Chồng mang tiền thăm bệnh của vợ đi... nuôi bồ

Mẫu Đơn,
Chia sẻ

Hóa ra mấy ngày chị về quê, chồng chị và bồ đã thoải mái đi hú hí với nhau. Không những thế, anh còn mang hết số tiền mọi người đến thăm bệnh cho chị bồi bổ để đi chơi với bồ.

Khi chị mang bầu đứa con đầu lòng thì chị phát hiện anh liên lạc lại với người yêu cũ. Anh bảo, anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, lâu không gặp lại thì hỏi han nhau mà thôi.
 
Nhưng chị vẫn cứ không yên tâm vì người yêu cũ của anh chưa lập gia đình, người ta chẳng nói tình cũ không rủ cũng tới đó sao. Và nhất là đọc những tin nhắn họ nhắn qua lại cho nhau vẫn tình cảm lắm, chị thấy thật chẳng thể đơn thuần là một tình bạn trong sáng được.
 
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chị vẫn ráng tin lời anh và hy vọng anh sẽ trân trọng gia đình mà biết điểm dừng. Nhất là chị đang trong thời gian đầu thai kì rất quan trọng này, chị không muốn những chuyện khác làm ảnh hưởng đến con.
 
Ấy thế mà chị vẫn thấy anh lén lút nhắn tin và có những cuộc điện thoại mờ ám. Khi chị xem đến thì hộp thư đến và nhật kí cuộc gọi đều đã được xóa trống trơn. Ngày ngày nhìn anh ôm khư khư cái điện thoại như cục vàng và đi về giờ giấc thất thường, chị thấp thỏm không yên. Nhưng đang bụng mang dạ chửa, chị đành cố gạt đi tất cả, chú tâm vào làm việc và dưỡng thai cho tốt. Những chuyện khác cho dù thế nào thì có lẽ cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, chưa phải là chuyện quan trọng nhất đối với chị lúc này.

Chồng mang tiền thăm bệnh của vợ đi... nuôi bồ 1
Sau khi chị hỏi, chồng chị ấp úng một hồi rồi bảo rằng đã mượn tạm để lo việc gấp rồi. Chị hỏi việc gấp gì thì anh không trả lời được (Ảnh minh họa)
 
Nhưng đau đớn thay, chị đã mất con khi thai bị chết lưu lúc được 5 tháng. Mất đi đứa con chị đã dành bao hy vọng và mong ngóng khiến chị gần như mất hết tất cả sức lực và tinh thần.
 
Nằm trong bệnh viện, chị gọi cho chồng: anh đi công tác đột xuất! Khi được ra viện về nhà, thấy căn nhà trống vắng và lạnh lẽo, chị nhấc mấy gọi cho anh. Nhưng anh vội vàng nói đang bận làm những gì ấy rồi cúp máy, chẳng một lời hỏi thăm chị thế nào, con ra sao. Đằng nào công ty cũng cho chị nghỉ ở nhà vài ngày để ổn định sức khỏe, anh lại  không có nhà nên chị nhắn tin cho anh thông báo mấy câu rồi bắt taxi về quê. Bỗng dưng chị thấy cô đơn và lẻ loi vô cùng, muốn về với mẹ.
 
Mấy ngày chị ở quê, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng và cả những người thân của chị ở thành phố nữa đều nhắn tin, gọi điện tới tấp cho chị bảo đến nhà thăm bệnh chị mà không gặp, chỉ gặp chồng chị ở nhà. Mấy ngày đó, chị cũng ít liên lạc được với anh. Dù có nghi ngờ đấy, nhưng vì nỗi đau mất con quá lớn nên chị cũng chẳng thiết tha để ý đến những điều khác.
 
Khi từ quê lên đi làm lại, chị phát hiện những cuộc gọi liên tiếp của anh với người yêu cũ. Chị hỏi han nhẹ nhàng thì anh vẫn chối đây đẩy, thậm chí còn mang cả vong hồn con của 2 người ra mà thề. Chị tạm tin anh nói thật.
 
Rồi chị hỏi đến số tiền thăm bệnh của anh vì mọi người khi chị ở quê đều bảo quà cáp và tiền cho chị đã gửi chồng chị hết rồi. Cá biệt, có người bác họ rất quý chị, còn cho chị khá nhiều tiền, bảo đã đưa cho anh và dặn anh mua gì đó thật bổ để bồi dưỡng cho chị. Vì bác ấy nghĩ chị ốm thế này hẳn anh sẽ là người bên cạnh chăm sóc nên đưa tiền cho anh cũng là hợp lí. Còn chị, chẳng lẽ lại kêu lên bảo bác đừng đưa cho chồng cháu.
 
Sau khi chị hỏi, chồng chị ấp úng một hồi rồi bảo rằng đã mượn tạm để lo việc gấp rồi. Chị hỏi việc gấp gì thì anh không trả lời được. Số tiền không hề lớn nên chị cũng cho qua, không muốn vì thế mà vợ chồng lục đục.
 
Nhưng mới hôm qua chị lén xem điện thoại của anh thì thấy một tin nhắn có lẽ anh ta còn chưa kịp xóa: “Cô ta đòi tiền em ạ! Nhưng còn lâu anh mới trả! Anh còn đang mong cô ta nằm viện thêm lần nữa để mình có tiền đi chơi đây. Haha”.

Chồng mang tiền thăm bệnh của vợ đi... nuôi bồ 2
Đúng là chưa gặp hoạn nạn thì chưa biết lòng nhau. Người chồng khốn nạn như thế, chị còn cần làm gì nữa? Chị thà không có chồng còn hơn… (Ảnh minh họa)
 
Hóa ra tất cả sự thật là đây. Mấy ngày chị về quê, chồng chị và bồ đã thoải mái đi hú hí với nhau. Không những thế, anh còn mang hết số tiền mọi người đến thăm bệnh cho chị bồi bổ để đi chơi với bồ. Anh còn có vẻ vô cùng khoái chí, vui sướng mà không hề mảy may nghĩ đến chị, đến đứa con đã mất. Thậm chí anh còn đang mong chị nằm viện thêm lần nữa để anh ta có tiền đi nuôi bồ.
 
Đúng là chưa gặp hoạn nạn thì chưa biết lòng nhau. Người chồng khốn nạn như thế, chị còn cần làm gì nữa? Chị thà không có chồng còn hơn…

Chia sẻ