Chủ nhà trọ đòi tăng giá là động lực để tôi mua căn nhà đầu tiên

Vi Vy,
Chia sẻ

Tôi 18 tuổi là sinh viên đại học ở TP HCM, có thể tự do bay nhảy mà không cần sự kèm cặp của cha mẹ nữa. Tôi có thế tự đi làm và kiếm tiền đóng tiền học với một quyết tâm thoát cảnh nghèo ở quê và biết đâu sẽ mua được nhà ở thành phố này.

Tôi đã trải qua những ngày tháng vừa học, vừa làm vất vả rồi việc chuyển nhà liên tục do chủ nhà cứ đòi tăng tiền nhà hoặc khu đó ở không an ninh… Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và xin được việc làm.

Có việc làm, điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ tích góp tiền để mua một căn hộ chung cư vì ngán cảnh thuê trọ. Ngày em tôi vào đại học, tôi phải lo cho em học. Ba cũng bị bệnh cần phải phẫu thuật. Sau 3 năm đi làm, tôi vẫn không có tiền tiết kiệm.

Hai năm sau đó, tôi lấy chồng. Vợ chồng tôi quyết tâm mua nhà cho bằng được. Mọi thứ chi tiêu cho du lịch, quần áo, điện thoại, xe cộ… chúng tôi đều không dám nghĩ tới vì mục tiêu chung là dồn tiền mua nhà kể cả việc có con cũng được hoãn lại.

Chủ nhà trọ đòi tăng giá là động lực để tôi mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 1.

Nhân tính không bằng trời tính, tôi có thai - tin vui đối với 2 bên gia đình nhưng lại là nỗi lo đối với vợ chồng tôi. Tôi cố an ủi chồng tôi "con cái là lộc trời cho biết đâu có con rồi ông trời sẽ cho cái nhà để con nó ở".

Ngày con trai kháu khỉnh đáng yêu ra đời là ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Tôi phải nghỉ ở nhà chăm con vì gia đình ở xa không phụ giúp được. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Nhà chật, con thì không có chỗ để chơi, trời nóng con không ngủ được cứ khóc suốt… Con 1 tuổi, tôi cho đi nhà trẻ vì tôi xin được việc làm và đi làm lại. Lúc này, chủ nhà đòi tăng 15% tiền nhà.

Tôi và chồng với suy tính làm liều vay ngân hàng mua nhà. Lúc đó, tôi tiết kiệm khoảng 400 triệu, mượn 2 bên gia đình cùng bạn bè tầm 200 triệu và vay ngân hàng khoảng 400 triệu. Nếu đợi đến khi có 1 tỷ thì giá nhà sẽ lên 2 tỷ.

Chúng tôi tìm kiếm mấy căn hộ chung cư ở quận Gò Vấp giá tầm 1 tỷ, diện tích 75m2 nhưng phải có sổ hồng. Chúng tôi tìm mãi mới có căn ưng ý các điều kiện đưa ra và có trường mẫu giáo ngay chung cư, gần siêu thị, chợ, bệnh viện…

Chúng tôi xem nhà buổi sáng, chiều đặt cọc ngay không cần trả giá luôn vì chủ nhà họ đồng ý ra ngân hàng làm bảo lãnh 3 bên. Thủ tục lúc đầu nghe thì rắc rối nhưng bên ngân hàng họ giải thích rất cụ thể và hợp lý như sau:

Tôi sẽ trả trước cho người bán 600 triệu rồi chúng tôi đi công chứng hợp đồng mua bán căn hộ này. Hai bên sẽ mang toàn bộ giấy tờ và sổ hồng cho ngân hàng để họ làm hợp đồng cho tôi vay 400 triệu. Ngân hàng sẽ làm cuốn sổ tiết kiệm có 400 triệu đứng tên người bán nhưng người bán chưa được rút cho đến khi sang tên sổ hồng cho tôi thì họ mới được rút tiền. Đồng thời, ngân hàng sau khi thẩm định cũng làm hợp đồng cho chúng tôi vay 400 triệu với mức lãi suất hơn 8%/năm trong vòng 15 năm.

Chủ nhà trọ đòi tăng giá là động lực để tôi mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế và sang tên hợp đồng xong thì ngân hàng sẽ giữ cuốn sổ hồng, người bán được lệnh rút tiền trong sổ tiết kiệm. Tôi sẽ trả ngân hàng hằng tháng tiền vốn lẫn lãi là 5 triệu. Số tiền này tuy cao hơn tiền thuê nhà 1 chút nhưng sau khi trả hết nợ thì tôi còn có căn hộ.

Ngày nhận căn hộ chung cư thật là một ngày đáng nhớ nhất trong đời. Căn nhà mới được sơn sữa lại sạch sẽ nhưng trống không. Chúng tôi dọn đồ từ nhà trọ qua nhà mới mất 2 tiếng vì không có đồ gì nhiều, chỉ có vật dụng cần thiết.

Đêm đầu tiên ngủ ở căn hộ mới thật là hạnh phúc cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Tôi gác tay lên trán suy nghĩ mình đã có nhà rồi nhưng phải đối diện với món nợ hằng tháng làm tôi thoáng chút rùng mình. Tôi tự động viên mình phải cố thôi.

Chủ nhà trọ đòi tăng giá là động lực để tôi mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Tôi định bụng sẽ mời đám bạn đến nhậu hoành tráng nhưng nhà trống không không có một cái ghế để ngồi nên kiềm lòng lại. Tôi dự tính hằng tháng lĩnh lương sẽ mua từng món một đến khi đầy đủ tiện nghi sẽ tân gia cũng không muộn.

Sau tháng đầu, chúng tôi mua được máy giặt rồi đến bộ bàn ghế ăn, bộ ghế salon, tủ giày... Một năm sau, chúng tôi đã tổ chức bữa tiệc tân gia hoành tráng. Ai cũng khen nhà đẹp, rộng có chỗ cho con chạy xe vòng vòng trong nhà nữa.

4 năm sau kể từ ngày nhận nhà, tôi đã có thêm cháu nhỏ nữa. Giá căn hộ của tôi bây giờ là 1,6 tỷ. Nghĩ lại lúc đó 2 vợ chồng tôi đúng là liều thật, có 400 triệu mà dám mua căn hộ chung cư.

Các bạn ơi hãy dám nghĩ và dám làm để có một nơi an cư lạc nghiệp nhé!

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Đình Vi Vy

Email: vivynhatrangxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Chủ nhà trọ đòi tăng giá là động lực để tôi mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 5.

Chia sẻ