Chùm ảnh phụ nữ Syria khiến bạn cảm thấy mình "may mắn nhất thế giới"

Vân Anh,
Chia sẻ

Những thiếu nữ dưới 18 tuổi đang đầy khát vọng bị ép phải lấy chồng và sống một cuộc sống chỉ biết dọn dẹp, nuôi con và đọc Kinh.

Marwa, một người mẹ trẻ đang mang thai. Cuộc sống mỗi ngày của cô chỉ xoay quanh ba điều: Dọn dẹp, đọc Kinh Qur’an và nuôi một bé con năm nay 1 tuổi. Điều đáng nói, Marwa mới chỉ 15 tuổi.

Nhiếp ảnh gia Laura Aggio Caldon nhận ra rằng, người cô đang nói chuyện không phải là một bé gái: “Marwa là một người phụ nữ đã bị tước đi tuổi thơ”, Caldon nhận xét.

Marwa chỉ là một trong số rất nhiều những cô gái dưới 18 tuổi phải kết hôn dưới sự sắp đặt của cha mẹ với những người đàn ông, có thể còn gấp đôi tuổi của các cô gái. Phụ huynh tin rằng, việc kết hôn sớm sẽ bảo vệ con cái họ khỏi chiến tranh tại Syria. Còn theo Caldon, điều này tạo ra một thế hệ “bị lãng quên”.

Theo Liên Hợp Quốc, việc kết hôn quá chênh lệch sẽ tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Những cô gái trẻ tuổi dễ bị chồng đánh đập, lạm dụng tình dục. Nguy hiểm hơn, người mẹ quá trẻ có thể bị biến chứng chết người khi sinh con.

Những người vợ trẻ, họ không cần nói dối về cuộc sống của mình. Trong một cuộc nói chuyện với Caldo, có mặt cả chồng mình, Marwa thẳng thắn nói cô sẽ không kết hôn nếu không có chiến tranh. Cô nói rằng, mình kết hôn để an toàn, để có tiền chữa bệnh. Nếu trong hoàn cảnh khác, Marwa sẽ theo học dược sĩ thay vì làm vợ sớm.

Caldol hy vọng, những bức ảnh cô chụp thế hệ phụ nữ “bị lãng quên” này sẽ thức tỉnh những người cha, người mẹ đang đánh mất con gái chỉ vì những lý tưởng viển vông.

phụ nữ
Amal, 14 tuổi, rời Syria cùng gia đình từ 3 năm trước. Đằng sau cô là chồng Ahmad, 28 tuổi. Amal được bố mẹ gả cho Ahmad với mong muốn cô sẽ sớm thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói.

cánh đồng
Những người tị nạn đang làm việc tại thung lũng Bekaa, Li-băng.

em bé
Samira, 14 tuổi, lập gia đình cách đây hơn 1 năm. Cô đã sinh một bé trai và giờ cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở nhà trông nhà, trông con.

cô đơn
Rukayya, 14, đang ôm con gấu bông. Đây là quà đính hôn của cô bé. Mẹ Rukayya cho biết bà không muốn con gái mình kết hôn sớm. Nhưng chiến tranh đã thay đổi tất cả.

cô đơn
Một chiếc váy cưới tại chợ Bekaa. Hầu hết các cô dâu trẻ tuổi đều muốn đi thuê váy để tiết kiệm.

em bé
Marwa, 15 tuổi, đang nhìn con trai chơi đùa với chiếc xe ba bánh. Cô kết hôn từ 3 năm trước và rời Syria một năm sau đó.

cô đơn
Houda, 14 tuổi và Nour, 13 tuổi cho xem ảnh đám cưới của hai chị em. Công việc của họ bây giờ chỉ là ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, đọc Kinh và trông trẻ.

ảnh 8
Amina, 14 tuổi, đang bế con trai. Cô đã có hai con.

Nguồn: CNN


Chia sẻ