sáng, ông T. bất ngờ cầm dao chém vợ mình tử vong ngay trong nhà.