Chồng “trốn” vợ sang xông đất nhà hàng xóm

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Để không bị phát hiện, trong đêm giao thừa, tranh thủ lúc xông đất cho chính nhà mình, anh đã trốn vợ sang nhà hàng xóm xông đất.

Anh Văn (Hưng Yên) ngay từ những ngày giáp Tết đã được khá nhiều người “chọn mặt gửi vàng”, nhờ đến xông đất đầu năm. Vốn là người tính tình xởi lởi nên ai nhờ cậy anh cũng gật đầu luôn mà không suy nghĩ. Cũng bởi thế mà khi đêm giao thừa rục rịch chuẩn bị đi xông đất, anh mới giật mình vì trong danh sách đó có cả gia đình hàng xóm mà vợ anh có hiềm khích. Anh Văn cho biết: “Cũng không biết nguyên nhân thế nào mà cách đây 2 năm cô ấy hậm hực rồi về bảo với tôi là sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt vợ chồng anh hàng xóm đó nữa. Cô ấy đã nói là làm, dẫu cho chị hàng xóm đó có nhún mình bắt chuyện thì cô ấy cũng không thèm đáp lại”.

Mâu thuẫn giữa mình với hàng xóm dẫu không liên quan đến chồng nhưng vợ anh Văn cũng đánh tiếng cấm cửa chồng “qua lại cái nhà không ra gì ấy”. Riêng anh Văn thì nghĩ rằng chuyện đàn bà thì để mặc kệ họ, có cố gắng xoa dịu thì họ càng thêm “làm mình làm mẩy”. Nhất là với kiểu tính khí của vợ anh, nếu đã ghét ai mà người nào đó cố hòa giải thì chị càng thêm ghét. Bởi vậy anh mặc kệ, vợ giận dỗi hiềm khích nhưng anh vẫn niềm nở trò chuyện, đôi khi lại rủ anh chồng đi nhậu cho vui. “Người ta không gây lỗi gì với mình, vẫn nói cười tươi tắn mỗi khi gặp không lẽ mình vì nghe lời nói từ phía vợ mà trở mặt với người ta. Hơn nữa hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, những gì có thể bỏ qua được mà sống vui vẻ thì nên bỏ qua. Vì thế mặc kệ vợ cáu bẳn, càu nhàu mỗi khi thấy tôi nói chuyện với vợ chồng họ, cười xòa cho xong” – anh Văn nói.

Mọi năm, Tết anh chỉ tranh thủ tạt qua nhà vợ chồng họ để chúc Tết. Thế nhưng năm nay trong lúc “chén chú chén anh” với anh hàng xóm, anh Văn sau khi được đã trót hứa sẽ sang xông đất vì anh hợp tuổi với gia chủ. Về đem chuyện đó nói với vợ, anh bị vợ nạt nộ “nếu sang xông đất thì quên luôn Tết đi” thì anh biết mình phải tính kế khác. “Cuối năm không muốn vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn vì chuyện không đâu nên đành tính đến nước… lén vợ sang nhà người ta xông đất” – anh Văn cười, cho hay. 

Chồng “trốn” vợ sang xông đất nhà hàng xóm 1
Vì tránh điều tiếng và để vợ không giận dỗi, anh đã phải trốn vợ sang nhà hàng xóm xông đất (Ảnh minh họa)

Và cuối cùng để an tâm không bị vợ phát hiện, trong đêm giao thừa, tranh thủ lúc xông đất cho chính nhà mình, anh đã trốn vợ sang nhà hàng xóm xông đất. “Được cái may là năm nay tôi không tìm được người xông đất cho nhà mình. Thế là tôi bảo vợ rằng sẽ đi lòng vòng ra ngoài rồi tự xông nhà mình. Và nhân cơ hội đó, tôi xông đất luôn được cho nhà hàng xóm. Làm như vậy để khỏi mất lòng hàng xóm mà vợ cũng không giận hờn vì không biết” – anh Văn chia sẻ.

Là đôi bạn cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ nên Tết năm nào anh Trung và anh Vinh (Đống Đa, Hà Nội) thường xông đất cho nhà nhau. “Cứ đêm giao thừa là tôi qua nhà cậu ấy xông đất rồi cậu ấy thì xông đất nhà tôi” – anh Trung nói. Thế nhưng hai năm nay, anh Vinh đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài thì anh Trung được “lĩnh” nguyên trọng trách xông đất cho hai nhà. 

Theo anh Trung, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi và cứ vào khoảnh khắc giao thừa là anh tới xông đất cho nhà anh Vinh sau đó về nhà tiếp khách. Thế nhưng vì anh Vinh vắng nhà, anh Trung vì tình bạn bè lại hay qua lại hỏi han cuộc sống của hai mẹ con chị Thanh – vợ anh Vinh, nên “Thiên hạ độc mồm độc miệng bảo tôi có tư tình với cô Thanh. Lời tiếng đó đến tai vợ tôi, là đàn bà thì ai chả nổi điên. Dẫu không nghi ngờ cũng phải nghi ngờ vì họ đồn thổi quá khủng khiếp. Tôi đúng là sống dở chết dở vì tình ngay lý gian. Có giải thích, thanh minh thì kẻ ác khẩu lại bảo bao biện” – anh Trung nói. 

Vì những lời xầm xì của thiên hạ và cũng vì vợ “trợn mắt” cấm đoán chồng lảng vảng sang nhà anh Vinh khi anh không có nhà nên anh Trung cũng dần thấy ái ngại. Giờ đây, mỗi khi có ý định tạt qua nhà anh Vinh là anh lại phải cân nhắc rủ thêm một ai đó. Tuy nhiên vì thói quen và cũng là lời hứa Tết đến phải xông đất cho nhà nhau nên anh Trung không thể không qua nhà anh Vinh vào đêm giao thừa. Hơn thế, năm nay, 23 Tết, anh Trung đã được anh Vinh gọi điện về gửi gắm việc xông đất, chúc Tết động viên vợ và con trai, nên anh Trung càng khó lòng từ chối.

“Đáng ra khi nhận lời mời chúc Tết, xông đất cho nhà người ta, tâm trạng mình phải thoải mái. Đằng này vì chuyện điều tiếng không đâu mà từ việc tốt trở thành việc không hay ho. Vợ thì không hài lòng, nhăn nhó mặc dù chồng hoàn toàn trong sáng” – anh Trung nhăn nhó cho biết. Không những thế, vợ anh Trung năm nay còn ra lệnh cho chồng không được ra khỏi nhà sau giao thừa.

Một bên là lời hứa với bạn, một bên là vợ, anh Trung nhấp nhổm đứng ngồi không yên suốt mấy ngày giáp Tết cho đến tận sau khi đã xông đất xong cho nhà bạn. “Chưa bao giờ mình rơi vào tình huống bi hài thế này. Sang xông đất cho nhà người bạn thân mà phải chờ vợ mình ngủ say, rồi lỉnh đi sau đó lại lẻn vào nhà giống như kẻ đang làm điều gì khuất tất. Xông đất xong thì thấp thỏm không yên vì nhỡ vợ lại được ai đó ‘buôn’ đến tai chuyện sang xông đất nhà cậu ấy thì rách việc…” – anh Trung thổ lộ.

Chia sẻ