Chồng gần 50 tuổi vẫn sung mãn và ép quan hệ mỗi ngày, trong khi mình thì chỉ muốn trốn tránh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhiều đêm tôi cố tìm cách trốn tránh mà vẫn không thoát.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương!

Mình lấy chồng năm nay đã được 13 năm, hai đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn, hiện tại mình đang làm trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu, lương rất tốt. Mình có thể tự hào là một người rất có năng lực trong công việc nên được sếp tin tưởng và cũng biết chiều lòng mọi người trong gia đình. Vì vậy ai cũng quý mến, đằng nội nhà mình không bao giờ phàn nàn gì về mình. Cho dù công việc bận tới đâu đi nữa, mình luôn sắp xếp mọi việc rất chu đáo, giỗ chạp hay Tết mình luôn luôn lo quà tiền đầy đủ cho mọi người.

Nhưng có một điều khiến mình buồn vô cùng, đó là chồng mình. Anh làm một nhân viên nhà nước bình thường, ỷ lại và không có ý chí phấn đấu. Anh hơn mình 10 tuổi nhưng mãi cứ làm một nhân viên bình thường, cũng chẳng chịu trau dồi chuyên môn nên đi làm như bù nhìn, cả cơ quan chẳng ai tôn trọng.

Chồng gần 50 tuổi vẫn sung mãn và ép quan hệ mỗi ngày, trong khi mình thì chỉ muốn trốn tránh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mình không mong chờ anh làm nhiều tiền vì bản thân mình đã lo được cho bản thân và con rất tốt rồi, nhưng mình chỉ muốn anh sống có trách nhiệm hơn, nhưng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Nếu không kiếm tiền được thì đã đành, chồng mình còn là người rất hay ép mình quan hệ tình dục. Anh là người có nhu cầu tình dục rất cao, dường như mình thấy anh chỉ có ăn ngủ và muốn quan hệ, chẳng chia sẻ gì được với mình. Mặc dù năm nay anh cũng gần 50 tuổi nhưng vẫn có nhu cầu quan hệ mỗi ngày.

Nhiều lúc không đáp ứng thì anh cáu gắt khó chịu, có hôm mình cãi mình bảo: "Em đồng ý cho anh ra ngoài, miễn là đừng có mang bệnh cho em" anh chửi mình rồi đâu lại vào đó. Nhiều lúc mình muốn ly dị lắm nhưng sợ mọi người nói này nọ, với lại anh không có vấn đề gì cả, mỗi chuyện nhu cầu cao thôi mà mình đòi chia tay anh thì mình có ích kỷ quá không? Mình phải làm sao đây Hướng Dương?

Chồng gần 50 tuổi vẫn sung mãn và ép quan hệ mỗi ngày, trong khi mình thì chỉ muốn trốn tránh - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Một phụ nữ giỏi giang, khéo léo, thu xếp mọi việc ổn thỏa trong công việc cũng như đối nội đối ngoại trong gia đình đâu rồi? Thử gọi cô ấy ra để sắp xếp lại cuộc đời cho bản thân xem như thế nào! Hãy thử xem, một người chồng đang sống như tầm gửi và chỉ biết có nhu cầu quan hệ thì có phải gọi đó là "người chồng" hay không?

Bạn nói anh không có gì nhưng mình thấy anh có rất nhiều vấn đề đấy bạn ạ. Mà vấn đề trước nhất là việc anh ta thường xuyên ép bạn có quan hệ tình dục, anh ta đang sử dụng bạo lực với bạn. Bạo lực ở đây không chỉ là đánh đập hay chửi bới, mà việc phải chấp nhận quan hệ mỗi ngày cho vừa lòng đối phương cũng là một dạng bạo lực.

Vì thế, hãy thẳng thắn với bản thân mình và anh ấy đi, hãy đừng nhìn vào ai mà nhìn vào chính bạn. Bạn có thấy hạnh phúc và vui vẻ với mỗi ngày bên chồng không? Điều gì khiến bạn có thể chấp nhận việc ép mình phải chiều chồng? Vì danh dự hay vì mọi người đang nhìn vào? Mọi người có ai sống thay cho bạn hoặc chịu đựng những cảm giác bạn đang trải qua mỗi ngày không?

Bạn thân mến! Cuộc sống của mỗi người rất ngắn ngủi, nếu bạn không phản ứng coi như bạn đang chấp nhận những hành vi không mong muốn từ chồng. Vì vậy, hãy thẳng thắn và cương quyết nói không nếu bạn không muốn quan hệ.

Có rất nhiều người có nhu cầu cao, không chỉ chồng bạn, nhưng họ luôn biết kiểm soát và không làm cho đối phương đau đớn hay phải chấp nhận. Nếu yêu bạn và tôn trọng bạn, họ sẽ phải thay đổi. Còn nếu không, hãy tự quyết định mọi thứ, bạn nhé!

Thân! Hướng Dương!

Chia sẻ