"Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối bị chỉ trích vì tình tiết con ruột "lơ" luôn bố đẻ

Thiên Thanh,
Chia sẻ

"Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối đã khép lại bằng một "happy ending", tuy nhiên vẫn vấp phải nhiều tranh cãi.

Chúng ta của 8 năm sau tập cuối đã lên sóng tối qua trên VTV3. Tập phim đã mang tới đoạn kết viên mãn cho cặp đôi chính Dương - Lâm, đồng thời là cái kết mở dành cho Nguyệt. Tập cuối gây tranh cãi nhất với phân cảnh các nhân vật chụp ảnh ở căn nhà cũ của bố mẹ Dương. Lâm đã âm thầm mua lại căn nhà này nhằm mang tới bất ngờ dành tặng người yêu. Phân cảnh này có sự xuất hiện của ông Quảng, Dương - Lâm, Nguyệt - Tùng, bé Cam, và bất ngờ thay có cả bố con Giang - Lan Nhi.

Đáng chú ý, trong cảnh chụp ảnh tập thể, Nguyệt và Cam, thay vì đứng cạnh Tùng lại đứng cạnh Giang và Lan Nhi, khiến họ trông như một gia đình, còn Tùng đứng lẻ loi bên cạnh Lâm. Bé Cam trước đó còn được xây dựng là một em bé vô cùng yêu thương bố, vô cùng đau khổ khi bố mẹ chia ly, thế nhưng trong cảnh Cam gặp bố, hai bố con không có một phân cảnh nào cùng nhau. Ngược lại, Cam tỏ ra ủng hộ chuyện của mẹ mình và Giang. Đành rằng Cam là một cô bé hiểu chuyện, nhưng việc biên kịch gán ghép Giang và Nguyệt quá chóng vánh khiến người xem bị hẫng.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối bị chỉ trích vì tình tiết con ruột "lơ" luôn bố đẻ- Ảnh 1.

Vẫn biết bộ phim chủ đích xây dựng cuộc ly hôn Tùng - Nguyệt như một lời cảnh tỉnh dành cho những người đàn ông ngoại tình, nó thể hiện qua phát ngôn của Tùng trong tập cuối: "Tao muốn tất cả những thằng lăng nhăng trên cuộc đời này phải sáng mắt khi thấy kết cục của tao", thế nhưng việc cố gắng ghép đôi Giang - Nguyệt, thậm chí cho bố con Giang xuất hiện trong phân cảnh ở nhà Dương là quá gượng gạo, sống sượng.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối bị chỉ trích vì tình tiết con ruột "lơ" luôn bố đẻ- Ảnh 2.

Đối với Nguyệt, cái kết mở là hợp lý, bởi có quá nhiều thứ cần sắp xếp sau cuộc ly hôn đối với người phụ nữ. Việc Giang cảm mến Nguyệt cũng có thể coi là một tín hiệu rằng Nguyệt sẽ sớm tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc phải cố "nhồi" 2 nhân vật là bố con Giang vào phân cảnh chung của các nhân vật chính và thứ chính.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập cuối bị chỉ trích vì tình tiết con ruột "lơ" luôn bố đẻ- Ảnh 3.

Nụ hôn của Dương - Lâm khép lại tập cuối "Chúng ta của 8 năm sau"

Một số bình luận của khán giả xem phim Chúng ta của 8 năm sau:

- Con gái gặp bố như gặp người dưng. Tập cuối kết thúc dở quá, chả có gì ngoài những hoài niệm và yêu đương nhàm chán của Lâm - Dương.

- Tùng như người thừa, nhìn bức ảnh ức chế. Con thì nhanh quên bố, đúng kiểu con nít ham vui, lúc đầu tỏ ra hiểu chuyện đến đau lòng, sau cả mẹ cả con có niềm vui mới nhanh quá.

- Kết thúc dở, vô cảm quá, kể ra Cam thấy bố phải chạy lại bên bố, cả 2 bố con cảm xúc rồi Tùng bế Cam chụp ảnh thì còn hợp lý hơn chút.

- Kết phim nhạt nhẽo, quay nhiều cảnh sến súa của đôi Lâm, Dương quá, nhàm chán. Tùng và Cam như không quen nhau, còn tiểu tam thế nào và còn nhiều nhân vật chưa có kết.

- Sao bố con Lan Nhi không liên quan gì lại được mời đến vậy? Cam gặp bố như người dưng, mọi khi yêu lắm cơ mà!

- Con không gọi bố, bố cũng chẳng một lời gọi con, chán ốm!

- Cam quên bố luôn thế con? Tào lao quá, ngoài đời thì chả đòi bố đứng gần mẹ liền!

Từ tuần sau, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ nối sóng Chúng ta của 8 năm sau trên VTV3 vào tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Chia sẻ