“Chuyện ấy” trục trặc vì không muốn sinh con năm Dần

,
Chia sẻ

Đêm tân hôn, đang lúc “cao trào” thì chồng Linh đột ngột dừng lại bảo: “Đợi một chút để anh đeo BCS. Sang năm là Canh Dần, nếu đẻ con thì cao số. Vợ chồng mình phòng tránh là hơn”.

Sau đám cưới tưng bừng và rộn rã, không ít các cặp vợ chồng trẻ lại lục đục chỉ vì muốn nhịn sinh con năm 2010 Canh Dần sắp tới.

Đêm tân hôn “lạnh” với bao cao su

Nhìn vợ chồng Linh (ở Ngọc Khánh – Hà Nội) rạng rỡ trong ngày cưới, ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ trai tài – gái sắc. Với ý nghĩ cả đời chỉ có một lần, hai vợ chồng thuê hẳn một phòng trong khách sạn năm sao tại Hà Nội để hưởng trọn đêm tân hôn ngọt ngào. Trong ánh nến lung linh, mùi thơm đậm đà của những giọt rượu vang và hương sôcôla nồng nàn, Linh thật sự hạnh phúc vì thấy chồng là người biết chiều vợ. Đến lúc cao điểm, chồng Linh bất ngờ bảo cô đợi anh một chút để anh đeo… bao cao su. Thấy Linh ngạc nhiên, chồng cô nói: “Sang năm là năm Canh Dần, nếu đẻ con thì cao số, khổ lắm. Canh cô, Mậu quả. Vợ chồng mình phòng tránh là hơn”. Nghe chồng giải thích Linh cũng thấy có lý, nhưng bao nhiêu cảm xúc vụt tan biến.
 

Sau khi cưới, chồng Linh hết lòng chiều vợ nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái. Bất cứ lúc nào làm chuyện ấy, anh nhất định phải đi bao. Có hôm, anh lại từ chối cô chỉ bởi hôm đó trong nhà không còn bao cao su. Linh đã nhiều lần nói chuyện với chồng về các cách phòng tránh khác nhau nhưng anh đều trả lời một câu: “Không chắc chắn đâu em ạ”. Đôi lúc, cô nói đùa với chồng: “Thôi kệ, sinh con năm nào chả thế” nhưng anh vẫn kiên quyết: “Không thể sinh con năm Dần được”. Linh đành tự an ủi mình do chồng quá nguyên tắc. Nghe bạn bè nói chuyện phụ nữ thường đòi sử dụng bao cao su còn đàn ông không thích điều đó. Chỉ khi nào bất đắc dĩ, chồng họ mới chịu đi bao. Linh càng thấy bực và không thoải mái trong chuyện chăn gối. Dần dần cô nghi ngờ không biết anh mắc bệnh gì, hay anh có thói quen đi bao vì quá nhiều lần ra ngoài chơi bời. Cô lại căn vặn chồng và những cuộc cãi vã xảy ra liên miên. Cũng tại nhịn sinh con năm Dần, mới cưới hơn một tháng, vợ chồng Linh suốt ngày lục đục với nhau. Cô ấm ức chờ mấy tháng nữa để được thử cảm giác thật.

Ra ngoài đổi món cho nhanh

Vợ chồng An - Tùng (Cầu Giấy – Hà Nội) mới cưới nhau được vài tháng nay. Hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, không có gì phải lo nghĩ về vấn đề tài chính. Bạn bè đến chơi, ai cũng bảo chỉ còn thiếu mỗi đứa con cho vui cửa vui nhà. Tùng cũng mong có con sớm vì anh đã 32 tuổi, lại là con trai duy nhất trong gia đình. Nhưng An lại hơi mê tín, nhất quyết không sinh con năm Dần, đợi sang năm Mão cho đẹp. Cô giải thích vợ tuổi Hợi, chồng tuổi Tị, đẻ con năm Dần phạm vào tứ hành xung Dần – Thân - Tị - Hợi. Bởi thế, tuy là vợ chồng trẻ mới cưới, An thường né tránh chồng. Tùng lại nhất quyết không dùng biện pháp tránh thai, nên lúc nào An cũng bị căng thẳng, lo dính bầu. Cả hai vợ chồng đều không thoải mái trong chuyện chăn gối. Nhiều lần như vậy, Tùng đâm ra hay cáu bẳn và suốt ngày đi nhậu. Bị bạn bè kích bác: “Tưởng thế nào, lấy vợ thế thì đi ra ngoài cho nhanh”, Tùng cũng được đà, thường xuyên không về nhà buổi đêm. An có khóc lóc, Tùng chỉ cười  và bảo:  “Bao giờ cô bỏ cái tứ hành xung sang một bên thì tôi sẽ về nhà”. An vẫn cương quyết không thể sinh con năm Dần, sau này lại ảnh hưởng đến cả gia đình. Nhìn chồng vắng nhà hàng đêm, An đành nhắm mắt cho qua, ngậm ngùi đợi đến khi thời hạn sinh con năm Dần qua, sẽ kéo chồng về nhà.

Những người đã lập gia đình khao khát cuộc sống tình dục hòa hợp, mong muốn có con là chính đáng. Họ có quyền được hưởng điều này. Khi vợ chồng không tìm thấy sự hòa hợp thì hệ quả tất yếu là sự hụt hẫng, ức chế, nghi ngờ, rạn nứt, đổ vỡ... Mỗi người cần phải thành thật thổ lộ tâm tư, suy nghĩ của mình với bạn đời, đồng thời biết lắng nghe bạn đời để đôi bên cùng thấu hiểu, chia sẻ và tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
 
Bảo Châu
Chia sẻ