Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chưa cưới tình yêu đã... “xìu”

,
Chia sẻ

Hồi mới yêu, anh rất chiều và nhường nhịn tôi nhưng sau khi quyết định cưới, chụp ảnh và làm thủ tục xong chỉ còn đợi ngày đón dâu thì tôi thấy anh thay đổi.

Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm và quyết định làm đám cưới. Hồi mới yêu, anh rất chiều và nhường nhịn tôi nhưng sau khi quyết định cưới, chụp ảnh và làm thủ tục xong chỉ còn đợi ngày đón dâu thì tôi thấy anh thay đổi. Anh không như trước, mỗi lần tranh luận anh không nhường tôi và luôn ngắt lời không cho tôi nói. Một cô gái mà anh có tình cảm trước khi yêu tôi quay lại sau một thời gian đi xa, tôi có cảm giác anh có cảm xúc gì đó mà không sao hiểu được. Tôi sợ rằng anh sẽ thay đổi và quay lại với cô gái kia.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đám cưới diễn ra nhưng hai chúng tôi liên tục xảy ra xung đột. Tôi rất hoang mang, không chắc chắn là cuộc hôn nhân này có hạnh phúc không? Tôi phải làm gì bây giờ? Huỷ đám cưới hay nhẫn nại cho mọi việc trôi qua???

Hiện giờ cả 2 đứa tôi đều bận rộn trong công việc, nhiều người bảo sắp cưới đôi nào cũng có xung đột nhưng những lần thế này anh thường nói rất nặng nề với tôi, tôi cảm giác như mình bị lăng mạ khi anh xưng "tôi" và gọi tôi bằng "cô".
 
Giờ tôi không biết làm thế nào đây? Tôi quyết định sẽ không gặp anh khoảng 2 tuần nữa để mình tĩnh tâm lại và cũng để anh có thời gian nhìn lại tình cảm của mình. Tôi không biết sau thời gian này mọi việc sẽ thế nào? Chia tay hay vẫn tiến hành đám cưới vì đám cưới đã được thông báo rộng rãi và chuẩn bị xong rồi. Tôi thấy buồn quá...
(Lan Anh - Hà Nội)
 
Trả lời:

Bạn Lan Anh thân mến!

Những biểu hiện như bạn nói trên đây là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Anh ta đã bộc lộ bản chất thật của mình mà một năm tìm hiểu bạn đã không phát hiện ra do quá yêu và muốn kết hôn nên không đủ tỉnh táo nhận thấy. Lẽ ra trong một năm đó, mỗi lần hẹn hò phải như một bài “kiểm tra”, nếu thấy anh ta bị “đánh trượt” quá nhiều thì không nên đi xa hơn. Đành rằng người con gái nào lớn lên cũng lo sao có một tấm chồng  nhưng không phải vì mục tiêu đó ta chấp nhận cưới bất kỳ ai và bất kể đối xử với mình như thế nào.

Tiếc rằng trong thư bạn không mô tả hai người xung đột vì nguyên nhân gì. Lỗi thuộc về ai. Theo kinh nghiệm tư vấn của tôi thì trước khi quyết định đi đăng ký kết hôn, cả hai đều tỏ ra hợp nhau, nếu không họ đã chẳng cưới.

Không ít trường hợp có những người con gái khi chưa đăng ký thì dịu hiền sẵn sàng nhường nhịn người yêu để duy trì mối quan hệ tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi mọi thủ tục đã xong họ cư xử khác hẳn, tỏ ra ngang bướng và chính điều này làm người con trai cũng có những cách ứng xử thô bạo với họ. Nghe bạn nói, tôi chỉ biết thông tin từ một phía, vì bạn cho rằng chỉ có mình anh ấy đột nhiên thay đổi tính tình mà tôi ngờ rằng chính bạn cũng thay đổi nhưng bạn không để ý đấy thôi. Nếu bạn vẫn ngoan hiền như xưa mà anh ta quay ngoắt 180 độ như vậy thì cuộc hôn nhân cần phải xem lại. Bây giờ tuy đã muộn nhưng chưa phải là quá muộn khi hai bạn chưa chung sống với nhau, chưa làm đám cưới công bố với bàn dân thiên hạ. Vì nếu bạn kết hôn với người chồng bạo hành thì trước sau gì bạn cũng không chịu nổi suốt đời và cũng phải chia tay thôi. Lúc ấy còn dang dở hơn nhiều.

Để tránh ân hận về sau, bạn có thể đề nghị dừng ngày cưới lại một thời gian. Trong thời gian đó bạn cố gắng cư xử thật nhã nhặn và đúng lẽ phải. Không làm điều gì sai trái, ngang bướng. Nếu như vậy mà anh ta vẫn gây sự, cư xử thô bạo thì nếu kết hôn, sau đám cưới sẽ càng khổ hơn. Nếu bạn thay đổi và anh ta không như vậy nữa thì có thể chính bạn cũng là người góp phần gây ra bầu không khí căng thẳng, bạn cần rút kinh nghiệm kịp thời.

Nếu bạn thấy không thể dừng được nữa, dù thế nào cũng phải cưới thì trước hết bạn phải thay đổi chính mình để giữ bầu không khí gia đình êm ấm. Điều này còn phụ thuộc vào anh ta là người có bản chất thế nào. Chỉ có bạn là người gần và hiểu anh ấy hơn cả. Vì thế chính bạn phải quyết định tương lai hạnh phúc của đời mình. Không có nhà tư vấn nào chỉ căn cứ vào một lá thư ngắn ngủi, sơ sài mà đưa ra giải pháp chính xác được. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

Chia sẻ