Bố cô ấy cũng nói rằng số tiền này gia đình đã suy nghĩ cẩn thận, nhận thấy không nhiều, nên nếu nhà trai quý dâu, đáp ứng được thì cưới, không thì cứ tạm thời lui lại.
Kẻ lắm tiền chụp ảnh cưới trăm triệu không hẳn là khoe khoang sáo rống, người ít tiền không chụp, không hẳn là người biết tiết kiệm mà chỉ đơn giản là không có tiền để chụp.
Nhìn bên Tây kìa, ảnh cưới chỉ chụp trong ngày cưới. Từ lúc cô dâu bắt đầu thay váy cưới, cho đến cánh cửa đêm tân hôn khép lại, ghi dấu ngày hôm đó cô dâu đã đẹp như thế nào. Nào có ai chụp trước cả tháng trời như người Việt mình.
Ảnh cưới là bằng chứng cho thấy tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc mà tại thời điểm trước khi về làm dâu, làm vợ, các chị có. Vậy thì cớ gì mà lại nói phí tiền, vô bổ?
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nói thế đâu nhé. Mọi người cứ nhìn lại số ảnh cưới của mình đi thì sẽ rõ. Một năm sau ngày cưới, có mấy chị rảnh rỗi ngồi xem lại album???