Chồng thèm “yêu”, vợ đòi “chay tịnh”

Nguyệt Hà,
Chia sẻ

Ngày Tết rảnh rỗi, anh tự dưng lên cơn thèm “yêu” thì vợ anh lại nhất định đòi “chay tịnh”.

Vợ đòi “chay tịnh” ngày Tết
 
Không biết uống rượu, không thích hút thuốc, không ham bài bạc, đó được xem là ưu điểm của anh Nhân (Hàng Mã, Hà Nội). Nhưng vì không có 3 điều “xấu xa” trên, những ngày Tết, anh Nhân chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ tới chuyện… “yêu”.
 
Tết đến, đúng là thiên thời, địa lợi. Nhà cửa lúc nào cũng vắng tanh vì bố mẹ anh đi chúc Tết cả ngày. Vì là con thứ nên nhà anh khách khứa lại chẳng có mấy. Do đó, mọi điều kiện đều thuận lợi cho chuyện "yêu" vợ. Thiên thời, địa lợi đã đủ cả, anh chỉ thiếu nhân hòa. Nhân hòa ấy là vợ anh.
 
Chị Xuyến, vợ anh lại là người cực mê tín. Trong những ngày rằm, mồng 1, đặc biệt là suốt dịp Tết, chị tuyên bố sẽ kiêng khem để giữ mình “trong sạch”. 
 
Mỗi lần anh mon men tới gần và gạ gẫm vợ là chị lại quắc mắt sai vặt anh nhiều việc khác. Lúc thì “Anh rửa bát đi”, lúc khác lại “Anh sắp đồ để tiếp khách nhé”. Thế rồi, bao nhiêu lần anh gạ gẫm là bấy nhiêu lần anh phải tất bậ làm việc nhà.
 
Chồng thèm “yêu”, vợ đòi “chay tịnh” 1
 Trong những ngày rằm, mồng 1, đặc biệt là suốt dịp Tết, chị tuyên bố sẽ kiêng khem để giữ mình “trong sạch” (Ảnh minh họa).
 
Tới lúc anh nổi cáu, chị mới từ tốn giải thích: “Thầy bói nói Tết năm nay nhà mình tuyệt đối không được yêu đương gì hết. Nếu phạm giới, làm ăn chỉ có lụi bại. Nhà mình tiền đã ít rồi lại còn lụi bại nữa thì mẹ con em sống làm sao. Thôi cả năm ‘yêu’ lúc nào chẳng được. Không lằng nhằng đâu đấy, kiêng là kiêng”. 
 
Không mê tín như chị Xuyến, nhưng chị Ngoan (Hà Đông, Hà Nội) lại dành thời gian làm nhiều việc khác trong mấy ngày Tết. Một trong những việc được chị Ngoan yêu thích nhất là… nấu ăn. 

Hết nấu ăn cho gia đình, chị lại “lang thang” nấu ăn cho họ hàng, hàng xóm. Nguyên nhân cho thú vui tao nhã này chính là năm nay chị đã nâng cao tay nghề tại một trung tâm nấu ăn nổi tiếng. Vì thế, chẳng có cơ hội nào thể hiện tài nghệ tốt hơn dịp Tết.
 
Nấu ăn cả ngày, đêm về mệt lử nên chị Ngoan chỉ biết lăn ra ngủ. Mọi nhu cầu "yêu" chính đáng của chồng đều bị chị bỏ qua một cách phũ phàng.
 
Độc chiêu trị vợ thích “chay tịnh”
 
Biết vợ mê tín nặng nên anh Nhân biết chắc mình không thể nói chuyện phải trái trực tiếp với vợ được. Sau một đêm mất ngủ để suy nghĩ, anh đã nghĩ ra độc chiêu, đảm bảo chị không dám từ chối nữa.
 
Cả ngày hôm sau, anh hoàn toàn thờ ơ với chị. Thậm chí có lúc chị hớ hênh, mắt anh không sáng lên như mọi khi nữa. Tóm lại, anh áp dụng chiến dịch chị như không hề tồn tại.
 
Thấy hiện tượng lạ, chị Xuyến bắt đầu quay ra để ý, thắc mắc. Lúc này chị bắt đầu băn khoăn, nghi ngờ này nọ. Anh vốn chỉ là công nhân bình thường, ăn mặc lôi thôi. Ấy vậy mà tự dưng hôm nay lại dở chứng lấy nước hoa chị mua tặng từ dạo còn yêu nhau rồi xịt thơm lừng. 
 
Anh lại còn kiếm đâu ra keo vuốt tóc bóng loáng. Biết là ngày Tết ai cũng "đỏm" hơn một chút nhưng rõ ràng "đỏm" đến mức này lại là chuyện bất thường với anh.
 
“Hay là anh có bồ?” - Chị nghĩ vậy và kiểm tra điện thoại của anh. Chị thấy anh nhắn tin qua lại với một người bạn thân. Trong các tin nhắn, chị nhận thấy anh phàn nàn về việc bị vợ cho “nhịn đói”. Và lời khuyên anh bạn kia đưa ra là tìm… đối tác để giải quyết nhu cầu nhanh gọn. Rồi người bạn này cũng bày cho anh cách "đỏm" dáng hơn.
 
Anh Nhân đã thực hiện triệt để lời khuyên của cậu bạn trong cách ăn mặc. Còn vụ tìm “đối tác” hay không, chị chưa biết. Tới nước này, chị Xuyến hoảng quá. Chồng mà lăng nhăng thì nhà tan cửa nát mất! Thôi kệ thầy bói, chị đặt điện thoại của chồng xuống coi như chưa từng đọc. Chị chủ động “mời chào” chồng. Và thế là kết thúc kế hoạch “chay tịnh” của chị Xuyến Tết này.
 
Không có người bạn thân làm "quân sư quạt mo" như Nhân, anh Quân - chồng chị Ngoan, lại có độc chiêu khác. Khi vợ lên giường đi ngủ là anh… ôm tiền đi đánh bài. Về đến nhà, anh phàn nàn là số đen quá, mất tới 10 triệu. Anh tuyên bố đêm mai khi nào chị đi ngủ, anh lại cầm 20 triệu quyết gỡ lại bằng được.
 
Sau một hồi ca thán, mắng mỏ mà không khiến anh nhụt chí, chị Ngoan phải nghĩ kế. Hôm sau, chị không mải mê nấu nướng nữa mà để ý canh chừng chồng. Rồi khi gà chưa lên chuồng, chị đã cố tình "À ơi" để giữ chân anh ở nhà.
 
Anh Quân sung sướng ở nhà chiều vợ. Vừa chiều vợ, anh vừa cười tủm nghĩ tới gói tiền 10 triệu giấu dưới gầm giường.



Nam giới càng lớn tuổi càng không nên kéo dài thời gian “chay tịnh"
Chồng thèm “yêu”, vợ đòi “chay tịnh” 2
Chia sẻ