Chung Thục Quyên lần đầu tiên lên tiếng về việc "viết nhầm" tên

,
Chia sẻ

Trong những bức ảnh gửi về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010, nhiều người ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy đại diện Việt Nam viết tên mình là 'Chung Thục Nguyên'.

- Tham gia một số hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, nhiều người thắc mắc khi thấy chị tự viết tên mình là Chung Thục Nguyên. Vậy sự thật tên chị là Quyên hay Nguyên?

- Tôi cũng có đọc một trang mạng thắc mắc về việc này nhưng vì lịch trình hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế khá bận rộn nên bây giờ tôi mới có dịp giải bày. Tên thật của tôi lẽ ra phải là Chung Thục Quyên. Khi tôi chào đời, cha mẹ đi làm giấy khai sinh đọc lên cái tên này nhưng không may cán bộ làm thủ tục khi ấy lại nghe nhầm nên đã viết thành Nguyên. Do vậy, hiện tại trên giấy tờ, tên của tôi là Chung Thục Nguyên.

Đại diện Việt Nam (trái) dùng tên Chung Thục Nguyên khi tham dự các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 tại Thành Đô, Trung Quốc.
Tuy nhiên, do thói quen, thỉnh thoảng cô vẫn ghi tên mình là Thục Quyên.

- Vậy sao từ trước đến giờ chưa khi nào thấy chị nhắc đến cái tên Chung Thục Nguyên của mình?

- Vì cả tôi và gia đình coi cái tên Thục Quyên mới là tên thật. Từ bé đến lớn, mọi người chỉ gọi tôi là Quyên chứ không gọi là Nguyên. Hồi bé tôi cũng đem thắc mắc về việc mình có hai tên ra hỏi thì được mẹ giải thích tên chính được chọn là Quyên còn tên Nguyên chỉ trên giấy tờ thôi. Thực ra, tôi cũng thích cái tên Nguyên vì cảm thấy tên Nguyên đẹp hơn tên Quyên. Dự thi Hoa hậu Quốc tế, tôi lấy tên trên giấy tờ là Chung Thục Nguyên nên trong một số hoạt động cần để lại bút tích, tôi phải ghi là Thục Nguyên. Tuy vậy, thỉnh thoảng theo thói quen, tôi vẫn quên mà ghi tên mình là Thục Quyên.

- Có thể mọi người sẽ nghĩ là chị cố tình giấu tên khai sinh của mình. Chị nghĩ sao?

- Tôi không có lý do gì để làm như vậy. Với tôi, tên Quyên hay Nguyên đều được cả. Tôi vui và thích cả hai cái tên của mình. Nếu có ai nghĩ rằng tôi cố tình thay tên đổi họ thì tôi cũng không để tâm nhiều. Từ từ rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Làm người của công chúng thì sao tránh khỏi việc dư luận mỗi người mỗi ý khi nhận xét về mình.

- Hoạt động trong lĩnh vực giải trí, hỏi thật, có bao giờ chị e ngại những tin đồn hay lời chỉ trích nhắm vào mình?

- Theo tôi, tin đồn có hai loại. Tôi không sợ những tin đồn như lấy chồng đại gia, có căn nhà triệu đô... Còn những lời rêu rao nhằm hạ thấp giá trị bản thân mình để được nổi tiếng thì tôi thấy mình không cần thiết phải có. Tôi là người sống kín đáo và khá cầu toàn nên không bao giờ muốn xảy ra những chuyện ồn ào gây chú ý.

Dù trắng tay trong lần thứ 3 đọ sắc cấp quốc tế nhưng Thục Quyên cho biết cô hài lòng với những gì mình đã làm được tại cuộc thi. Người đẹp rất vui vì có cơ hội quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

- Trong hơn nửa tháng dự thi nhan sắc ở Trung Quốc, kỷ niệm chị nhớ nhất là gì?

- Tôi có rất nhiều kỷ niệm với các bạn thí sinh qua những lần cùng nhau thi thố, tham dự các hoạt động bên lề của Hoa hậu Quốc tế 2010. Điều tôi nhớ nhất là các bạn rất thích nghe tôi kể về Việt Nam. Lần nào ngồi trò chuyện cùng nhau, tôi cũng tranh thủ giới thiệu thật nhiều về đất nước, con người và các món ăn đặc trưng của Việt Nam. Khi nghe tôi kể năm nay nước mình có Đại lễ 1000 năm Thăng Long nhiều bạn rất ngạc nhiên. Ngoài ra, tôi còn kể về vịnh Hạ Long, về Thủ đô Hà Nội và TP HCM và chuẩn bị sẵn cả những bức tranh danh lam thắng cảnh mọi miền đất nước để tặng các bạn.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ