Chủ động ly hôn Hoàng tử nhưng vẫn được Hoàng gia đối đãi kỳ lạ, "đổ vỡ" 2 lần vẫn hiên ngang đứng vững

VV,
Chia sẻ

"Bạn không thể là Công chúa của Hoàng tử, cũng không thể là Công chúa của hiệp sĩ. Bạn chỉ là chính mình và nên là Nữ hoàng của chính mình".

Wen Yali - người phụ nữ được mệnh danh là "Diana phương Đông" đã từng được bao người Đan Mạch ngưỡng mộ.

Chỉ cần không xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng vẫn được làm dâu hào môn bạn sẽ bị gọi là: "Cô bé lọ lem", "hóa phượng hoàng"... Tuy nhiên, Wen Yali không giống cô bé Lọ Lem yếu đuối và khốn khổ. Trước khi gặp Hoàng tử, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ đầy khí chất.

Wen là con cả trong gia đình có ba chị em. Sinh ra và lớn lên ở Hong Kong (Trung Quốc), bà đến Áo để học kinh doanh quốc tế. Bà thông thạo nhiều ngôn ngữ như Anh, Đức, Pháp, Nhật. Năm 30 tuổi, Wen đã là Phó giám đốc điều hành tại Công ty TNHH GT Management (Asia).

Chủ động ly hôn Hoàng tử nhưng vẫn được Hoàng gia đối đãi kỳ lạ, "đổ vỡ" 2 lần vẫn hiên ngang đứng vững- Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của nàng Diana phương Đông

Kết hôn sau khi gặp Hoàng tử và yêu từ cái nhìn đầu tiên

Năm 1994, Hoàng tử Joachim của Đan Mạch tới Hong Kong thực tập tại một công ty vận tải biển. Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc riêng và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ 5 tháng sau, Hoàng tử kém Yali 5 tuổi đã cầu hôn bà.

"Tôi biết mình không chỉ kết hôn với người đàn ông này mà còn kết hôn với đất nước của anh ấy", đây là bài phát biểu trước đám cưới của Yali. Cuộc hôn nhân của họ đã trở thành một câu chuyện giật gân vào năm đó. Sau khi đến Đan Mạch, Wen Yali đã học thành công tiếng Đan Mạch trong vòng chưa đầy 100 ngày, điều này cũng cho phép bà hòa nhập tốt hơn với cuộc sống Hoàng gia. Vì năng lực cá nhân vượt trội của Wen Yali nên bà nhanh chóng trở thành đối tượng được người dân Đan Mạch kính trọng trong thời gian rất ngắn.

Chủ động ly hôn Hoàng tử nhưng vẫn được Hoàng gia đối đãi kỳ lạ, "đổ vỡ" 2 lần vẫn hiên ngang đứng vững- Ảnh 2.

Đám cưới với Hoàng tử Đan Mạch

Sau khi kết hôn, Wen tích cực làm đại sứ thiện chí cho Hoàng gia và giữ chức vụ trong nhiều tổ chức từ thiện. Không ngờ câu chuyện cổ tích lại không đạt đến mức "hạnh phúc mãi mãi về sau". Chồng bà ca hát suốt ngày đêm, thậm chí còn tán tỉnh những người phụ nữ khác ở nơi công cộng, lúc đó Yali đã tức giận bỏ đi. Không thể chịu đựng được, bà quyết định ly hôn - vụ ly hôn đầu tiên trong Hoàng gia Đan Mạch kể từ năm 1846. Không giống như Công nương Diana, tước hiệu của Wen Yali không bị tước bỏ sau khi ly hôn. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2005, Nữ hoàng Đan Mạch đã phong bà là "Nữ bá tước Frederiksborg" để đảm bảo rằng địa vị cao quý của bà sẽ không bị mất do tái hôn.

"Nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân của chúng ta gặp khủng hoảng không thể cứu vãn, chắc chắn nên chia tay. Thay vì ngủ chung giường với những ước mơ khác nhau thì thà rời đi. Mỗi chúng ta đều có quyền bắt đầu một cuộc sống mới", Wen Yali mạnh mẽ ly hôn.

Lại mặc váy cưới và kết hôn với nhiếp ảnh gia trẻ hơn 14 tuổi

Năm 2007, Wen Yali, 42 tuổi, kết hôn với Martin Jorgensen, nhiếp ảnh gia Hoàng gia Đan Mạch trẻ hơn bà 14 tuổi. Wen Yali gặp Martin trong quá trình đảm nhận các công việc của Hoàng gia và từ thiện. Ngọn lửa tình yêu đã nhanh chóng bùng cháy giữa sự đồng điệu của 2 tâm hồn. Bữa tiệc cưới ấm cúng của Wen Yali cũng có sự góp mặt của chồng cũ đến dự.

Nhưng rồi may mắn lại 1 lần nữa không mỉm cười với người phụ nữ cứng cỏi này. Bà lại chia tay người chồng trẻ tuổi. Không ai tố cáo hay bóc phốt ai, lý do chỉ là không còn chung tiếng nói nên giải thoát cho nhau.

Chủ động ly hôn Hoàng tử nhưng vẫn được Hoàng gia đối đãi kỳ lạ, "đổ vỡ" 2 lần vẫn hiên ngang đứng vững- Ảnh 3.

Đám cưới lần 2 với chồng trẻ kém 14 tuổi

"Bạn không thể là Công chúa của Hoàng tử, cũng không thể là Công chúa của hiệp sĩ. Bạn chỉ là chính mình và nên là Nữ hoàng của chính mình", Wen Yali từng phát ngôn.

Trả lời phỏng vấn 1 tạp chí Đan Mạch, Wen Yali thẳng thắn chia sẻ: "Giá trị của chúng tôi khác nhau. Ở bên nhau không còn nói chuyện được nữa. Tôi nghĩ đây không phải mục tiêu của tôi. Tình yêu cũng thế, tôi thà độc thân còn hơn".

Rất nhiều người tâm đắc với câu trả lời khảng khái của người phụ nữ 2 đời chồng này. Bên cạnh đó Wen Yali cũng gặp phải nhiều lời đàm tiếu nhưng bà đều bỏ ngoài tai.

Dù hiện tại vẫn độc thân nhưng bà luôn tích cực tham gia công tác từ thiện và cũng đăng ký các khóa học để "làm giàu" cho bản thân. 2 lần hôn nhân thất bại không khiến Wen chán nản. Dù là Công nương được mọi người ghen tị và ngưỡng mộ nhưng bà chưa bao giờ trở thành "phụ kiện" của bất kỳ ai.

Chia sẻ