Chụp xong bộ ảnh Tết mà mẹ bỉm "hết hồn", ai bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na

San San,
Chia sẻ

Cô bé đáng yêu nhất quyết không cho mẹ chụp ảnh, hết khóc nhè rồi lại ăn vạ và nghịch đủ các trò.

Chụp ảnh Tết là một trong những hoạt động mà các mẹ bỉm mong đợi nhất. Cứ nghĩ đến em bé đáng yêu của mình diện chiếc áo dài đỏ rực rỡ tạo dáng thật nhu mì, hiền lành bên cây đào là đã thấy vui biết chừng nào rồi. Tưởng dễ nhưng hóa ra không hề dễ chút nào các mẹ ạ, với những cô bé cậu bé nghịch ngợm, thích chơi đùa thì chụp xong bộ ảnh Tết, các mẹ cũng "ngất" theo vì quá mệt. 

Chị Lại Thị Hiền (hiện đang sống tại Hàn Quốc) cho biết dù Tết này không ở Việt Nam nhưng chị vẫn muốn lưu lại kỷ niệm bằng cách cho con gái chụp ảnh với bộ áo dài thật đẹp. Bé Woo Ji Ah (27 tháng tuổi) được mẹ sắm cho bộ áo dài tân thời đỏ rực rỡ, chiếc túi xách thời thượng cùng bối cảnh đậm chất Tết. 

Jin Ah ơi, diễn cảnh nết na, thùy mị xem nào!

Với background bánh chưng xanh, hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ lung linh rực rỡ, nhìn thôi là đã thấy Tết về rồi. Nhưng không hiểu sao cô nàng mẫu nhí Ji Ah lại lạ lạ mọi người ạ. Bé gái thùy mị nết na hết khóc lại nằm, thi thoảng lăn ra ăn vạ, chán chê thì mếu máo... và thành quả là một bộ ảnh khiến mẹ Hiền "xỉu up xỉu down", không biết nên cười hay khóc với con gái xinh xắn của mình. 

Ai nhìn bộ ảnh cũng không nhịn nổi cười vì sự hài hước của cô bé Ji Ah, nghịch ngợm là vậy nhưng ai cũng dành lời khen cho cô bé vì vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, dù có khóc nhưng trông vẫn rất đáng yêu phải không mọi người. 

Không đâu, con không thích chụp ảnh đâu mẹ ơi!

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị Hiền cho biết bộ ảnh mới được chụp cách đây vài ngày tại nhà. Bà mẹ trẻ cất công đầu tư làm tóc, background chỉn chu thế mà con gái lại chẳng chịu hợp tác, chụp khoảng 30 phút là hai mẹ con đều mệt. 

"Jin Ah là cô bé rất cá tính, mỗi lần mặc đồ là bé nghĩ được đi ra ngoài chơi nên không chịu đứng yên cho mẹ chụp ảnh. Cả hai bố mẹ đều làm đủ trò cho con cười nhưng có vẻ không khả quan. Xem lại thành quả mà chúng mình cười ngất vì độ nghịch ngợm của con gái. Với lại có lẽ lúc đó bé cũng hơi buồn ngủ nữa nên lười chụp ảnh. 

Mình rất thích lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con. Vì con là bé út của nhà nên được cưng chiều. Dù vậy, Jin Ah rất tự lập trong việc ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày. Mới 27 tháng nhưng con đã tự xúc ăn, đến giờ ăn là tự giác lấy ghế ngồi vào bàn, khát nước cũng tự lấy uống chứ không cần nhờ tới mẹ. Trộm vía vì thế mà mình cũng nhàn khoản ăn ngủ của bé. Mỗi tối trước khi ngủ chỉ cần bố đọc sách cho con là bé sẽ tự chìm vào giấc ngủ rất ngoan", chị Hiền chia sẻ. 

May quá, có 2 tấm xinh lắm này!

Những bức ảnh cũng giống tính cách ngoài đời của Jin Ah, cô bé chững chạc và trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa nên hay bị mẹ gọi là "bà cụ non". "Ai bảo đẻ con gái cho nết na thùy mị chứ em bé nhà mình nghịch lắm, giỏi leo trèo, nhiều khi không biết con mình là con trai hay con gái nữa. Tuy vậy, thi thoảng cũng có đôi lúc con nữ tính, thích mặc váy công chúa, làm điệu, còn thi thoảng bắt nạt anh nữa. Dù bé thế nào thì mình cũng thấy con đáng yêu và dễ thương cả", bà mẹ trẻ tâm sự thêm. 

Nhưng cuối cùng thì Jin Ah cũng có một vài tấm hình được phết, thế là cũng thành công rồi đúng không nào! Ai cũng phải công nhận rằng chính những bức ảnh "nhòe mờ", nghịch ngợm trên của cô bé mới trở thành kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của con. 

Chụp xong bộ ảnh Tết mà mẹ bỉm "hết hồn", ai bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na  - Ảnh 4.

Chia sẻ